Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường phát hiện một cụ ông tuổi đã cao, dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần hoang mang, không nhớ rõ địa chỉ nơi cư trú. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ đã nhẹ nhàng tiếp cận, đưa cụ về trụ sở để nghỉ ngơi, chăm sóc và trấn an tinh thần.
Tại đây, cụ ông được bố trí chỗ ngồi, nước uống, đồng thời được hỏi han ân cần để khai thác thông tin. Dù trí nhớ không còn minh mẫn, song bằng sự kiên trì và các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường từng bước xác minh, đối chiếu thông tin. Sau thời gian khẩn trương xác minh, danh tính cụ được làm rõ: cụ Q.H, sinh năm 1945, có hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.
Cụ ông ngồi đợi người nhà đến đón tại Công an phường Tương Mai
Niềm vui như vỡ òa khi thông tin được kết nối với gia đình. Không giấu được sự lo lắng suốt nhiều giờ đồng hồ, người thân của cụ nhanh chóng có mặt tại trụ sở Công an phường Tương Mai để đón cụ về. Khoảnh khắc gặp lại, những cái nắm tay run run, ánh mắt rưng rưng xúc động đã nói thay tất cả. Gia đình không ngừng bày tỏ sự biết ơn trước nghĩa cử tận tâm của lực lượng Công an.
Câu chuyện tuy giản dị nhưng lại là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô. Trong từng hành động nhỏ, từ việc dìu cụ ông vào trụ sở, hỏi han ân cần, đến nỗ lực xác minh thông tin, đều thể hiện trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Giữa nhịp sống hối hả, những việc làm lặng thầm ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người công an gần dân, sát dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ và chở che nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng chính là nền tảng bền vững để xây dựng niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng công an với quần chúng, vì một Thủ đô bình yên và nghĩa tình.
C.H