Kỳ lạ những câu chuyện về thú cưng khiến ai cũng phải giật mình

Kỳ lạ những câu chuyện về thú cưng khiến ai cũng phải giật mình
19 giờ trướcBài gốc
Chúng ta thường nói về “duyên” giữa người với người, nhưng có lẽ mối duyên giữa con người và thú cưng đôi khi còn sâu sắc đến mức vượt qua cả ranh giới sinh tử.
Một cô gái từng nuôi một chú chó nhỏ đặt tên là Hoan Hoan. Thật không may, chú chó đã qua đời vì bệnh tật. Nhiều năm sau, cô nhận nuôi một chú mèo và đặt tên là Tiểu Du. Tuy nhiên, dù cô gọi tên chú mèo suốt một năm trời, nó vẫn không hề có phản ứng gì với cái tên đó.
Mãi cho đến một ngày, trong lúc bất giác gọi “Hoan Hoan”, cô sững người khi thấy chú mèo bỗng quay đầu, tiến lại gần cô đầy trìu mến. Cô gái vô cùng kinh ngạc và lập tức thử gọi lại nhiều lần cái tên "Hoan Hoan". Lần nào chú mèo cũng phản ứng tích cực. Nhưng khi cô đổi sang gọi "Tiểu Du", nó lại làm ngơ, như thể không quen với cái tên đó. Cô không khỏi xúc động và bàng hoàng nhận ra: có lẽ, Hoan Hoan đã thật sự trở lại bên cô, lần này trong hình hài một chú mèo.
Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Một chú chó tên Ri Nô đã đồng hành với cậu chủ từ những ngày còn đi học cho đến khi trưởng thành và lập gia đình. Sau 11 năm gắn bó, Ri Nô qua đời. Tuy nhiên, khoảng một tháng trước khi mất, chú chó bắt đầu có hành động kỳ lạ, mỗi ngày đều liếm vào một chỗ trên bàn chân cho đến khi lông ở đó rụng hết, để lộ ra một vùng da giống như vết bớt.
Dù được ngăn cản, Ri Nô vẫn tiếp tục hành động đó cho đến ngày rời xa cõi đời. Đáng ngạc nhiên, ngay sau khi Ri Nô mất, người vợ của anh chủ phát hiện mình mang thai. Hơn chín tháng sau, đứa con đầu lòng ra đời với một vết bớt lớn trên bàn tay trái, đúng vị trí mà Ri Nô từng liếm khi còn sống. Gia đình không thể tin vào sự trùng hợp kỳ lạ ấy. Họ tin rằng, Ri Nô đã cố để lại một dấu hiệu, báo trước rằng mình sẽ trở lại và lần này là trong hình hài đứa con của chủ nhân.
Một trường hợp khác cũng kỳ diệu không kém. Một chàng trai từng mất đi chú mèo tên Đầu To. Hai năm sau khi chôn cất Đầu To trên núi, trong một lần đi lễ chùa, anh bất ngờ bị một chú mèo lạ theo đuôi. Chú mèo ấy không chỉ thân thiện mà còn chạy theo anh cả mấy cây số, quyết không chịu rời.
Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là mèo hoang. Nhưng khi chia sẻ hình ảnh về nó lên mạng, cư dân mạng tinh ý nhận ra hoa văn trên mặt chú mèo giống hệt Đầu To. Anh quay lại chùa, mang theo chiếc giỏ cũ và món ăn yêu thích ngày xưa của Đầu To.
Khi đến nơi, anh thấy chú mèo đang ngoan ngoãn nằm chờ trước bậc thềm như thể đã biết anh sẽ quay lại. Ngay khi anh gọi tên "Đầu To", chú mèo bật dậy, lao đến quấn vào chân anh. Khi chiếc giỏ được đặt xuống, nó bước vào trong một cách tự nhiên, như thể chẳng có gì xa lạ. Lúc đó, chàng trai không cầm được nước mắt, bởi anh tin rằng mình đã thực sự được gặp lại người bạn thân thiết năm xưa.
Những câu chuyện ấy, dẫu chẳng có lời giải hợp lý, vẫn khiến bao người xúc động. Có thể là duyên, là nghiệp, là luân hồi hay đơn giản là tình yêu thương tồn tại mãi.
Ý Nhi - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ky-la-nhung-cau-chuyen-ve-thu-cung-khien-ai-cung-phai-giat-minh-202507251602207685.html