Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quán bar Le Constellation nổi tiếng ở Crans-Montana, một thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết thuộc bang Valais của Thụy Sĩ khi nhiều người tập trung tại đây để chào đón năm mới 2026. Trần nhà bằng gỗ của quán bar đột nhiên bốc cháy dữ dội chỉ trong vài giây, ngọn lửa lan nhanh và trước khi đám đông kịp phản ứng, toàn bộ tầng hầm đã biến thành biển lửa.
Vụ hỏa hoạn bùng phát khiến gần 50 người thiệt mạng và 119 người bị thương (chủ yếu là người Thụy Sĩ, một số là công dân của Pháp, Ý, Serbia, Bosnia và Herzegovina cùng các quốc gia khác...). Nhà chức trách lập tức triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, với khoảng 40 xe cứu thương và 10 trực thăng được điều đến hiện trường.
Khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng, sự hoảng loạn cũng nhanh chóng bùng lên bên trong quán bar, dưới tầng hầm, nơi gần 200 người tuyệt vọng chen lấn qua cầu thang hẹp dẫn đến lối thoát duy nhất. Và thế là cuộc xô đẩy chết người bắt đầu. Nhiều người bị ngạt khói, bỏng nặng và gãy xương. Trung tâm điều trị bỏng Lausanne tiếp nhận 22 bệnh nhân bỏng nặng, độ tuổi từ 16 - 26. Những người bị thương còn lại được chuyển bằng máy bay đến Trung tâm điều trị bỏng của Bệnh viện Đại học Zurich, Bệnh viện Đại học Geneva, Bệnh viện Bern và các bệnh viện khác...
Không ít nạn nhân bị thiêu từ đầu đến chân, không thể nhận dạng, do phải cần đến hồ sơ răng và so sánh ADN, quá trình có thể mất thậm chí vài tuần. Do số trường hợp thương vong quá lớn, trong khi ở Thụy Sĩ chỉ có vài bệnh viện được trang bị để điều trị bỏng nặng, vì thế các nước láng giềng đã đề nghị hỗ trợ. Tổng thống Pháp Macron tuyên bố các bệnh viện ở Paris và Lyon đã sẵn sàng phối hợp điều trị, trong khi nước láng giềng Ý lập tức tăng cường khoa bỏng ở Milan để tiếp nhận bệnh nhân, số khác được chuyển ngay đến Đức.
Bên ngoài quán bar nơi xảy ra vụ hỏa hoạn và chai rượu có gắn pháo sáng (ảnh nhỏ)
Theo lời kể của những người may mắn sống sót, ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ một chai champagne có gắn pháo sáng bên trong, do một nữ phục vụ bê, do chúng được đưa lên quá cao nên đã bốc cháy sau khi chạm vào trần nhà. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi mọi người la hét và bỏ chạy tán loạn trong hoảng sợ. Thảm họa xảy ra vào mùa du lịch trượt tuyết cao điểm đầu năm mới ở Thụy Sĩ và nhiều nạn nhân là du khách. Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Parmelin đã hoãn bài phát biểu năm mới theo kế hoạch để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và gọi đây là "một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử nước này".
Cấu trúc ngầm của quán bar giống như mê cung chỉ có một lối thoát duy nhất. Theo các điều tra viên, hiện tượng "bùng cháy đột ngột" đã khiến ngọn lửa lan nhanh bên trong dẫn đến nhiều thương vong. Đây là hiện tượng đám cháy bất ngờ bùng phát từ ngọn lửa nhỏ, do khói từ bếp hoặc nến không thể phân tán sẽ dần tích tụ và có thể đột ngột biến thành đám cháy lớn khi nhiệt độ tăng lên trong điều kiện đủ oxy. Tình trạng này rất nguy hiểm ngay cả đối với lính cứu hỏa được trang bị đầy đủ.
Bar Le Constellation do một cặp vợ chồng người Pháp, ngoài 40 tuổi, nổi tiếng trong ngành khách sạn ở Thụy Sĩ, mở vào tháng 12/2015, sức chứa khoảng 300 người, là một trong số ít những nơi trong khu vực cho phép khách từ 16 tuổi trở lên đến đây, vì thế thu hút rất nhiều thanh thiếu niên. Hàng trăm thanh niên độ tuổi trên dưới 20 chen chúc dưới tầng hầm, uống rượu và nhảy múa theo nhạc; hầu hết trong số họ là những du khách trẻ đang đi nghỉ trượt tuyết. Báo cáo kiểm tra phòng cháy, chữa cháy của bang Valais quý III/2025 ghi nhận bar Le Constellation chỉ đạt 6,5/10 điểm về xếp hạng an toàn, trong khi nội thất được bài trí hoàn toàn bằng gỗ, trần nhà được phủ thêm lớp xốp cách âm, trong khi chỉ có một cầu thang hẹp dẫn ra khỏi quán, cấu trúc ngầm ngoằn ngoèo... Cấu trúc tòa nhà không ổn định cũng gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Hàng trăm người dân đã đổ ra đường phố Crane-Montana vào đầu năm mới để đặt hoa, thắp nến và dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn đêm giao thừa. Một số quán bar trong thị trấn cũng tạm đóng cửa. Giờ đây, góc phố náo nhiệt của thị trấn bình yên này sẽ mãi in đậm trong ký ức nhiều người về sự cố ám ảnh và những tiếng la hét kinh hoàng trong thời khắc vừa bước sang năm mới.
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (theo Red Star News Live)