Sau khi được giải cứu về em Tr đang trao đổi với cơ quan chức năng về sự việc em bị lừa “bắt cóc online”.
Trước đó, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của ông Nguyễn Y.L. (1976, trú phường Tân Lập) về việc con gái ông là em Nguyễn Ngọc B. Tr (2007, sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) bỏ nhà đi từ chiều 30-9-2025, gia đình, người thân, bạn bè đã điện thoại rất nhiều cuộc nhưng Tr. không bắt máy, không rõ đang ở đâu.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định khả năng em Tr. bị “bắt cóc online” nên lãnh đạo Công an phường Tân Lập đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy xét.
Đến 2 giờ ngày 1-10, lực lượng Công an phường Tân Lập phát hiện em Tr. đang trên đường di chuyển đến TP Hồ Chí Minh, theo sự thao túng tâm lý, chỉ đạo của các đối tượng “bắt cóc online”. Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Tân lập đã phối hợp nhà xe, gia đình giải cứu thành công cháu khi di chuyển đến TPHCM.
Theo chia sẻ của em Tr, khoảng 14 giờ ngày 29-9 em bị một nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện, đe dọa liên quan đến “vụ án ma túy, rửa tiền”. Chúng yêu cầu Tr. tham gia vào cuộc gọi Zoom trên điện thoại và máy tính xách tay của em, sau đó các đối tượng thao túng tâm lý của em.
Lãnh đạo Công an phường Tân An trao đổi với gia đình nam sinh viên bị “bắc cóc online” về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.
Ban đầu, các đối tượng chỉ cho em cách nói chuyện với ba mẹ về việc xin tiền đi du học ở Hàn Quốc với số tiền 350 triệu đồng nhưng không được ba của em Tr. đồng ý, vì gia đình không có tiền. Khi thấy kịch bản đầu tiên không hoàn thành, các đối tượng chuyển sang kịch bản thứ 2 là em Tr. xảy ra va chạm giao thông phải bồi thường 10 triệu đồng nhưng gia đình không đồng ý đưa tiền.
Sau khi hai kế hoạch thất bại, các đối tượng tiếp tục dọa dẫm, dụ dỗ để em Tr. bắt xe xuống TP Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc và hứa sau khi hoàn thành công việc sẽ đưa em về tận nhà để nói chuyện với gia đình.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 30-9, em Tr. đã bắt xe Grab đi khỏi nhà và đặt xe đi TP Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình từ chiều 29-9 đến rạng sáng 1-10, các đối tượng vẫn luôn theo dõi, giám sát em Tr. bằng hình thức bắt em luôn mở zoom, mic và camera để chia sẻ màn hình đang ở đâu và thường xuyên nhắn tin hỏi em đã đi tới đâu.
Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng qua, liên tiếp xảy ra 2 vụ “bắt cóc online” mà nạn nhân là các tân sinh viên đang theo học đại học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ). Trước đó, một nam sinh viên sinh năm 2007 đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn phường Tân An (Đắk Lắk) cũng bị “bắt cóc online” và đã được lực lượng Công an kịp thời giải cứu.
Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 16-9, Công an phường Tân An nhận được tin báo của ông L.N.V. (trú tại Đồng Nai) về việc con trai là L.N.Đ.T. (2007, sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Tân An) bị các đối tượng bắt giữ, tra tấn và đòi 450 triệu đồng tiền chuộc. Trong đoạn video mà gia đình nhận được, T. đang gào thét cầu cứu, còn nhóm đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ bán sang Campuchia.
Ngay trong đêm, Công an phường Tân An đã huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Cùng lúc, lực lượng Công an vận động gia đình ông L.N.V bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền, đồng thời duy trì liên lạc với các đối tượng để kéo dài thời gian xác minh.
Đến 23 giờ cùng ngày, từ nhiều nguồn thông tin, Công an xác định T. đang ở một mình trong phòng khách sạn trên địa bàn phường Tân An. Khi được tiếp cận, T. vẫn trong trạng thái hoảng loạn, vừa gọi video với mẹ, vừa gào khóc cầu cứu theo đúng “kịch bản” mà bọn lừa đảo dựng sẵn.
Công an đã kịp thời trấn an tinh thần, đưa T. về an toàn và phối hợp với Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh truy vết các đối tượng. Kết quả, địa chỉ IP của chúng được xác định ở Campuchia.
Sau khi được giải cứu, em T. cho biết đã bị nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện, đe dọa liên quan đến “vụ án ma túy, rửa tiền”. Chúng yêu cầu T. thuê phòng khách sạn để “làm việc bí mật” và tuyệt đối không tiết lộ cho ai. Sau đó, chúng bắt T. thực hiện các video gào khóc, cầu cứu để gửi về cho gia đình. Cùng lúc, chúng liên tục uy hiếp bố mẹ T., yêu cầu chuyển khoản gấp 450 triệu đồng để “chuộc con”.
Qua 2 vụ "bắt cóc online” liên quan đến em Nguyễn Ngọc B. Tr. và em L.N.Đ.T. là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các em học sinh, sinh viên và gia đình cần nêu cao cảnh giác để không bị lừa thao túng tâm lý và không bị mất tiền oan.
Đ.L