Tối ngày 6/4, sau khi đi làm về, gia đình bà Nguyễn Thị Sinh (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Bấc 2, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) phát hiện con gái là cháu N.T.T.T. (sinh năm 2017) không có mặt ở nhà.
Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, trong tâm trạng vô cùng lo lắng, hoang mang.
Đến khoảng 20h cùng ngày, cán bộ Công an phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng đã phát hiện cháu Thảo đang đi bộ tại khu vực đường 10 thuộc tổ dân phố Kiền Bái 2, phường Thiên Hương cách xa nhà hơn 10km.
Bé gái đi lạc hơn 10km được Công an phường Thiên Hương hỗ trợ đưa về nhà an toàn.
Lập tức, Công an phường đã liên hệ với gia đình và bàn giao cháu bé an toàn tại trụ sở Công an phường.
Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 5/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Mao Điền phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện không minh mẫn, đi lang thang tại khu vực chân cầu vượt Quốc lộ 5 thuộc thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền.
Khi tiếp xúc hỏi chuyện, ông có biểu hiện sợ hãi, tinh thần không minh mẫn, không nhớ tên của bản thân và địa chỉ gia đình.
Cán bộ Công an xã đã tiếp cận, thăm hỏi, động viên, trấn an, đưa người đàn ông trên về trụ sở Công an xã để chăm sóc, cho ăn uống và xác minh, giúp ông tìm lại người thân.
Ông Nguyễn Quang Minh bị bệnh tâm thần phân liệt được con dâu đón về nhà an toàn nhờ sự nhiệt tình đầy trách nhiệm của Công an xã Mao Điền.
Do trí nhớ không minh mẫn, thay đổi tên gọi hành chính nơi cư trú nên việc xác minh, tìm người thân gặp một số khó khăn.
Công an xã đã tiến hành rà soát trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gửi thông tin, hình ảnh của ông qua các kênh thông tin để tìm kiếm người thân.
Đến trưa cùng ngày, Công an xã đã xác định thông tin của ông là Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1959, trú tại Khu 2 Vân, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và liên lạc với gia đình để xác minh và cung cấp thông tin.
Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị Năm (trú tại Khu 2 Vân, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là con dâu của ông, đã cùng người nhà đến Công an xã Mao Điền để đón ông Nguyễn Quang Minh về gia đình.
Được biết, ông Nguyễn Quang Minh bị bệnh tâm thần phân liệt, trong lúc gia đình không để ý đã đi khỏi nhà từ khoảng 13h ngày 4/4.
Việc làm ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ Công an phường Thiên Hương và xã Mao Điền đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ.
Trần Khanh