Kỳ 3: Hết nhiệm vụ gối đầu đến nhiệm vụ kép

Kỳ 3: Hết nhiệm vụ gối đầu đến nhiệm vụ kép
14 giờ trướcBài gốc
Căn nhà khang trang, kiên cố của anh Nguyễn Định (xã Thượng Đức) đang dần lộ hình hài.
Nhìn hình dáng căn nhà rộng rãi, cao ráo đang dần hoàn thiện, vợ chồng anh Nguyễn Định (trú thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức) vô cùng phấn chấn. Mỗi buổi sáng, vợ chồng anh chuẩn bị một ấm nước chè xanh để sẵn trên bàn, xoắn xuýt phụ việc cho tổ thợ "lên sàn", làm sắt thép, đổ giằng, trộn hồ, xây tường bao, đóng cốp pha… trong tiếng cười nói rổn rảng như một gia đình.
Anh Định là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở. Buổi tối đỉnh lũ, sau khi sơ tán vợ con đến nơi an toàn, anh cùng Công an xã Thượng Đức đi hỗ trợ người dân. Vừa chèo thuyền về đến ngõ thì anh bất lực nhìn ngôi nhà gỗ đơn sơ của mình bị lũ cuốn ra ngoài bãi. Với hy vọng mong manh, trai tráng trong xóm cùng anh dùng dây thừng loại lớn tiếp cận, cột ngôi nhà vào cành cây. Lũ rút đi, căn nhà gỗ ọp ẹp nằm trên bãi đất trống lấm bùn, còn nền nhà trống trơn. Người vợ bệnh tật ôm 3 đứa con nhỏ ngồi khóc trong tuyệt vọng. Đang chưa biết làm sao với cảnh dựng lều sống tạm bợ thì anh Định được thông báo sẽ được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới với sự giúp đỡ về thi công, xây dựng của Công an xã Thượng Đức và Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ). "Lúc đó vợ chồng tôi ôm nhau khóc vì vui mừng. Chỉ sau nửa tháng, căn nhà mơ ước dần thành hình. Tối nào không tham gia tuần tra, tôi cứ dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị vật tư cho ngày hôm sau các đồng chí Công an đẩy nhanh tiến độ. Nhà của tôi mà anh em tâm huyết, trách nhiệm như làm nhà cho chính mình", anh Định xúc động.
Cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung bộ như những người thợ chính hiệu.
Thượng úy Trần Ngọc Tuân, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ số 3 của Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, đơn vị tham gia "Chiến dịch Quang Trung" với 50 cán bộ chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác. Tùy theo tiến độ của từng căn nhà mà các tổ đảo quân liên tục với quyết tâm không để việc chờ người. "Khi tổ này xây thì tổ khác làm sắt thép, đóng cốp pha. Khi nhà này vừa đổ bê-tông cần ổn định kết cấu thì huy động quân qua nhà khác tô trát, lợp tôn, không có ngày cuối tuần, nắng cũng như mưa", Thượng úy Tuân cho biết.
Mấy ngày nay, trước hay sau mỗi buổi đi làm "thợ hồ", cán bộ chiến sĩ Công an xã Thượng Đức đều kết hợp tuần tra và thăm hỏi các hộ dân đã chuyển về ở trong những ngôi nhà đã được bàn giao. "Chiến dịch Quang Trung" triển khai trong thời điểm toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết, lại đúng thời điểm mùa mưa kéo dài nên công việc gối đầu liên tục trong ngày, trong tuần.
Trung úy Nguyễn Tấn Ý cho biết, là vùng rốn lũ nên mùa mưa năm nay bà con rất vất vả với nhiều đợt di dời, sơ tán, thiệt hại về kinh tế là rất nặng nề. Nhà anh ở Nông Sơn, nếu bình thường thì cũng sắp xếp về tranh thủ được vào những lúc cần thiết, nhưng vì địa phương còn bộn bề sau lũ nên khoảng 2 tháng qua anh và đồng đội chủ yếu ăn ở tại đơn vị, công việc cứ bị cuốn đi, không có thời gian về thăm nhà. "Những ngày đầu khởi động chiến dịch thì Công an địa phương chủ công đẩy tiến độ. Sau mọi thứ vào phom rồi thì các đơn vị phối hợp thực hiện phần lớn. Hàng ngày Công an cơ sở có mặt tại các gia đình để trao đổi công việc trong ngày, cần nhân lực thì điều động phối hợp, sau đó thì tuần tra địa bàn, giải quyết công việc cho dân. Nhiều hôm cơm nấu sẵn ở bếp ăn nhưng mỗi người đi mỗi cánh, phải tạt vào ăn cơm bụi để đi làm tiếp", Trung úy Ý kể.
Chén trà nóng gia chủ mời những người thợ mang áo lính.
Thong thả làm vườn sau ngày đầu tiên dọn về căn nhà vừa được sửa chữa, bà Nguyễn Thị Tự (72 tuổi, trú thôn Hội Khách Tây, xã Thượng Đức) đặt bó rau sạch sẽ bên thềm nhà để tặng cán bộ chiến sĩ Công an xã cải thiện bữa ăn. Nhà bà Tự nằm bên bờ sông Vu Gia, buổi chiều trước đỉnh lũ bà được di tản qua nhà người quen nơi cao ráo, an toàn. Từ xa ngó về ngôi nhà bị lũ cuốn dần từng miếng ván gỗ rồi chìm như cây nấm giữa biển nước mà lòng bà quặn thắt. Chồng thì đã mất, bà cứ nghĩ quãng đời còn lại phải dọn về sống với đứa cháu xóm bên thì chính quyền địa phương thông báo: "Bà yên tâm, nửa tháng thôi sẽ có nhà để ở, gọn gàng, kiên cố". Nghĩ đó là lời động viên lúc khó khăn, ai ngờ hôm sau cán bộ Công an xã chạy xe máy xuống nhà đốc thúc: "Bà ơi, chuẩn bị cái lễ nhỏ nhỏ ta khởi công dựng lại nhà. Vật tư, nhân công tụi con sẵn sàng rồi". Ngày dọn dẹp di ảnh của chồng vào một góc để làm nhà, bà Tự rơi nước mắt mừng mừng tủi tủi. Rồi chưa đến nửa tháng, mái ấm được dựng lại, không to lớn nhưng vững chãi bên dòng Vu Gia.
Theo Thiếu tá Trần Duy Bình- Phó trưởng Công an xã Thượng Đức, nhiều thôn của xã ở địa thế như lòng chảo nên đợt mưa lũ cuối năm người dân thiệt hại nặng nề. Suốt gần một tháng trời, từ Ban Chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ dầm mưa, bám địa bàn để hỗ trợ bà con sơ tán trước lũ, thoát hiểm trong lũ, ổn định cuộc sống sau lũ. Ngay khi trở lại nhịp sống mới, cùng với chính quyền, đoàn thể, lực lượng Công an nhanh chóng vào đường đua "Chiến dịch Quang Trung". "Với sự hợp đồng chặt chẽ của Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ số 3, theo từng giai đoạn, lực lượng Công an xã luân phiên ra quân đợt cao điểm phòng chống tội phạm vừa đảo quân tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho dân. Chúng tôi quyết tâm khép lại một năm gian khó bằng những nỗ lực, những công trình ý nghĩa và niềm tin của nhân dân", Thiếu tá Bình cho hay.
Công Khanh -Trần Tân
Kỳ cuối: Lời thề danh dự, nhiệm vụ thiêng liêng
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/ky-3-het-nhiem-vu-goi-dau-den-nhiem-vu-kep-post325086.html