Sáng sớm ngày 06/12/1995, một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra tại Cửa hàng trang sức Oasis thuộc TP. Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, TQ. Hai nhân viên bảo vệ bị bắn chết tại hiện trường trong khi tay chân bị trói chặt trong tư thế đâu lưng vào nhau, khoảng 11kg trang sức vàng và bạch kim trị giá hơn 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 5 tỷ VND) bị đánh cắp - một con số khủng vào thời điểm đó!
Hiện trường cho thấy hung thủ sử dụng bậc cấp tường phía cửa sổ bên ngoài để trèo vào phòng máy ở tầng 6, cắt dây điện thoại với vết giày để lại có size 39-40, sau đó men theo hố thang máy trượt xuống tầng 1 cạy két sắt lấy vàng và trang sức. Hai viên đạn găm vào đầu 2 nhân viên bảo vệ được bắn ra từ nòng giảm thanh của khẩu súng tự chế, đoạn dây bỏ lại hiện trường đóng dấu đỏ của quân đội, trong khi khả năng leo trèo thành thục của hung thủ khiến các điều tra viên bắt đầu khoanh vùng xác minh từ các quân khu và sở cứu hỏa. Nhưng theo các sĩ quan huấn luyện, đặc điểm cùng khoảng cách dấu giày để lại cho thấy không giống kỹ thuật bài bản trong quân đội lẫn cảnh sát, mà xuất phát từ kinh nghiệm bản thân mà thôi. Đặc biệt không thấy dấu vân tay nào để lại hiện trường cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch khá kỹ và thời điểm 1995, camera xung quanh chưa nhiều trong khi độ phân giải khá hẹp khiến cuộc điều tra đi vào ngõ cụt.
Tiếp đó, ngày 07/4/1998 tại một trung tâm thương mại ở TP.Thiệu Hưng tiếp tục xảy ra vụ trộm: Đối tượng đột nhập bằng cách leo từ cửa sổ tầng 3 phía sau khu nhà rồi mò xuống tầng 2 chuẩn bị khua khoắng thì bị các nhân viên bảo vệ phát hiện và một trong số họ bị 1 viên đạn từ nòng giảm thanh găm vào người, gục tại chỗ. Hung thủ nhanh chóng tẩu thoát theo lối cửa sau, vỏ đạn tại hiện trường cùng loại với vụ đột nhập Cửa hàng trang sức Oasis nên Cảnh sát tỉnh Chiết Giang đã gộp 2 vụ án lại vào cùng chuyên án.
Con dao găm hung khí được làm từ xương hổ Đông Dương trong vụ cướp tiệm vàng ở TP.Ninh Ba. Ảnh: Sohu
Theo nhận định ban đầu, vì trên tất cả đều không tìm được dấu vân tay nên các điều tra viên cho rằng hầu hết đều tự chế nên họ quyết định tháo rời từng thứ một với mục đích cố gắng truy tìm dấu vân tay bên trong và phát hiện ở kíp nổ làm từ thanh sắt của chiếc bật lửa có dấu vân tay nằm trên 1 mặt cong, vì thế bắt buộc phải phục hồi lại cho rõ, ở ống giảm thanh tự chế có những miếng lưới thép được sản xuất ở TP. Chư Kỵ.
Tiếp đó, vào đúng đêm giao thừa năm 2004, kẻ gian đã trèo lên tầng 3 của Trung tâm thương mại số 1 Chư Kỵ, lẻn vào khu vực bán quần áo ở tầng 2. Bị bảo vệ phát hiện, đối tượng đã dùng dao găm và súng gây thương tích rồi bỏ trốn theo đường cũ. Cảnh sát Chư Kỵ tìm thấy khẩu súng có nòng giảm thanh, chiếc mũ trùm đầu làm bằng loại vải giống quần tất trẻ em được biến tấu lại cùng xà beng đối tượng đánh rơi trong quá trình bôn tẩu. Khi mở tung khẩu súng ra, họ phát hiện tấm lưới thép che bộ phận giảm thanh ở nòng. Qua đó cho thấy 3 vụ cướp có vũ trang nhắm vào các quầy trang sức và trung tâm thương mại lớn cách nhau vài năm đều do cùng 1 đối tượng thực hiện với kế hoạch tỉ mỉ, ra tay tàn nhẫn.
Theo lời khai của nhân chứng và dấu giày để lại hiện trường, hung thủ khoảng 30 - 42 tuổi, cao 1,7m, đi giày cỡ 39-40, có khả năng leo trèo, kiểu gây án kiên nhẫn và điềm tĩnh, mỗi lần hành sự đều ra vào rất nhanh, chứng tỏ đối tượng đã đến hiện trường nhiều lần và rất quen thuộc, thường chuẩn bị tẩu thoát trước theo lối cửa sổ phía sau...
(Còn tiếp)
NGUYỄN XUÂN (theo Sohu, thepaper.cn)