Kỳ 1: Sát hại vợ sắp cưới của người tình

Kỳ 1: Sát hại vợ sắp cưới của người tình
12 giờ trướcBài gốc
19 giờ 20 phút ngày 17/3/2008, Cảnh sát (CS) thị trấn Arboga, Thụy Điển nhận được cuộc gọi của người đàn ông báo rằng đi làm về tới nhà đã phát hiện vợ sắp cưới và 2 con riêng của cô bị tấn công dã man. Tất cả nằm bất tỉnh trong vũng máu do bị đánh - có lẽ bằng búa - với hàng chục nhát vào đầu, mặt và ngực.
Khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa trước không khóa, không có dấu hiệu đột nhập hay vật lộn; toàn bộ đồ đạc, tiền bạc, nữ trang còn nguyên. Không có bất kỳ dấu vân tay, vết máu nào của người lạ, vũ khí giết người - nghi là búa hoặc dùi sắt - cũng chẳng thấy. Chị gái của nạn nhân Emma Jangestig (23 tuổi) cho biết lúc 19 giờ 7 phút đang nói chuyện với Emma thì điện thoại bị ngắt, cô gọi lại vài lần nhưng máy tự động chuyển sang hộp thư thoại, nên người phụ nữ này đã gọi cho chồng sắp cưới của Emma là Thorne Hellberg thì biết anh đang trên đường về nhà.
Christine Schurrer tại tòa
Cảnh sát nhận định hung thủ là người quen của Emma và mục đích giết người là trả thù cá nhân. Các đồng nghiệp, máy chấm công và camera nơi làm việc đã xác nhận tình trạng ngoại phạm của Thorne. Một người dân trong khu vực cho biết, khoảng 19 giờ ngày 17/3 trên đường tới cửa hàng tiện lợi, ông này đi qua trước cửa nhà Emma và thấy 1 người mặc đồ đen, áo có mũ trùm đầu đứng bên kia hè phố nhìn vào nhà cô với vẻ do dự. Ít phút sau, trên đường trở về, ông lại thấy bóng đen lúc trước đi nhanh khỏi nhà Emma và chui vào xe hơi phóng đi. Dù được cấp cứu, 2 con của Emma không qua khỏi, còn cô hôn mê hơn 1 tháng. Khi tỉnh lại, Emma nhớ cô đã ngắt ngang cuộc điện thoại với chị gái để ra mở cửa do có người bấm chuông và chỉ kịp thấy 1 phụ nữ mặc áo trùm đầu màu đen, sau đó cô không còn nhớ gì nữa.
Lời khai của Emma đã đưa cuộc điều tra sang hướng mới. Cảnh sát rà soát các phụ nữ có liên quan tới gia đình Emma. Lúc này Thorne mới tiết lộ mùa hè 2006, anh có cuộc tình 2 tuần tại Hy Lạp với cô gái người Đức tên Christine Schurrer (SN 1976) làm việc tại 1 khách sạn. Sau đó, cô này sang Thụy Điển tìm gặp Thorne 2 lần mà không báo trước. Theo thời gian, Thorne thấy tính cách Christine không phù hợp nên đề nghị chia tay, nhưng cô này không chấp nhận, thậm chí còn thông báo có thai với anh, sinh con rồi cho đứa bé đi. Đến năm 2007, Thorne gặp và yêu Emma dù cô đã có 2 con, anh quyết định mua nhà sống với 3 mẹ con. Bị Christine đeo bám, Thorne "lật mặt" vụ Christine báo có con bằng cách đòi gặp đứa trẻ và 1 lần nữa khẳng định trung thành với vợ sắp cưới, khuyên Christine về Đức. Đáp lại, Christine vờ bị "lạc" trên đường và cầu cứu Thorne. Khi anh đến chỗ hẹn, Christine uống thuốc ngủ tự tử. Thorne đã cứu và chở về nhà cha mẹ cô ở Đức. Sau đó, anh biết Christine được điều trị tâm lý.
Qua ảnh, Emma nhận ra Christine là người phụ nữ cô đã mở cửa cho vào nhà tối 17/3. Christine bị bắt tại Đức và di lý sang Thụy Điển. Cuộc điều tra xác định Chritine đã bí mật tới Thụy Điển vào đầu tháng 3/2008, thuê phòng ở. Khám xét nơi này, CS tìm được quần áo, giày dép giống hệt với trang phục của kẻ đã tấn công Emma. Họ tìm được cuốn nhật ký của Christine trong đó có những dòng "tâm sự" do Emma viết tay bày tỏ sự ghen ghét và quyết tâm giành bằng được Thorne. Máy tính của Christine đầy ảnh của 3 mẹ con Emma, sơ đồ nhà cô và Thorne. Một phụ nữ có căn hộ cho Christine thuê ở Thụy Điển khai bà bị mất chiếc búa vào đúng ngày xảy ra vụ án.
Dù không có dấu vết ADN hay vân tay của Christine tại hiện trường vụ án nhưng các tòa sơ thẩm, phúc thẩm và sau đó Tòa án tối cao của Thụy Điển căn cứ kết quả điều tra vẫn tuyên phạt Christine Schurrer tù chung thân không được ân giảm.
(Còn tiếp...)
NGA NGUYỄN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-sat-hai-vo-sap-cuoi-cua-nguoi-tinh_181920.html