Kỳ 3: 'Ác quỷ' giữa vòng xoáy tội ác

Kỳ 3: 'Ác quỷ' giữa vòng xoáy tội ác
2 giờ trướcBài gốc
Hàng chục vụ giết người liên tiếp xảy ra từ năm 2001 đến đầu năm 2002 ở khu vực biên thành phía Tây tỉnh An Huy - phía Đông tỉnh Hà Nam, cướp đi sinh mạng của 41 nạn nhân khiến dư luận địa phương rúng động; có trường hợp 1 gia đình 7 người bị thảm sát trong đêm và hung thủ trước khi rút đi còn ngạo nghễ vẽ mai rùa lên bụng nạn nhân để thách thức cơ quan điều tra.
Đêm xuống, cả thị trấn vùng biên thành im ắng đến rợn người, ngay cả tiếng gió cũng trở nên xao xác, loa phóng thanh oang oang nhắc nhở dân làng đóng cửa. Chuỗi vụ án liên hoàn chưa được giải quyết, nỗi bất an bao trùm dù hàng loạt chốt an ninh được thiết lập. Một số người sợ đến mức không dám đứng một mình trong tiệm dù là vào ban ngày.
Hàng ngàn cảnh sát được tập hợp, bao gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm và cả số tình nguyện viên, nhưng hung thủ rất xảo quyệt, biến mất không dấu vết sau mỗi lần gây án, khiến vào thời điểm trên người dân sợ hãi không dám ra khỏi nhà vào ban đêm, ngay cả những người bán phế liệu nhỏ lẻ cũng kè kè vật phòng thân bên mình trong lúc ngủ khi vòng xoáy tội ác vẫn chưa kết thúc.
Dấu giày hung thủ tại hiện trường gây án
Dọc theo Quốc lộ 106 và 107 có rất nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ: bãi phế liệu, phòng khám và cửa hàng tạp hóa. Những nơi này vắng vẻ vào ban đêm, không có hàng xóm xung quanh khiến chúng trở thành mục tiêu hoàn hảo để kẻ gian tấn công.
Chuyên án được thành lập cuối cùng cũng mở ra bước ngoặt: Trong quá trình điều tra kéo dài, bắt đầu từ tháng 11/2001 sau khi hung thủ phạm tội lần đầu, cảnh sát đã thu thập được dấu giày do đối tượng để lại tại hiện trường và tìm thấy những đôi cùng họa tiết tại 2 sạp ở Trịnh Dương (tỉnh Hà Nam). Điều này có nghĩa nghi phạm khả năng sống gần Trịnh Dương, giữa lúc chiều cao 1,6m thấp bé của đồng phạm trong nhóm cũng rơi vào tầm ngắm của những người trong khu vực.
Cảnh sát hai tỉnh Hà Nam và An Huy đã phối hợp đột kích, bắt giữ lần lượt các thành viên trong đường dây phạm tội. Điều bất ngờ là thủ lĩnh băng ác quỷ Biện Huống lại xuất thân từ nông dân bình thường, từng được xem là người "trung thực", nhưng thực tế chẳng ai có thể ngờ người nông dân từng phơi thóc ở cổng làng lại có thể hung hãn hơn cả mafia. Trong khi Biện Huống" lại lẩn nhanh như tắc kè hoa. Cuộc thẩm vấn chi tiết đã làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án, cho thấy Biện Huống và băng nhóm của hắn tinh vi, tàn bạo đến mức có thể đào tường, khoét vách khi xâm nhập, trinh sát kỹ địa điểm trước khi ra tay và biến mất không dấu vết sau khi gây án. Họ Biện tính toán cẩn thận "không thể ra tay với quá nhiều người cùng lúc mà phải phân tán ra để cảnh sát khó thể lần được; dân số trong làng lại khá ít, giết vài người sẽ gây nghi ngờ, trong khi tất cả đều là người cùng làng nên rất dễ bị nhận diện". Sau thời gian đạp xe dò la trong khu vực, mùa xuân năm 2001 Biện Huống quyết định đã đến lúc hành động và tìm đồng bọn tham gia nhằm đạt được mục tiêu "100 nạn nhân trong vòng 3 năm".
NGUYỄN XUÂN (theo thepaper.cn, Toutiao)
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-ky-3-ac-quy-giua-vong-xoay-toi-ac_183784.html