Khu vực Quán Gió bị bỏ hoang trong thời gian dài.
Khu vực Quán Gió – công trình bị bỏ hoang nằm trên bán đảo nhô ra hồ Bảy Mẫu – xuất hiện hàng trăm kim tiêm đã qua sử dụng vương vãi khắp nơi. Nhiều kim tiêm còn dính máu, nằm xen lẫn với rác thải sinh hoạt, vỏ chai nhựa và những bãi phóng uế bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cảnh tượng khiến nhiều người dân không khỏi rùng mình khi đi ngang qua.
Một người dân thường xuyên tập thể dục buổi sáng tại đây chia sẻ: “Tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Ban ngày thì yên tĩnh, nhưng tối đến, khu vực này rất ít người qua lại. Có thể những đối tượng nghiện ma túy đã lợi dụng sự vắng vẻ để tụ tập sử dụng và vứt bỏ kim tiêm.”
Kim tiêm được vứt ngổn ngang khiến ai đi qua cũng phải sợ hãi.
Điều đáng lo ngại là, nhiều mũi kim còn nguyên vẹn, sắc nhọn, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nếu người dân – đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc người chạy bộ – vô tình giẫm phải. Đây không chỉ là vấn đề vệ sinh môi trường mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và trật tự đô thị.
Được biết, Công viên Thống Nhất từng được UBND quận Hai Bà Trưng đầu tư hơn 14,6 tỉ đồng để chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, nhằm xây dựng một không gian sinh hoạt chung an toàn, thân thiện cho người dân. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra tại Quán Gió lại đi ngược với mục tiêu đó.
Được biết, lực lượng chức năng phường Lê Đại Hành đã được báo cáo. Hàng trăm kim tiêm đã được lực lượng vệ sinh phối hợp với bảo vệ công viên tiến hành thu gom, xử lý khẩn cấp.
Việc một khu vực trung tâm Thủ đô bị biến thành “bãi rác kim tiêm” không chỉ phản ánh sự buông lỏng trong công tác quản lý, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm giám sát, duy tu các công trình công cộng.
Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, đảm bảo vệ sinh, an ninh tại các không gian xanh không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là thước đo của chất lượng sống và văn minh đô thị.
Nhiều người dân cho rằng, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, tuần tra vào khung giờ đêm, đặc biệt tại các khu vực công trình chưa hoàn thiện hoặc bỏ hoang.
Duy Minh