Kỳ 2: Xuyên đêm trực chỉ vùng bị thiên tai

Kỳ 2: Xuyên đêm trực chỉ vùng bị thiên tai
2 giờ trướcBài gốc
Với phương châm "giao hàng cứu trợ trực tiếp đến vùng thiên tai", bỏ qua các thủ tục rườm rà để bảo đảm nguồn cung được phân phối hiệu quả một cách nhanh và chính xác nhất, "ai có gì tham gia nấy", ngày 29/6 người đàn ông họ Triệu ở tỉnh Hà Nam chuẩn bị 6.000 suất mì cùng 3 tình nguyện viên lái xe xuyên đêm từ Lạc Dương đến khu vực bị thiên tai nấu cho người dân địa phương và lực lượng cứu hộ để tất cả thêm ấm lòng. Còn anh Halik ở Tân Cương cho biết từng sống ở Quý Châu 12 năm, rất gắn bó với vùng đất này nên khi nghe tin dữ đã vội vã vận chuyển 4 con bò đến Dung Giang trong đêm, sau đó tìm mua thêm 6 con nữa trên đường, trị giá tổng cộng hơn 200.000 NDT, đem về giết mổ tại chỗ để dân làng và lực lượng cứu hộ thêm dinh dưỡng để cầm cự. Người đàn ông này chia sẻ: "Chắc chắn với nỗ lực chung của tất cả mọi người, thảm họa thiên nhiên này sẽ sớm được khắc phục".
Riêng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Dung Giang, người dân chẳng ai bảo ai tự nguyện tập trung lại. Trước đó, cán bộ thôn đã dùng loa phóng thanh đi từ đầu trên xuống xóm dưới kêu gọi dân làng "ai có dao dùng dao, ai có bếp dùng bếp" mang đến trụ sở thôn để chuẩn bị 1.000 suất cơm hộp phục vụ lực lượng cứu hộ.
Chung sức, đồng lòng hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai
Và còn đó những tấm lòng, ngoài việc cung cấp hàng cứu trợ, hai cha con một thanh niên đến từ tỉnh Hồ Nam đã lái xe suốt 8 tiếng, mang theo 2 máy xúc đến Dung Giang giúp dọn bùn, nỗ lực suốt 10 tiếng mỗi ngày. Khi được phỏng vấn, họ chỉ trả lời ngắn gọn: "Trong hoạn nạn, tất cả nên chung sức đồng lòng, như thế chúng ta mới có thể cùng nhau vượt mọi khó khăn".
Đối mặt với khoản tiền quyên góp lớn, tính minh bạch chính là nền tảng của niềm tin. Không giống những mô hình trước đây chủ yếu dựa vào các khoản quyên góp bằng tiền mặt, nỗ lực cứu trợ thiên tai ở Dung Giang lần này tập trung nhiều hơn vào hiện vật, loại bỏ các quy trình để giúp hàng cứu trợ trực tiếp đến tay người dân bị ảnh hưởng một cách nhanh nhất.
Trong số này, người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến đã quyên góp cơm ăn liền, sữa và nước đóng chai cho những khu vực bị thiên tai. Về phần mình, Châu Thâm - nam ca sĩ gốc Quý Châu - cũng gửi máy phát điện, máy bơm nước, thuốc khử trùng cùng các vật dụng cứu trợ khẩn cấp khác đến quê nhà. Còn người hâm mộ của ca sĩ - nam diễn viên Nhậm Gia Luân quyên góp áo mưa, ủng cao su và găng tay chống nước.
Sau khi nước lũ ở Quý Châu rút đi và cuộc sống trở lại bình thường, Hồ Lôi lặng lẽ trở lại quầy hàng ở chợ đêm Ninh Hạ. Dưới ánh đèn đường, những món hàng thủ công mỹ nghệ từ bàn tay tài hoa của anh tiếp tục thu hút du khách với niềm mong mỏi sự cố gắng của mình sẽ tiếp tục giúp những phận đời chống chọi giữa thiên tai.
NGUYỄN XUÂN (theo Sohu, SCMP)
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-xuyen-dem-truc-chi-vung-bi-thien-tai_186089.html