Kỳ 2: Cha, con và vụ khoắng 50 bưu kiện

Kỳ 2: Cha, con và vụ khoắng 50 bưu kiện
3 giờ trướcBài gốc
Sự việc được báo đến Cảnh sát Thông Châu sau khi bà Trương - cư dân địa phương - phát hiện gói hàng chứa 37 cặp kính với tổng trị giá gần 10.000 nhân dân tệ để trước cửa căn hộ chuẩn bị gửi đi đột nhiên biến mất. Cùng ngày, một số cư dân khác cũng đến báo án với những trường hợp tương tự.
Lập tức, các điều tra viên thuộc Phân cục Thông Châu - Cục Công an TP. Bắc Kinh tiến hành thu thập hình ảnh giám sát từ camera an ninh của gia chủ và khu dân cư nơi xảy ra vụ việc, phát hiện nghi phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào ở những nơi công cộng như cửa thang máy hoặc nút bấm lên các tầng...
Nghiên cứu kỹ các đoạn video này, cuối cùng các điều tra viên cũng đã xác định được nhóm nghi phạm gồm 2 người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang (ảnh) cùng tiến về phía gói hàng để trước cửa căn hộ gia chủ họ Trương. Dựa trên những đặc điểm này, cảnh sát đã điều tra và phát hiện băng nhóm trộm cắp gồm 4 người, tụ tập gần khu dân cư để bàn bạc về vụ trộm trước khi ra tay.
Hành vi của nhóm "đạo chích" cực kỳ táo bạo: Lẻn vào khu dân cư giữa ban ngày với những bao tải đựng đồ, đặc biệt chọn các tòa nhà chung cư cao tầng, mò đến từng căn hộ để trộm những gói hàng đặt trước cửa chuẩn bị gửi đi, mang ra chỗ trống sắp xếp lại, cho vào bao tải trước khi rời khỏi hiện trường. Đánh cắp thành công các bưu kiện, nhóm nghi phạm tập trung lại để kiểm kê, sau đó gọi xe công nghệ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Kinh nghiệm cho thấy nhóm đối tượng khả năng sẽ rất manh động, các điều tra viên đã cẩn trọng chia thành 2 mũi theo dõi sát sao trong khu vực, kiên trì chờ nhóm nghi phạm tái xuất trở lại. Quả nhiên chưa đầy 24 tiếng sau, băng trộm cắp gia đình này đã tái xuất trở lại tại khu chung cư.
Đối tượng cầm đầu là người đàn ông khoảng 50 tuổi họ Do cùng con trai, con gái và 1 người bạn của ông này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm bưu kiện. Điều đáng nói là, ranh ma như cáo nên sau khi bị bắt, Do vẫn tỏ ra ngang ngược, gây rối trong xe cảnh sát, thậm chí giả vờ ốm khi ra khỏi xe và cố tình ngã lăn ra đất. Nhưng trước những chứng cứ rõ ràng của cảnh sát, cuối cùng Do cũng chịu "hồi tỉnh" lại và bắt đầu hợp tác điều tra. Lúc con trai của Do bị bắt, anh này cũng phản ứng giống hệt cha mình, nói năng thô lỗ và cản trở việc thực thi pháp luật.
Cuối cùng, cô con gái 23 tuổi giữ vai trò canh gác cho gia đình ba người cũng bị bắt giữ. Đã được phổ biến về chiêu "nhây" khi bị cảnh sát thẩm vấn, ban đầu ả vờ "ngơ ngác không biết gì”, chỉ sau khi biết cha và anh trai đã bị bắt, cô ả mới chịu thú nhận sự thật, dẫn cảnh sát đến nơi tạm trú của mình.
Căn phòng thuê khi ấy tràn ngập đủ loại vật phẩm: từ những tảng thịt đông trong tủ lạnh đến trái cây, đồ uống và cả quần áo mới lẫn vật dụng gia đình - tất cả đều là ăn cắp được tại các khu chung cư; trong số này có 37 cặp kính của bà Trương bị mất. Vào ngày hôm đó, cảnh sát đã thu hồi hơn 50 bưu kiện chuyển phát nhanh bị đánh cắp và trả lại cho chủ nhân của chúng. Bốn nghi phạm đã bị Cảnh sát Thông Châu tạm giữ.
NGUYỄN XUÂN (theo thepaper.cn)
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-cha-con-va-vu-khoang-50-buu-kien_188285.html