Kỳ diệu quá, Nguyễn Xuân Son

Kỳ diệu quá, Nguyễn Xuân Son
9 giờ trướcBài gốc
Tưởng chừng như năm 2025 đã khép lại với Nguyễn Xuân Son sau chấn thương nặng, thì mới đây, tiền đạo gốc Brazil bất ngờ tái xuất trên sân tập của CLB Nam Định và thực hiện các bài tập với bóng. Không phải những cú sút cháy lưới hay pha bứt tốc thần sầu như người hâm mộ từng thấy, nhưng chỉ cần Xuân Son đứng trên sân, giữ thăng bằng cùng quả bóng dưới chân, cũng đủ khiến trái tim của những ai yêu mến anh thổn thức.
Đoạn clip do CLB Nam Định chia sẻ đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hình ảnh Xuân Son nhẹ nhàng đỡ bóng, bước đi chắc chắn và nở nụ cười rạng rỡ là một tín hiệu tích cực ngoài mong đợi. Bởi cách đây chưa đầy hai tuần, anh còn được dự đoán sẽ cần đến 7–8 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn sau ca chấn thương phức tạp.
Nguyễn Xuân Son đã tập luyện với bóng làm bùng lên hy vọng về việc rút ngắn quá trình trở lại.
Sự hồi phục thần tốc ấy không phải phép màu từ cổ tích, mà là kết quả của một quá trình chiến đấu bền bỉ, thầm lặng. Từ những ngày nằm bất động sau phẫu thuật, cho đến khi trở lại phòng gym, sân tập, Nguyễn Xuân Son luôn giữ vững tinh thần thép và ý chí không buông xuôi. Anh không chọn cách nghỉ ngơi an toàn, mà lao vào tập luyện với quyết tâm trở lại sớm nhất có thể. Và giờ đây, những nỗ lực ấy đang cho ra quả ngọt đầu tiên: cảm giác bóng đã trở lại.
Điều này không chỉ mang lại niềm tin cho chính Xuân Son và CLB Nam Định, mà còn là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù khả năng góp mặt trong trận gặp Malaysia ngày 10/6 là rất thấp, nhưng nếu tiếp tục giữ được đà hồi phục như hiện tại, Xuân Son hoàn toàn có thể sẵn sàng cho các trận đấu vào tháng 10 và 11 gặp Nepal (ngày 9 và 14/10) và Lào (ngày 18/11).
Với phong cách chơi bóng đa năng, khả năng di chuyển thông minh, phối hợp tốt và sắc bén trong vòng cấm, Nguyễn Xuân Son chính là mẫu trung phong mà tuyển Việt Nam đang thiếu. Trong bối cảnh đội tuyển cần sự đột phá ở tuyến đầu, màn trở lại của Xuân Son chẳng khác gì một luồng sinh khí mới, một lời nhắn rằng hành trình đến Asian Cup 2027 vẫn còn những chiến binh sẵn sàng bùng cháy.
Xuân Son sẽ trở lại. Ảnh: CLB Nam Định
Từ cậu bé vô danh tại Pirapemas (Brazil), Rafaelson Bezerra Fernandes đã viết nên một hành trình kỳ diệu tại Việt Nam với cái tên Nguyễn Xuân Son. Từng chơi cho Đà Nẵng, Bình Định rồi trở lại Nam Định, nơi anh được trao cơ hội nhập tịch và trở thành biểu tượng mới cho sự hòa nhập và cống hiến không biên giới trong bóng đá.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/ky-dieu-qua-nguyen-xuan-son-202505121124511552.html