Khoảng 12h20’ ngày 16/05/2026, tổ công tác Công an phường Bạch Mai đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Vọng, phường Bạch Mai, thấy ông Đào Văn Hạnh (chủ cửa hàng vàng Kim Dung, số 75 phố Vọng) và một số người dân đang chạy bộ vừa đuổi theo Trịnh Văn Bình ( SN 2005, HKTT: phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình) vừa hô “Cướp, cướp”.
Đối tượng Trịnh Văn Bình tại cơ quan công an.
Tổ công tác Công an phường Bạch Mai lập tức phối hợp nhân dân đuổi theo và kịp thời bắt giữ được Trịnh Văn Bình tại khu vực trước số nhà 41 phố Vọng, phường Bạch Mai. Khai thác tại chỗ, Trịnh Văn Bình khai nhận vừa cướp giật 1 chiếc nhẫn hai chỉ vàng tại cửa hàng vàng Kim Dung số 75 phố Vọng, phường Bạch Mai. Bình đã tự giác giao nộp cho tổ công tác Công an phường Bạch Mai 1 chiếc nhẫn kim loại, màu vàng được ép vỉ, trên in chữ 2 chỉ ( 7,5G), Vàng Việt Nam( FINE GOLD 999,9). Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật, đồng thời đưa đối tượng về Công an phường Bạch Mai để điều tra, làm rõ.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Trịnh Văn Bình khai nhận: Do nợ nần đã nảy sinh ý định đến các cửa hàng vàng ở Hà Nội để cướp giật tài sản. Vào khoảng 8h ngày 16/5/2026, Bình đi xe khách từ nhà ở tổ dân phố số 4, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội.
Khoảng 11h10 cùng ngày, Bình đi xe taxi đến phố Vọng.
Sau đó Bình mặc áo mưa màu xanh đi bộ vào cửa hàng vàng 75 phố Vọng. Bình bảo ông chủ cho xem nhẫn vàng 2 chỉ. Sau khi xem, Bình cầm nhẫn vàng bất ngờ bỏ chạy. Ông chủ cửa hàng vừa chạy đuổi theo vừa hô hoán "Cướp, cướp". Lúc này tổ công tác Công an phường đang tuần tra phát hiện khẩn trương đuổi theo, kịp thời bắt giữ được Bình.
Hiện Công an phường Bạch Mai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
Huyền Chi