Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt-Ủy ban chuyên trách Chính phủ viếng các liệt sĩ.
Trong mùa khô 2024-2025, Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) đã vượt qua muôn vàn khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở, dịch bệnh, để tổ chức tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có 16 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các tỉnh Attapeu, Sekong, Champasak (Lào) và 10 hài cốt tại tỉnh Rattanakiri (Campuchia).
Đồng chí Y Ngọc phát biểu tại lễ truy điệu.
Phát biểu tại lễ truy điệu, đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, xúc động bày tỏ: trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum xin tri ân sâu sắc và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Các anh đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho nền hòa bình của đất nước và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả với nhân dân Lào và Campuchia.
Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần giải phóng nhân dân các bộ tộc Lào khỏi ách xâm lược, hồi sinh đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, là biểu tượng bất tử của tình đoàn kết quốc tế giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum viếng các liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, hài cốt 26 liệt sĩ đã được đưa về nơi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.
Các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Lễ truy điệu và an táng lần này không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Những người lính tình nguyện năm xưa, dù tên tuổi còn chưa xác định, nhưng anh linh của các anh mãi mãi sống trong lòng dân tộc, là điểm tựa tinh thần cho hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
PHÚC THẮNG