Kỳ 4: Mượn danh FBI để gây án

Kỳ 4: Mượn danh FBI để gây án
5 giờ trướcBài gốc
Thám tử Carl Schlaff của FBI gặp Scott khi nhận được tin anh này muốn hợp tác với chính quyền. Cụ thể, Steven Enis - tay buôn ma túy bị nhốt chung phòng giam với Scott - nói với anh ta rằng hắn đang tuyển dụng sát thủ ra tay với những người sẽ làm chứng chống lại mình. Trước khi gặp Schlaff, Scott từng 2 lần hợp tác với FBI, trong đó có vụ tương tự: FBI đã ghi âm được cuộc trao đổi, trong đó 1 tù nhân bàn với bạn gái về việc ra tay với 1 thẩm phán, công tố viên và nhân chứng chống lại hắn. Vụ việc đã được đưa ra tòa tháng 3/2002.
Kế hoạch của Schlaff là Scott thông báo với Enis rằng sau khi ra tù sẽ giết người theo kế hoạch của Enis và nếu Enis "cắn câu" thì Scott sẽ là tay trong giúp FBI có bằng chứng đưa Enis ra tòa. Sau đó, Schlaff được Scott báo lại rằng Enis không những chấp thuận mà còn gợi ý thêm rằng sẽ giới thiệu người của mình cho Scott đồng thời cấp thêm "hàng nóng".
Ngày 18/12/2002, Scott mãn án, về ở với mẹ (vì đã ly dị người vợ thứ hai), cùng em trai lập công ty cung ứng thịt bò "sạch - xanh". Schlaff cấp cho Scott điện thoại di động cùng tai nghe để ghi lại các cuộc trò chuyện có liên quan đến vụ điều tra Enis và trả tiền mặt tại các cuộc gặp thường kỳ của họ. Trong thời gian làm việc với FBI, Scottt nhận được tổng cộng 50.000 đôla.
Vừa ra tù, Scott đã gặp Jennifer Marcum - bạn gái của Enis và "nổ" là chủ của nhiều quán cà phê đồng thời gợi ý cô đến quản lý 1 quán trong số đó. Tình cảm nảy sinh, Scott muốn quan hệ với Jennifer nhưng bị từ chối vì cô sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến lời khai của họ trước tòa sau này.
Ngày 17/02/2003, Jennifer báo với Enis rằng sẽ gặp Scott để ăn tối. Từ đó về sau, Enis ở trong tù đã mất liên lạc với cô. Khi nghe Schlaff nhắc tới Jennifer, Scott trả lời cô có gọi điện báo tin đã bay tới New York - nơi thỉnh thoảng Jennifer vẫn đến làm gái nhảy. Scott cũng đã gặp 1 người được cho là do Enis giới thiệu. Cuộc trao đổi dài 2 tiếng được bí mật ghi âm khiến Schlaff thất vọng vì có vẻ như giữa Scott và đối tượng này chẳng liên hệ gì với nhau, nhưng Scott đã không vượt qua được kỳ kiểm tra của máy phát hiện nói dối. Cùng lúc, một tòa án ở Spokan (bang Washington) lại phát lệnh bắt Scott với lý do vi phạm lệnh quản chế liên quan đến bản án mà người vợ thứ 2 kiện chồng đã hành hung và cưỡng hiếp chị ta.
Scott Kimball (phải) và 4 nạn nhân
Sau quá trình tranh cãi nội bộ, Schlaff quyết định chấm dứt hợp tác với Scott vào tháng 6/2003. Nhưng đúng lúc này, Scott báo với Schlaff rằng người của Enis đã sát hại Jennifer bằng cách bóp cổ cô và nói rõ thủ phạm đã cho hắn xem ảnh nạn nhân bị trói và bịt miệng, cả địa điểm chôn xác.
Ngày 20/6/2003, Scott lại được trả tự do để tiếp tục tham gia điều tra vụ Enis, nhưng sau nhiều lần trì hoãn, cuộc điện thoại giữa Scott với nghi can bị cho là đã sát hại Jennifer cũng đã diễn ra nhưng máy lại bị cúp ngay lập tức khi Scott vừa mở lời.
Số phận của Jennifer chỉ được biết sau khi Scott bị bắt vào năm 2006. Cảnh sát bang Colorado đã truy tố đối tượng này về hành vi lừa đảo tiền bạc và giết người hàng loạt, gồm: 2 bạn gái của bạn tù (trong đó có Jennifer Marcum), chú ruột, con gái riêng của người vợ thứ ba. Tòa án xử Scott Kimball 70 năm tù.
NGA NGUYỄN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-muon-danh-fbi-de-gay-an_177129.html