Cảnh sát phát hiện thi thể ông Pierre trong phòng ngủ với túi nylon trùm phía sau đầu. Bên ngoài nhà có chiếc bàn bị tháo thành 3 mảnh, loang lổ những vết máu đỏ. Pháp y xác định nạn nhân bị 6-8 vết chém, trong đó có vết nứt lớn bên trái hộp sọ và vết thương ở tay phải, phù hợp với hành động tự vệ.
Bà Claire khai bà và ông Pierre đều trong cảnh "rổ rá cạp lại", các con riêng của mỗi người đều đã trưởng thành, sống độc lập. Tháng 3/2014 sau nhiều lần từ chối, bà đã kết hôn với ông Pierre - người mà bà mô tả là "ốm yếu, độc đoán", chỉ muốn biến bà thành người chăm sóc ông ta.
Lý do khiến bà Claire cãi nhau với chồng là mâu thuẫn trong vấn đề dạy con và bất ngờ ông Pierre đã túm lấy vai rồi tát bà. Lát sau bà đứng dậy, ra hiên nhà lấy cái rìu và quay vào giáng 2 cú mạnh vào bên trái đầu chồng. Sau đó người phụ nữ này đã dùng sợi dây kéo chồng vào phòng ngủ và dù biết ông vẫn còn sống, nhưng bà bỏ mặc, bình tĩnh ra phòng khách và tiếp tục đan len trước khi dọn dẹp nhà cửa, dời chiếc bàn cà phê dính máu ra vườn. Pháp y xác định máu trên chiếc rìu là của ông Pierre.
Quá trình điều tra, CS biết thêm rằng cuộc cãi nhau của hai người có liên quan tới niềm tin tôn giáo: ông Pierre là một quản đốc đã nghỉ hưu, theo đạo Tin Lành và đã đưa ra những lời chế nhạo đức tin Công giáo của vợ. Mặc dù vậy, vào tháng 5/2016 bà Claire đã rút lại tất cả lời khai của mình, xác định Guillaume - con trai cả trong 3 người con riêng của bà -mới là hung thủ sát hại ông Pierre. Bà Claire kể, hôm 19/02 Guillaume về thăm nhà và vợ chồng bà đã tổ chức tiệc rượu kéo dài mà kết cục là bà gục trước. Khi thức dậy vào khoảng 15 giờ 30 bà đã nghe Guillaume nói rằng "ông Leroy sẽ không làm phiền mẹ nữa".
Ngôi nhà của vợ chồng Claire Bélingand - Pierre Leroy
Giải thích việc tự nhận tội để cứu gia đình, theo bà Claire, Guillaume "có tiếng" trong giới ma túy ở thành phố này: "Tôi lo cho bản thân và hai con gái. Guillaume từng dọa em gái, đe cắt ngón tay cháu trai tôi...".
Nhưng Guillaume được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Nevers vào tháng 01/2016 nên hành động của bà Claire đã gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Một số cho rằng người mẹ này nói thật, số đông hơn cho rằng bà đổ tội cho con để thoát thân. Các chuyên gia tâm lý được tòa mời đến cho rằng hành vi giết người của bà Claire là hậu quả của tiến trình tích tụ các ức chế - hậu quả những bi kịch trong cuộc đời người phụ nữ này từ nhỏ: mẹ bị cha sát hại ngay trước Giáng sinh năm 1985, những người bạn đời nghiện rượu và ngoại tình trước đây khiến bà từng tự tử nhưng bất thành, cuộc hôn nhân với ông Pierre cũng chẳng khá hơn là mấy do áp lực từ gia đình chồng vì khác biệt tôn giáo. Bà từng tuyên bố: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ông ấy đã ra đi".
Mặc dù vậy, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ giả thuyết về vai trò của Guillaume cũng như yêu cầu của luật sư đề nghị tuyên bà Claire trắng án, thay vào đó tòa tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù giam và 7 năm thử thách.
NGA NGUYỄN