Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 5/5, người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) phát hiện một cụ ông lớn tuổi đi lang thang tại khu vực rừng keo ven Tỉnh lộ 15B, trong tình trạng mệt lả. Thời điểm tiếp cận, cụ đi đứng không vững, có dấu hiệu kiệt sức do đói, nên người dân đã nhanh chóng trình báo lực lượng Công an.
Ông Nguyễn Quang đi lạc được đưa vào tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã để ăn uống, nghỉ ngơi.
Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Lộc lập tức cử lực lượng đến hiện trường. Do khu vực rừng vắng, trời tối, không có nhà dân nên việc tìm kiếm, tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Khi tìm thấy, cụ ông đã nằm lả giữa rừng.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa cụ về nhà dân gần đó, tổ chức chăm sóc, cho ăn uống để hồi sức.
Qua xác minh, cụ ông tên Nguyễn Quang (trú xã Vinh Lộc), đã rời khỏi nhà khoảng 3 ngày trước đó. Đáng chú ý, dù không mang theo giấy tờ tùy thân và tinh thần không ổn định, nhưng trên người cụ vẫn đeo dây chuyền vàng, đồng hồ và giữ một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng.
Ông Đỗ Hữu Sơn được đưa vào tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã để ăn uống, nghỉ ngơi.
Ngay trong tối cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc đã liên hệ với Công an xã Vinh Lộc để thông báo sự việc, đồng thời phối hợp với gia đình đưa cụ ông về nhà an toàn. Người thân cho biết, ông Quang thường xuyên bỏ nhà đi lang thang nên gia đình đã nhiều lần đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.
Được biết, trước đó vào ngày 27/4, người dân thôn Hòa Lộc cũng phát hiện một cụ ông khác nằm lả bên đường dẫn vào khu vực hồ thủy điện Tả Trạch trong tình trạng tương tự.
Cả hai vụ việc đều có sự tham gia hỗ trợ tích cực của ông Hồ Đắc Lực, cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã. Ở vụ việc trước, cụ ông Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế) còn mang theo tiền, giấy tờ và một thỏi vàng SJC 1 lượng.
Những hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an và người dân địa phương đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người gặp nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Ngọc Minh