Kỳ 1: 'Hai ngón' hành sự giữa ban ngày

Kỳ 1: 'Hai ngón' hành sự giữa ban ngày
14 giờ trướcBài gốc
Vào một buổi trưa của mùa thu năm 2015, trong lúc từ ruộng về, cô Lưu vừa bước vào nhà thì nhìn thấy cửa sổ mở toang, đồ đạc bị lục tung, trong khi ghế nhựa, nồi áp suất, chảo chống dính cũng chẳng còn. Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều vụ đột nhập qua cửa sổ tiếp tục được thực hiện khoảng từ 7-8 giờ sáng cho đến 10-11 giờ trưa ở vùng nông thôn thuộc huyện tự trị dân tộc Mãn - Y Thông, khi hầu hết người lớn trong nhà đều ra đồng canh tác, tài sản bị mất cũng chẳng đáng giá, nhiều khu vực vào thời điểm trên không có camera nên cảnh sát (CS) địa phương mãi vẫn chưa phát hiện được nghi phạm, cho đến khi họ thu được dấu vân tay lạ nơi bàn trang điểm. Sau khi đưa vào cơ sở dữ liệu vân tay để so sánh, CS đã tìm thấy kết quả trùng khớp với Trương Quân (50 tuổi), ở Liêu Nguyên giáp với huyện Mãn - Y Thông, đối tượng mới 20 tuổi đã ăn cơm tù, gần như dành cả thanh xuân để "bóc lịch".
Từ những món đồ Trương Quân lấy trộm, trong đó có mỹ phẩm, túi xách và dầu gội, CS nhận định khả năng hắn đang sống cùng 1 phụ nữ. Tại huyện Mãn - Y Thông này có những nơi sắp quy hoạch, cải tạo lại nên hầu hết người dân đã rời đi, đặc biệt bên cạnh Bến xe khách liên huyện có khu nhà cũ với nhiều căn bỏ hoang, những căn nhìn được một chút thì chủ nhà sẽ cho thuê lại với giá cực rẻ. Khi CS tìm đến, hàng xóm xung quanh cho biết tại đây có một phụ nữ tên Vương Vân sống cùng người đàn ông khoảng 50 tuổi nói giọng Liêu Nguyên (quê nhà của nghi phạm) thường rời đi vào ban ngày, đêm xuống chỉ ru rú trong nhà. Vậy là giữa tháng 11/2015 CS đã bắt được "hai ngón" Trương Quân.
Áp giải Trương Quân đến hiện trường
Cứ ngỡ với hồ sơ vào tù ra khám khá dày của "hai ngón" này, việc thẩm vấn chẳng thể dễ dàng, nhưng CS khá ngạc nhiên khi Trương Quân "hồ hởi" khai nhận hơn 40 vụ trộm cắp ở các huyện xung quanh Y Thông. Đặc biệt khi hành sự, đối tượng này cũng tự đặt cho mình "nguyên tắc bất di bất dịch": Lấy gì cũng được, miễn là đừng về tay không, vì lần sau sẽ bị "xui" theo.
Trong lúc CS tiếp tục điều tra những tình tiết liên quan thì Trương Quân rụt rè hỏi nếu lập công khai báo về vụ án mạng nào đó có được tha tù trước thời hạn không? Được động viên, Trương Quân tỏ vẻ ngập ngừng tiết lộ tên 2 kẻ sát nhân là Tề Văn và Triệu Vũ, khoảng ngoài 30 tuổi, gây án tại huyện Mãn - Y Thông, nhưng 2 nạn nhân nữ thì Trương không rõ tên tuổi, địa chỉ, đồng thời cho biết mình rất sợ bị trả thù nên chỉ có thể nói đến đây thôi.
Sự việc không hề đơn giản, CS đã theo tên tuổi và quê quán của 2 hung thủ như lời khai của Trương Quân để dò tìm nhưng chẳng thể lần ra manh mối. Quay về thẩm vấn thêm, lần này Trương Quân tiết lộ thêm tình tiết "cả hai buôn ma túy và tiền giả, 2 người phụ nữ kia làm ăn chung và đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối". Nhưng khi CS hỏi thi thể ở đâu thì Trương úp mở rằng trong vụ việc này, Vương Vân là người biết rõ nhất.
Cảnh sát tìm được số điện thoại của họ Vương trong hồ sơ đăng ký thuê nhà nhưng khi gọi đến thì điện thoại không liên lạc được. Cuộc điều tra đang đi vào ngõ cụt thì những người sống trong khu vực chờ giải tỏa cho biết, 2 họ Trương - Vương chỉ mới chuyển đến đây khoảng vài tháng, trước đó nghe nói họ từng thuê nhà ở khu vực giải tỏa cách bến xe chừng 20km. Lập tức CS lên đường tìm đến tận nơi. Tại đây, người chủ từng cho Trương Quân - Vương Vân thuê nhà nhớ lại giữa mùa hè năm 2015 hàng xóm xung quanh ngửi thấy từ nhà Vương Vân - Trương Quân có mùi khó chịu bốc ra, khi họ sang hỏi thì Trương Quân bảo "thịt mua từ chợ về, lu bu quá quên cất tủ lạnh nên bị hỏng". Với các điều tra viên, tình tiết này thu hút sự chú ý và họ đã phá cửa vào căn nhà cũ để kiểm tra...
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (theo Sohu, thepaper.cn)
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-hai-ngon-hanh-su-giua-ban-ngay_180511.html