Lúc 12 giờ 15 cùng ngày, trên đường Teodor Keko gần cầu vượt "Cung điện với những mũi tên", 1 phụ nữ tên Marjana Gurakuqi (40 tuổi) bị người đàn ông đâm bằng dao tại cửa hàng của cô. Ngay sau đó, thủ phạm đã rời đi trên chiếc xe Benz biển số AA 531 UK.
Khoảng nửa tiếng sau, tại 1 ngôi nhà trên phố Rustem Haklaj, cách cầu vượt khoảng 5,5 km về phía Bắc xảy ra vụ nổ súng, trong đó 2 phụ nữ là Elena Hysa và mẹ cô - Kujtime Hysa bị thương; 2 phụ nữ khác là Mevlute Hysa - em gái của Elena Hysa - và Hasime Dafku (30 tuổi) - chị dâu tương lai của Elena tử vong. Các nhân chứng cho biết sát thủ là người đàn ông đậu chiếc xe Benz biển số trên ngay trước cửa nhà Hysa.
Ít phút sau đó, CS lại nhận được tin báo từ quận ngoại thành Bathore: Tại ngôi nhà của gia đình Kurti trên phố Beselidhja, 1 phụ nữ tên Etleva Kurti (31 tuổi) vừa bị bắn chết. Thủ phạm là người đàn ông đi xe hơi.
Marjana Gurakuqi khai với CS rằng kẻ tấn công cô là người tình cũ Dan Hutra (40 tuổi), mới ra tù hôm 26/02. Marjana thoát chết vì đã kịp giáng chiếc ly vào tay Dan Hutra để tự vệ. Con dao cùng chiếc ly rơi xuống đất đúng lúc có người đàn ông bước vào cửa hàng khiến Dan Hutra sợ hãi bỏ đi.
Dan Hutra tại tòa và khẩu súng dùng để gây án
Tại ngôi nhà trên phố Rustem Haklaj, Elena Hysa khai chính chồng sắp cưới là Dan Hutra đã xông vào sân nã đạn vào những phụ nữ trong nhà. Hai phát súng và sau đó là 4 loạt đạn (tại hiện trường có 12 vỏ đạn) làm Elena và mẹ cô bị thương, còn em gái cô và chị dâu tương lai không qua khỏi vì bị trúng đạn. Theo các nhân chứng, 1 chiếc xe màu đen lưu thông trên đường Beselidhja đã đỗ cạnh nhà Etleva Kurti trước khi tài xế bắn 3 phát súng khiến cô tử vong tại chỗ. Trên đường bôn tẩu, hung thủ đã bỏ lại vũ khí ở hiện trường. Khám nghiệm cho thấy khẩu súng bắn 4 người trong gia đình Hysa và sát hại Etleva Kurti cùng là khẩu Kalashnikov.
Cảnh sát cũng xác định chiếc xe Benz mà Dan Hutra sử dụng để gây án là do đi thuê. Vài tiếng sau, đối tượng này bị nhận diện tại khu vực Kombinat, cách trung tâm Tirana 6km khi hắn vào 1 cửa hàng mua thuốc lá, bánh sừng bò và nước uống. Bị bao vây tại 1 bãi rác, Dan Hutra đã đầu hàng CS vào chập tối ngày 01/3. Đối tượng này từng ngồi tù vì bắt mẹ và chị dâu làm con tin đồng thời cưỡng hiếp 1 người chị dâu khác vào năm 2003; 4 năm sau, hắn tiếp tục bị bắt do đâm chết vợ và tháng 6/2022 đã trở lại nhà tù với cáo buộc bạo lực gia đình, được thả hôm 16/02/2023.
Dan Hutra khai: "Kể từ khi vào tù, tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là giết bất kỳ ai đã làm hại tôi". Hắn "xử" nhà vợ sắp cưới vì Elena Hysa đã nói dối về việc mang thai, khi hẹn hò mới 22 ngày nhưng siêu âm cho thấy cô ấy đã mang thai... 45 ngày!". Sau đó, Elena bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Dan Hutra tìm đến, tuyên bố với nhạc phụ sẽ giết Elena và đòi cha cô trả lại 4.000 euro hắn đã chi cho lễ đính hôn. Mẹ Elena đưa cho Dan Hutra 1.850 euro, nhưng bị hắn dọa: "Nếu không đến gặp tôi, sẽ xảy ra đổ máu!".
Với Marjana, Dan Hutra khai muốn "xử" cô bằng dao vì vào năm 2021 hắn đưa cho cô này 80.000 euro nhờ giữ hộ, nhưng sau đó Marjana cho biết chồng cô ta đã trộm hết số tiền ấy và chỉ trả lại cho Dan Hutra 2,3 triệu lek (khoảng 24.000 euro).
Dan Hutra còn khai trong lúc ở tù, hắn nghe lén được cuộc điện thoại của Marjana với phạm nhân khác là Vladimir Kurti, trong đó cô ta nhờ Kurti tìm cách giết Dan Hutra nên hắn quyết định xuống tay với Etleva Kurti - em gái của Vladimir Kurti.
Ngày 14/5/2025, tòa tuyên Dan Hutra 3 án chung thân.
NGA NGUYỄN