Đã 3 tháng nay, một trong những đề tài "nóng" trên báo chí ở bang Ohio và cả nước Mỹ là vụ huấn luyện viên thể hình danh tiếng Patrick Heringer bị giết dã man tại nhà vào mờ sáng 04/6/2025. Cảnh sát có mặt tại nhà riêng của ông ở khu dân cư Over-the-Rhine, thành phố Cincinnati, bang Ohio vào lúc 4 giờ sáng sau khi được báo động. Có một kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà Patrick Heringer - ban đầu có lẽ chỉ để ăn trộm nhưng bị bắt gặp và kẻ trộm trở thành kẻ cướp có vũ trang bằng dao. Người đàn ông đã đứng ra bảo vệ gia đình mình và ông bị đâm nhiều nhát. Dù được cứu chữa nhưng Patrick Heringer đã qua đời.
Vụ án gây chấn động vì không hiểu sao các cảnh sát đêm đó lại còng tay... vợ của nạn nhân và sau đó thả ra. Một ngày sau, cảnh sát bắt được thủ phạm là Mordecia Black. Năm 2016, Black đã bị kết án 9,5 năm tù giam vì tội đánh một người đàn ông sau buổi hòa nhạc. Theo hồ sơ của tiểu bang Ohio, Black đã được thả vào tháng 01/2025 dưới hình thức giám sát đeo vòng điện tử. Một băng hình do các máy quay an ninh trong khu vực Over-the-Rhine do cảnh sát thu được ghi lại cảnh Mordecia Black cầm trên tay một con dao lớn đi vòng vòng qua các con phố dưới ánh đèn đường sáng choang vào đêm Heringer bị sát hại.
Vợ của Patrick Heringer đã lên tiếng sau khi biết rằng Mordecia Black đã cắt vòng giám sát từ tháng 02/2025 - nghĩa là chỉ 1 tháng sau khi được ra tù. Trong 1 tháng đó, các nhân viên quản chế của Sở Cải huấn đã liên lạc với Black 6 lần từ ngày 10/01 đến ngày 11/02. Sau đó, khi một nhân viên cố gắng gặp Black vào ngày 19/02, họ được thông báo rằng Black đã bỏ đi. Một lệnh bắt giữ Black đã được Sở ban hành và anh ta bị chỉ định là "kẻ vi phạm luật pháp đang lẩn trốn" khỏi nhà tạm giam. Lệnh này được công bố trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm Quốc gia về tội phạm nhưng không gửi trực tiếp cho cơ quan nào nên cảnh sát và chính quyền thành phố Cincinnati nói rằng họ không biết việc Black bỏ trốn. Sau khi gia đình Heringer đe dọa kiện dân sự đòi chính quyền bồi thường, người ta mới quy định rằng từ nay các lệnh truy nã tương tự sẽ được Sở Cải huấn gửi trực tiếp cho Sở Cảnh sát.
Mordecia Black
Một quy định khác trong việc quản lý tại ngoại bằng vòng điện tử cũng tạo ra lỗ hổng lớn là việc người tại ngoại phải trả tiền phí dịch vụ cho công ty chủ sở hữu chiếc vòng. Vào mùa thu năm 2019, Clint Walker - một can phạm giết người được tại ngoại với mức tiền bảo đảm 100.000 USD với điều kiện phải đeo vòng giám sát, nhưng đã bị công ty sở hữu... thu hồi lại chiếc vòng vì lý do anh ta nợ tiền phí 305 USD. Cảnh sát tư pháp, tòa án, công tố viên đều không biết chuyện này, suốt 2 tuần Clint Walker trở thành kẻ trốn trại bất đắc dĩ. Cho đến giờ người ta chưa biết trong hai tuần đó, Walker có phạm thêm tội hay không.
Clint Walker
Người đại diện của công ty cung cấp dịch vụ giám sát giải thích, họ hành động như vậy vì Walker không hợp tác, không chịu sạc pin cho vòng, nhiều lần tìm cách để mất liên lạc, tạo ra các báo động giả hòng khiêu khích, gây căng thăng cho bộ phận trực theo dõi và cuối cùng là ì ra không trả tiền. Thật không may cho công ty, chỉ vì 1 khách hàng "bất ổn" mà họ mất mối làm ăn, bị cắt hợp đồng vì theo thỏa thuận, công ty phải báo trước cho Sở Cải huấn việc thu hồi vòng và chỉ được thực hiện khi Sở đồng ý.
Nga Nguyễn