Kỳ cuối: Bi kịch của chủ trang trại

Kỳ cuối: Bi kịch của chủ trang trại
3 giờ trướcBài gốc
Tất cả người lớn trong trang trại của gia đình Farris ở bang Georgia, Mỹ lập tức tỏa đi tìm ông Gary, mãi cho tới khi cậu con trai Scottt Farris phát hiện một số mảnh xương lẫn trong đám tro tàn của đống rác đang cháy âm ỉ đã gọi điện cho Tổng đài 911.
Bà Melody khai lần cuối nhìn thấy ông Gary vào tối 03/7/2018 trước khi người chồng xuống phòng ngủ ở tầng hầm với máy trợ thở do ông bị bệnh. Còn Scott Farris - cựu binh hiện đang quản lý trang trại và sống trong căn hộ phía trên - nói rằng nhìn thấy cha mình lần cuối vào bữa trưa ngày 03/7 trước khi đi chơi với bạn bè. Trở về nhà vào khoảng 11 giờ 30 tối hôm đó, Scott nhận thấy ánh lửa ở phía xa, nơi thường đổ rác thải trong sân vườn. Cả hai mẹ con đều nói với CS rằng cả ngày hôm sau, họ cũng không gặp Gary.
Khám xét nơi ở, chuồng trại và cái ao, CS tìm thấy 1 khẩu súng săn trong nhà, một số khẩu súng và đạn dược trong chuồng nuôi súc vật. Scottt cho CS biết 2 điều khá kỳ lạ: Thứ nhất, gần đây anh ta nhìn thấy 1 khẩu súng lục trong tầng hầm mà giờ chẳng thấy đâu; thứ hai, mẹ anh đang giữ ví của cha anh và cho biết tìm thấy nó trong ngăn đựng đồ trên xe ông, nhưng điều đó càng kỳ lạ vì ông Gary chưa bao giờ để ví trong xe.
Tại tầng hầm, CS tìm thấy máu của Gary Farris và viên đạn cỡ nòng .38 - trùng với loại đạn tìm thấy trong xương sườn của ông và cũng thấy dấu vết những giọt máu của Gary trên sàn nhà bếp, cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Nhà của gia đình Farris trong trang trại hẻo lánh
Melody Farris tại tòa
Theo lời Melody, Gary - Scott thường xuyên cãi và đánh nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt; trong khi Scott lại đổ lỗi cho mẹ: "Tôi luôn linh cảm rằng nếu có chuyện gì xảy ra với bố tôi thì cần phải điều tra mẹ tôi". Cả gia đình đều biết bà Melody có người tình là Rusty Barton và họ đã bàn tới chuyện mua nhẫn cưới. Gary luôn hào phóng với các con, ngay cả khi chúng đã trưởng thành và Melody chỉ trích các con tiêu xài hoang phí tiền của cha. Tuy nhiên, Scott cho rằng mẹ anh mới là người phung phí cho các chuyến đi chơi của bà với tình nhân. Các điều tra viên đã tìm thấy tin nhắn của Gary gửi Melody nhấn mạnh: "Việc tiêu xài của cô đã đến giới hạn rồi. Chúng ta phải giải quyết chuyện này".
Các điều tra viên cho rằng tối 03/7, Gary - Melody cãi nhau trong bếp và khi Gary bỏ chạy xuống tầng hầm, bà đã bắn chết ông tại đó. Tuy nhiên, bằng cách nào mà Melody nặng 59kg có thể kéo được xác Gary cao 1,96m, nặng 136kg từ tầng hầm lên và đưa tới bãi rác cách đó 50m? Đã có giả thiết rằng người phụ nữ này dùng xe địa hình hoặc máy kéo có gàu xúc vì trên 2 chiếc xe này có dấu máu của ông Gary, nhưng ở những vị trí quan trọng nhất là gàu xúc hay ghế sau xe địa hình lại không tìm thấy chúng và cũng không có dấu bánh xe chạy từ nhà ra bãi rác. Một giả thiết khác là Melody đã lăn xác chồng theo đường dốc tới bãi rác nhưng CS cũng không tìm thấy dấu máu trên mặt đất. Các luật sư của bà Melody đã chuyển nghi ngờ sang Scott Farris - đứa con cao 2,03m của bà.
Mặc dù vậy, phía công tố đã đưa ra bằng chứng rằng trong khoảng từ 7 giờ 58 đến 9 giờ 5 phút sáng 04/7 - thời điểm các nhà điều tra trước đây cho rằng xác ông Gary đã nằm trong đống lửa, điện thoại của ông bất ngờ "di chuyển" từ nhà ra đống lửa và ngược lại. Vào thời điểm đó chỉ có mình bà Melody ở nhà. Về phần Scott, dữ liệu điện thoại và các nhân chứng đã xác nhận anh ra khỏi nhà lúc 6 giờ 30 và tới 8 giờ tối mới quay về.
Có lẽ bằng chứng này đã thuyết phục được đoàn bồi thẩm khiến họ đưa ra phán quyết có tội đối với Melody. Sau phiên tòa, một nữ bồi thẩm tiết lộ khả năng sau khi cãi vã trong nhà, Melody đã đẩy chồng ra tận hố lửa, xô ông xuống và bắn phát súng kết liễu.
Trong phiên tòa tuyên án vào cuối tháng 4/2025, bất chấp tuyên bố của bị cáo Melody rằng: "Tôi biết Scottt đã giết cha mình" vì tiền, bà ta vẫn bị kết án tù về 5 tội và chỉ có thể được giảm sau năm 2054, khi đã 94 tuổi.
NGA NGUYỄN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-bi-kich-cua-chu-trang-trai_188100.html