Kỳ cuối: Cảnh sát hình sự - giải mã những vụ thảm án kinh hoàng

Kỳ cuối: Cảnh sát hình sự - giải mã những vụ thảm án kinh hoàng
3 giờ trướcBài gốc
Từ cuối tháng 6 đến tháng 12/1976, trên các địa bàn TP liên tiếp xảy ra 4 vụ giết người, đốt xác khiến các chiến sĩ CA rất bối rối. Ba vụ đầu phát hiện từ các bãi rác, hiện trường để lại cho thấy nạn nhân đều là nữ, bị sát hại từ nơi khác rồi đưa tới đây phi tang. Đến vụ thứ tư xảy ra ngày 18/12, qua khám nghiệm xác chết bị đốt bên lề đường thuộc huyện Thủ Đức, bác sĩ pháp y thu giữ một bàn tay cháy nham nhở, từ đó làm rõ cô gái xấu số là Lê Thị T. (SN 1951, ngụ quận Gò Vấp). Lần theo các mối quan hệ xã hội của T., trinh sát xác định bạn trai cô tên Bùi Văn Đắc (SN 1948, lính biệt động quân dưới chế độ cũ) là hung thủ.
Từ ngày 18/01/1977, Bùi Văn Đắc, Vũ Phi Hổ, Nguyễn Vĩnh Lâm, Lê Phụng Nghiệp cùng 9 đồng bọn khác lần lượt sa lưới. Các đối tượng khai nhận Đắc là kẻ chủ mưu, đã gây ra 4 vụ giết người đốt xác. Thủ đoạn của chúng là giả vờ cặp kè, bồ bịch với những cô gái trẻ con nhà khá giả, khi đã bướm chán ong chường thì hiếp dâm tập thể, lột sạch tư trang, tiền bạc rồi ra tay tàn độc. Chúng dùng mùng mền, than củi cuốn chung với thi thể "bạn tình", sau đó đưa tới nơi vắng vẻ tẩm xăng đốt. Phương tiện gây án gồm 4 súng ngắn, một xe hơi, một xích lô. Ngoài ra, chúng còn khai thêm một vụ giết thuê cho Nguyễn Thị Tuyết Hà, dùng axít sát hại anh Nguyễn Văn L. ở Quận 1...
Đại tá Phạm Văn Thịnh - cựu Đội phó trọng án năm xưa - kể chuyện đi tìm tên Nghĩa
Nhức nhối hơn vụ tàn sát trên là 2 vụ thảm án giết sạch 2 gia đình, liên quan đến chuyện vượt biên. Ngày 10/11/1979, từ tin báo của quần chúng, cơ quan CA phát hiện cả nhà bà Trần Thị Phụng (ở Bến Chương Dương, Quận 1) bị sát hại dã man. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy, bà Phụng và vợ chồng anh con trai bị tấn công từ trưa 08/11, cả ba đều bị đâm bằng vật nhọn và búa đập vào đầu, cô con dâu 22 tuổi đang mang bầu sắp tới ngày sinh. Một nhân chứng cho hay, trưa 08/11 có 2 thợ điện vào nhà bà Phụng. Bà là chủ trại cưa, giàu có nên tính chất vụ án được xác định giết người, cướp tài sản.
Vụ án chưa tìm ra manh mối thì tối 26/11, người dân quanh cầu Thị Nghè nghe tiếng kêu la phát ra từ nhà ông Phạm Bá Cầu (ở số 195 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh). Mọi người cùng chạy tới, thấy con gái ông Cầu tên Phạm Thị Phương Chi (14 tuổi) nằm bất động dưới đất, đầu bị thương rất nặng nên đưa đi cấp cứu. Trên đường đi, bé Phương Chi thều thào: "Nhà... bị cướp... trong... có... cậu".
Lực lượng CA lập tức có mặt, ghi nhận cảnh tượng đau lòng: đồ đạc ngổn ngang, các loại rương, tủ bị cạy phá, 5 người trong gia đình gồm vợ chồng ông Cầu, 3 người con Phạm Thị Tố Tâm (19 tuổi), Phạm Bá Minh (11 tuổi), Phạm Thị Phương Loan (7 tuổi) đều đã bị giết, giấu dưới gầm giường, trong buồng tắm. Năm nạn nhân thiệt mạng do bị siết cổ và đập đầu bằng búa. Tố Tâm 2 tay bị trói vẫn nắm chặt mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc "bị lường gạt hết rồi". Nửa đêm, Phương Chi trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện.
Tang vật thu giữ của Đắc
Hai vụ thảm sát xảy ra gần nhau, phương thức gây án khá giống nhau, lãnh đạo Phòng CSHS nhận định hung thủ khả năng cùng một bọn. Sáng 27/11, lực lượng CA vẫn miệt mài khám nghiệm hiện trường. Một người đàn ông tự giới thiệu tên Thọ, em họ vợ ông Cầu vào nhà gặp chỉ huy là Đội phó trọng án Phạm Văn Thịnh, cung cấp: anh mới từ Huế vô, hôm qua tới thăm gia đình và ăn cơm trưa tại đây, cùng ăn có 3 thanh niên lạ, một người nghe các cháu kêu "cậu Nghĩa". Khi họ đi rồi, ông Cầu cho biết họ ở một tổ chức vượt biên, tối sẽ đưa Tố Tâm đi trước... Chắp nối lại các tình tiết, Trung tá Trưởng phòng CSHS Trịnh Thanh Thiệp quyết định điều động lực lượng trinh sát khẩn trương điều tra, xâm nhập các tổ chức vượt biên và ra quê ông Cầu ngoài Huế, tìm bằng được người mang tên Nghĩa, khoảng 30 tuổi, da ngăm đen theo mô tả của anh Thọ.
Kết quả điều tra, quả nhiên gia đình ông Cầu có ý định móc nối đưa các con xuất ngoại, từng mất toi 25 lượng vàng vì bị lường gạt. Lần theo các đường dây đưa người trốn ra nước ngoài, trinh sát túm được Vương Minh Tuyết, là tay lừa đảo chuyên nghiệp, gây nhiều tội ác với các thuyền nhân, từng âm mưu cùng hai tên Lễ - Nghĩa cướp tàu chở dầu của Nhà nước làm phương tiện vượt biên nhưng không thành. Hỏi về Nghĩa, Tuyết thú nhận không rõ lai lịch, chỉ biết gã chừng 27 tuổi, hình như ở Biên Hòa.
Bùi Văn Đắc
Nguyễn Khắc Lễ
Trần Văn Đồng
Đặng Trần Nghĩa
Tổ công tác từ Huế trở về báo cáo ông Cầu còn người mẹ già hiện sống ở Thủ Đức. Bà cụ lập tức được mời về trông coi căn nhà đã khuất bóng con cháu. Tỉ tê hỏi chuyện, Đội phó Thịnh phát hiện gia đình ông Cầu trước đây thân thiết với bà Hồng bán thịt bò tại chợ Biên Hòa. Tia sáng vụ án lóe lên, ngày 12/02/1980, Phạm Văn Thịnh dẫn một tổ trinh sát lên đường. Hôm ấy là 26 Tết, chợ Biên Hòa đông nghẹt, bà Hồng đã nghỉ bán từ nhiều năm nay, hiện đi đâu không ai rõ. Hai ngày lang thang tới các quán phở, bún bò, trinh sát cũng tìm tới được nhà bà Hồng trên rẫy thuộc phường Tân Tiến, sổ hộ khẩu gia đình có cái tên Đặng Trần Nghĩa đã bị gạch.
Tại Phòng CSHS CA tỉnh Đồng Nai, chân dung tên tội phạm có một không hai được phác họa: Đặng Trần Nghĩa (SN 1955), là lính chế độ cũ. Tháng 11/1978, đối tượng phạm tội cướp tài sản, bị giam 10 ngày thì trốn trại, sau đó Tòa án Đồng Nai xử vắng mặt kêu án 20 năm tù. Ẩn náu tại TPHCM, Nghĩa cướp xe Vespa, bị CA Quận 1 bắt giữ. Tháng 02/1979, y dùng chiếc muỗng nhôm mài sắc rồi rạch bụng, lôi ruột ra để được đi cấp cứu, bỏ trốn. Gã mò về rẫy của gia đình rồi lại bị bắt vì nghi vấn tàn binh ngụy. Y khai tên giả, dùng tay móc ruột lôi ra và lại trốn thoát từ bệnh viện...
Giăng lưới suốt dịp Tết không có kết quả thì thật bất ngờ, trong buổi giao ban đầu xuân với lãnh đạo CA các quận huyện, khi Trung tá Trịnh Thanh Thiệp thông báo về tên tội phạm chuyên rạch bụng, móc ruột để trốn trại, Phó trưởng CA Quận 5 - Ngụy Hiệp Bình cho biết kẻ có đặc điểm như mô tả đang nằm trong trại tạm giam của CA quận. Gã khai tên Nguyễn Kiều, cùng 2 đồng bọn Trần Văn Đồng, Nguyễn Khắc Lễ cướp radio cassette trên đường An Dương Vương, bị bắt từ trước Tết. Ba tên lập tức được di lý về Phòng CSHS. Bị giam ở Chí Hòa, biết không thể giở trò bỏ trốn, những tên máu lạnh phải cúi đầu nhận tội.
Nguyễn Kiều chính là Đặng Trần Nghĩa. Nguyễn Khắc Lễ (SN 1949) là lính dù nhưng 2 lần phạm tội cướp, bị tòa án quân sự ngụy xử tù tổng cộng 7 năm, giam ở Chí Hòa, Côn Đảo. Trần Văn Đồng (SN 1958) làm công nhân công ty xe khách TPHCM. Ba tên quen biết nhau trong những lần ăn ngủ bụi đời ở chợ Cầu Muối. Do đã gây ra nhiều tội ác, Lễ - Nghĩa bàn nhau vượt biên để trốn tránh pháp luật, móc nối với Vương Minh Tuyết nhưng âm mưu cướp tàu không thành, chúng tính chuyện đi cướp để kiếm 50 cây vàng đóng đủ cho 2 suất ra nước ngoài. Được gã bạn tù tên Đẩu chỉ điểm nhà bà Phụng đang trữ cả trăm lượng vàng cùng nhiều tiền mặt chuẩn bị vượt biên, Lễ - Nghĩa liền đóng giả thợ điện mò tới, giết cả nhà nhưng chỉ lấy được một chiếc radio, 2 đồng hồ đeo tay.
Cay cú vì thất bại, Nghĩa liền dắt Lễ - Đồng tới gia đình thân thiết là nhà ông Cầu. Thằng cháu quý hóa biết nhà này đã đưa trót lọt một cậu con trai qua Mỹ, nay muốn thu xếp tiếp 4 đứa còn lại nên hẳn có nhiều tiền vàng. Vậy nhưng tra khảo, sát hại lần lượt 6 người, chúng chỉ lục soát được 7 cà rá bằng vàng và cẩm thạch, một đôi bông tai, một đồng hồ, một casstte, một máy chụp hình. Bé Phương Chi bị giáng 2 nhát búa trên lầu, như vậy là bé đã tỉnh lại, không biết bọn cướp đã rút nên lết ra ban công kêu cứu rồi nhảy xuống, mong thoát khỏi bầy ác thú mà phải chết tức tưởi...
Xuống tay tàn độc không thể không nhắc tới băng bắt cóc tống tiền của Nguyễn Thanh Tân, chỉ vì không giành được bé Cúc Cu mà gã bắn chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga. Vụ án chấn động dư luận, CATP huy động tối đa lực lượng điều tra cả ở hai hướng chính trị và hình sự. Sau 139 ngày gian nan, Phòng CSHS bắt được toàn bộ các tên gây ra 3 vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, bé Cúc Cu và con trai bác sĩ Lã Hỷ. Để đi đến thắng lợi này, CSHS đã triệt phá hàng chục băng cướp nguy hiểm, bảo vệ an ninh trật tự và lần tìm manh mối...
Không thể kể hết những trận đánh nhớ đời của CSHS, cam go và khốc liệt, vinh quang luôn đan xen với đắng cay, hòa cùng máu và nước mắt. Có người ngã xuống, có người trở thành anh hùng, lực lượng CSHS ngày càng trưởng thành, bản lĩnh trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Thành phố yên bình...
TRỌNG ĐẠT
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ky-cuoi-canh-sat-hinh-su-giai-ma-nhung-vu-tham-an-kinh-hoang_182141.html