Khi đến khu nghỉ dưỡng Eremito ở Ý, cô Ophelia Wu mong chờ một trải nghiệm yên bình. “Tôi có một cuộc sống bận rộn ở London và thi thoảng nó quá mức chịu đựng”, cô nói. “Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi nghe nói về một tu viện cũ ở vùng Umbria và tôi rất tò mò”.
Cô Wu đã đặt phòng nghỉ ba đêm tại Eremito, nơi không có wi-fi hoặc tín hiệu điện thoại, không có công nghệ và không có TV; chỉ có tường gạch, phòng ngủ giản dị và ánh nến.
Cô Wu không đơn độc: du lịch ngoại tuyến là một trong những xu hướng nổi bật năm nay. Theo Báo cáo xu hướng Hilton năm 2025, khoảng 27% du khách người lớn cho biết họ có ý định hạn chế sử dụng mạng xã hội trong kỳ nghỉ của mình. Trên nền tảng cho thuê nhà toàn cầu Plum Guide, lượng tra cứu các nơi ở không kết nối mạng tăng 17%. Tại Mexico, khu nghỉ dưỡng sang trọng Grand Velas Resorts đã triển khai “Dịch vụ hỗ trợ cai nghiện” để loại bỏ mọi thiết bị điện tử ngay khi khách đặt chân đến cơ sở.
Ngắt kết nối để chữa lành
Bạn có thể tự hỏi vì sao ai đó cần đặt một kỳ nghỉ đặc biệt để thoát khỏi điện thoại: họ không thể tự ngắt kết nối sao? Nhưng, 24 giờ đầu tiên đó cho thấy mọi chuyện không hề đơn giản: thói quen rất khó phá vỡ và chứng nghiện công nghệ lại càng thử thách. Khi các nhà nghiên cứu điều tra về du lịch “cai nghiện điện thoại” vào năm 2019, họ phát hiện ra rằng nhiều du khách ban đầu cảm thấy lo lắng và thất vọng, nhưng rồi họ dần chấp nhận, trở nên phấn khởi và nhẹ nhõm theo thời gian. Nếu một tác nhân bên ngoài không đặt ra giới hạn và loại bỏ lựa chọn sử dụng điện thoại, những cảm xúc tích cực đó có thể không bao giờ xuất hiện.
Ở vùng nông thôn bình dị của Ireland, cô Rosanna Irwin hiểu rõ về sự quá tải công nghệ. Cô là chủ sở hữu Samso - các cabin hoàn toàn không có điện.
Một chuyến đi đến hòn đảo yên tĩnh Samso ở Đan Mạch giúp cô Irwin thấy được điều gì xảy ra khi ngắt kết nối. “Tôi dành ba ngày không có Internet và trở về nhà với cảm giác được chữa lành”, cô nói. “Tôi đã nghỉ việc, chuyển về Ireland và dành tám tháng tiếp theo để triển khai ý tưởng này. Cho dù tôi đã không nghe theo trực giác của mình trong một thời gian dài, lần này tôi quyết định làm theo bản năng”.
Cô Irwin hiện điều hành hai cabin, với ba cabin nữa dự kiến mở cửa mùa hè này. Trong cabin chỉ có trò chơi cờ bàn, sách, radio, đồ nấu ăn đơn giản. Trong trường hợp khẩn cấp, cabin có lắp điện thoại, nhưng đó là phiên bản đã được tối giản.
Những kỳ nghỉ mà du khách ngắt kết nối thế giới ảo sẽ tiếp tục phổ biến trong năm nay.
“Chúng tôi không chỉ giúp mọi người ngắt kết nối mà còn khuyến khích họ sáng tạo”, cô Irwin nói. “Chúng tôi sẽ ra mắt một cuốn sách dạy nấu ăn vào mùa hè này với các nguyên liệu có thể tìm thấy ngoài thiên nhiên để khuyến khích mọi người khám phá một thú vui mới”.
Anh Hector Hughes là người đồng sáng lập Unplugged, một mạng lưới gồm 40 cabin “cai nghiện công nghệ” tại Anh và Tây Ban Nha. Anh sẽ có 60 cabin vào cuối năm nay. Hành trình của anh, cùng với nhà đồng sáng lập Ben Elliott, phản ánh hành trình của cô Irwin: công việc kiệt sức dẫn tới quyết định tạm dừng công nghệ.
“Tôi đã đi tĩnh tâm tại một ngôi chùa Phật giáo ở dãy Himalaya”, anh nói. “Tôi đã không dùng điện thoại trong 10 ngày”. Sau chuyến đi, anh trở về nhà, nghỉ việc và quyết định tạo ra một nơi nghỉ dưỡng không có công nghệ.
Unplugged cung cấp cabin theo phong cách Scandinavia hiện đại, chạy bằng năng lượng mặt trời tại các vùng ngoại ô và trên núi. Bên trong có hộp khóa cho các thiết bị - vì vậy, du khách phải quyết đoán và tự cất điện thoại của mình đi. Sứ mệnh của Unplugged là biến thời gian tránh xa điện thoại trở thành lẽ thường.
Hoài Vy (theo bbc.com, ngày 8/5/2025)