Kỳ 2: Đánh cắp trực thăng để đổ bộ cướp kho tiền

Kỳ 2: Đánh cắp trực thăng để đổ bộ cướp kho tiền
5 giờ trướcBài gốc
Cuộc điều tra cho thấy vào lúc 5 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc trực thăng Bell206 bị đánh cắp từ Norrtalje (cách Stockholm khoảng 70km về phía Đông Bắc) bay tới kho tiền của G4S. Có 3 người đàn ông đeo mặt nạ nhảy ra, dùng búa tạ đập vỡ mái kính cường lực, chui vào trong. Leo từ 2 chiếc thang trên nóc trực thăng xuống, nhóm này cho nổ tung các cửa để tiến vào phòng quỹ. Khoảng 20 nhân viên còn làm việc trong tòa nhà đã kịp dùng thang máy đưa tiền xuống tầng hầm, mặc dù vậy bọn cướp đã dùng cưa cắt lưới kim loại để lấy số tiền còn lại trên các giá.
Cảnh sát nhận được tin báo lúc 5 giờ 18 phút, tuy nhiên khi tới Vastberga, họ phát hiện nhiều dải băng có chông đã được rải trên các lối dẫn vào tòa nhà của G4S. Đến 5 giờ 49 phút, khi chiếc trực thăng bay khỏi tòa nhà - mang theo những tên cướp và 39,1 triệu krone - nhưng trực thăng của CS ở Myttinge, cách Vastberga khoảng 50km, không thể cất cánh để đuổi theo vì có thiết bị nghi là thuốc nổ đã được đặt cạnh cửa nhà chứa máy bay (sau này mới phát hiện đó chỉ là hình nộm). Tại Vastberga, CS đã xin lệnh bắn hạ chiếc trực thăng, nhưng bị từ chối. Họ cầu cứu tới các máy bay quân sự hỗ trợ nhưng được trả lời quân đội không can thiệp vào... chuyện dân sự! Đến 8 giờ 15 phút sáng, chiếc trực thăng chở bọn cướp được tìm thấy ở Skavlten, cách trung tâm Stockholm khoảng 20km về phía Bắc.
Chiếc trực thăng chở nhóm cướp
Cảnh sát đã thu được mẫu ADN được cho là của những tên cướp trong phòng quỹ, trên chiếc trực thăng và các mẩu dây cháy chậm còn sót lại. Họ thiết lập mối liên hệ giữa các điện thoại dùng 1 lần mà bọn cướp sử dụng, lập bản đồ vị trí của tất cả điện thoại dạng này đã được sử dụng lần đầu tiên vào đêm đó và nằm gần đường đi của toán cướp. Cảnh sát cũng kiểm tra những nơi mà nhóm này có thể tẩu tán tiền (một trong những manh mối dẫn tới là khoản tiền mặt 200.000 krone dùng để mua chiếc xe hơi hạng sang)...
Ngoài ra, vào tháng 7/2009 Serbia đã thông báo cho phía Thụy Điển về âm mưu có thể là cướp NH liên quan đến trực thăng. Trước vụ trộm, đối tượng tên Goran Bojovic - công dân Thụy Điển thế hệ đầu tiên, có cha mẹ là người nhập cư từ Montenegro - đã liên lạc với cựu gangster ở Stockholm là Milan Sevo, do đối tượng bị chính quyền Serbia theo dõi nên các cuộc gọi của hắn bị nước này nghe lén. Trong 1 cuộc trao đổi giữa Bojovic với Sevo, Bojovic có đề cập đến vụ trộm mà anh ta cần 1 phi công trực thăng.
Từ nhiều nguồn tin, CS đã đưa vào tầm ngắm khoảng 17 đối tượng để theo dõi và xác định Bojovic là kẻ chủ mưu lập kế hoạch cướp đồng thời thuyết phục Alexander Eriksson - nhà sản xuất truyền hình kiêm quay phim bị nghiện ma túy - lấy cắp trực thăng để chở đi. Tham gia vào nhóm trực tiếp tấn công còn có Safa Kadhum - con trai của những người nhập cư Iraq sống ở Thụy Điển và là kẻ cầm cưa sắt cắt lưới trong phòng quỹ; Charbel Charro, giáo viên thể dục gốc Syria, sinh ra, lớn lên ở Thụy Điển đồng thời là người thu xếp mua các sim mới cho nhóm sử dụng; và Mikael Sodergran, kẻ cuồng thuốc nổ đã giúp nhóm trên cho nổ tung những cánh cửa an ninh bên trong kho tiền. Eriksson, Kadhum, Sodergran đã để lại dấu vết ADN của mình tại hiện trường vụ cướp.
Ngoài ra còn 4 đối tượng làm nhiệm vụ rải chông ngăn xe CS và đặt bom giả cản trở máy bay trực thăng của CS cất cánh. Theo báo cáo của CS, có ít nhất 20 tên tội phạm tham gia vụ cướp, mặc dù chỉ có 7 đối tượng bị tòa kết án, cao nhất là 8 năm (Eriksson, Kadhum, Bojovic). Cho đến nay, Thụy Điển chỉ mới thu hồi được 56.000 krone trong số 39,1 triệu krone bị cướp.
NGA NGUYỄN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-danh-cap-truc-thang-de-do-bo-cuop-kho-tien_174434.html