Khoảng 22 giờ tối 29/10, trên đường Bạch Đằng (đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP. Đà Nẵng), một nhóm người đi ngang qua bất ngờ phát hiện bé trai đang chới với dưới dòng nước sông Hàn. Không chút chần chừ, họ hô hoán và cùng phối hợp ứng cứu.
Cháu bé đã được cứu lên bờ an toàn.
Hai thanh niên nhanh chóng trèo qua lan can, bám vào thành sắt, nhoài người ra nắm lấy cánh tay cậu bé. Chỉ trong chưa đầy một phút, nhờ sự bình tĩnh và phối hợp ăn ý, họ đã kéo được đứa trẻ lên bờ an toàn trong tiếng thở phào của những người chứng kiến.
Hình ảnh và đoạn clip ghi lại sự việc, do chị Minh T. người chứng kiến đăng tải, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động kịp thời và tinh thần tương trợ của những người dân giữa đêm mưa.
Kịp thời cứu bé trai rơi xuống sông Hàn giữa đêm mưa.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, một số trang mạng lại chia sẻ thông tin sai lệch, cho rằng “bé trai bị trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn”.
Trước những tin đồn lan truyền, sáng 30/10, mẹ cháu bé cho biết con chị là trẻ đặc biệt, ít giao tiếp bằng lời, có sở thích với nước nên đã tự trèo qua lan can cầu Rồng rồi rơi xuống sông, chứ không phải bị trôi từ Quảng Nam ra như thông tin trên mạng xã hội.
Trâm Trần