Trái tim Thủ đô hướng về đồng bào vùng lũ
Anh Vũ Minh Hùng đang hỗ trợ một cụ bà lên xuồng. Ảnh NVCC
LTS: Thời gian qua, nhiều tỉnh thành của nước ta phải hứng chịu sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, đặc biệt là bão lũ. Người dân chưa kịp vực dậy sau mất mát của cơn bão trước, lại tiếp tục hứng chịu thiệt hại của cơn bão sau gây ra, thậm chí nhiều gia đình còn mất đi những người thân. Song, giữa bão tố, vẫn có một thứ rực sáng, ấm áp, là điểm tựa giúp bà con vùng bão lũ vượt qua những khó khăn, đó là tình người nhân hậu của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Trăm triệu trái tim đều hướng về đồng bào, trong đó có sự chung tay giúp đỡ của Nhân dân Thủ đô với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng cả nước, vì cả nước. Từ số này, ấn phẩm Pháp luật và Xã hội xin được gửi đến quý độc giả loạt bài “Trái tim Thủ đô hướng về đồng bào vùng lũ”.
Cứu gần 600 người khỏi biển nước
Ngay khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn cho người dân tỉnh Thái Nguyên - địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất trong cơn bão số 11, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC đã khẩn trương tập hợp lực lượng, triển khai cứu trợ bà con.
Trưa 7/10, 20 thành viên của đội cứu hộ đã vận chuyển 7 chiếc xuồng hơi đến phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ người dân. Anh Vũ Minh Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam cho biết, dự đoán chuyến đi này sẽ gặp nhiều khó khăn bởi lũ xiết, địa hình khó, đội cứu hộ đã lựa chọn những thành viên “cừ” nhất tham gia giúp đỡ bà con. 100% các thành viên đều đã được cấp bằng lái, giấy chứng nhận điều khiển, sử dụng phương tiện đường thủy theo quy định của pháp luật.
“Ngày 7/10, chúng tôi cứu hộ xuyên đêm, đưa được 200 người dân ra nơi an toàn. Đó đều là những ca khó, các phương tiện khác không tiếp cận được. Có đi mới biết bà con khổ như thế nào. Đêm tối nguy hiểm, xung quanh nhà là biển nước, nhiều ngôi nhà bị ngập đến nóc, trong nhà có người già, phụ nữ và trẻ em nên họ hoảng sợ. Nếu chậm một lúc là không kịp cứu người ra”, anh Vũ Minh Hùng chia sẻ.
Làm việc suốt đêm mồng 7, nhưng hai ngày 8 và 9/10, các thành viên đội cứu hộ vẫn quyết không nghỉ ngơi mà tiếp tục đưa được hơn 300 người ra khỏi vùng lũ ngập nặng. Những ca khó nhất là vào ngày 10/10, tại xã Phú Bình vì địa hình nơi đây hiểm trở, không có phương tiện nào vào được.
“Trong số những người dân mà đội cứu hộ giúp đỡ có hai cụ già bà gần 80 tuổi, trong đó 1 cụ bị bệnh tim nặng. Trưởng thôn cho biết họ đã thử 4 lần vào nhà hai cụ nhưng bất thành vì lũ chảy quá xiết. Bên cạnh đó, địa hình khó di chuyển, nhà hai cụ nằm gần sông nên khi nước lũ dâng cao, tứ phía đều như sông. Di chuyển không khéo thì cả người và xuồng sẽ trôi ra sông lớn. Có những nơi chúng tôi đã vượt qua dòng nước xoáy nhưng khi nghe thấy gia đình nào đó kêu cứu sau lưng, chúng tôi lại quay lại, tìm cách đưa họ ra ngoài”, anh Hùng kể.
Gia đình 8 người được đội cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh NVCC
Vào được là phải cứu người thành công
Khi được hỏi “Có trường hợp nào khó đến mức các anh phải “từ chối” chưa?”, anh Hùng cho biết, có nhiều ca, anh biết là tiếp cận với nhà dân rất khó, vào được đến nhà là cả chặng đường nguy hiểm, ra càng khó khăn hơn vì nước mỗi lúc càng cao nhưng anh đã nói “Vào được!”, là các thành viên đều đồng lòng nhất trí, cố gắng vượt qua mọi thử thách để cứu người thành công.
Trước đó, trong thời điểm cơn bão số 10 gây lũ lụt tại tỉnh Tuyên Quang, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC cũng đã có mặt kịp thời để cứu hộ nhiều người dân ở cây số 27 và 28 của xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) đến nơi an toàn. “Hôm đó, đội có 13 người với 5 chiếc xuồng đã di chuyển vào nhà dân, đưa 40 người ở vùng cực kỳ nguy hiểm ra nơi an toàn. Khi chúng tôi vào, những ngôi nhà cấp 4 ở đây bị ngập hết. Rất may là đưa thành công người dân ra khỏi đó bởi chỉ một thời gian ngắn sau, nước lũ dâng đến vài mét, cơ hội cứu người gần như không có”, anh Hùng nhớ lại.
Chị Lèng Thị Nở (39 tuổi, ở xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ: "Cơn bão số 10 ập đến khiến gia đình tôi trải qua sự sợ hãi kinh hoàng. Nước bắt đầu lên từ chiều 30/1, đến đêm và rạng sáng 1/10 thì dâng cao. Cả ngày hôm đó, vợ chồng tôi cố gắng chạy lũ, thu dọn nhà cửa, bắt gà lợn lên cao, với suy nghĩ được cái gì hay cái đó vì đấy là cả gia tài của gia đình. Tuy nhiên, nước ngày càng cao, lo được cái này, mất cái kia nên chúng tôi quyết định "bỏ của chạy lấy người".
Hai vợ chồng cố gắng bơi ra ngoài nhờ cứu giúp, bơi được nửa đường thì mệt quá, nước chảy mỗi lúc một xiết hơn nên chúng tôi sợ hãi, đành bơi về nhà, lên nóc trú tạm. Mặc dù nhà tôi ở nơi cao nhất khu, bình thường nếu có lũ chỉ ngập khoảng 1 mét, chưa bao giờ rơi vào cô lập hoàn toàn nhưng lần này, nước dâng cao hơn 2 mét trong nhà. Điện thoại thì mất sóng khiến chúng tôi không thể cầu cứu được ai. Khi đang bất lực, lo lắng không biết sống chết ra sao thì 9h tối, có Đội cứu hộ đường thủy PVC do anh Vũ Minh Hùng phụ trách vào cứu giúp. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi mừng rỡ, nói với nhau "Được cứu rồi!". Trong quá trình đưa chúng tôi ra ngoài, đội của anh Hùng còn giúp đỡ thêm một gia đình nữa cùng khu tôi. Chúng tôi mang ơn của các anh. Nếu không có các anh thì không biết giờ này vợ chồng tôi và nhiều người sẽ ra sao".
(Còn nữa)
An Nhiên