Kỷ niệm 17 năm thành lập Vùng 2 Hải quân (19/3/2009 - 19/3/2026): Dựng doanh trại trong lòng dân, giữ biển bằng văn hóa người lính

Kỷ niệm 17 năm thành lập Vùng 2 Hải quân (19/3/2009 - 19/3/2026): Dựng doanh trại trong lòng dân, giữ biển bằng văn hóa người lính
2 giờ trướcBài gốc
Vừa dựng doanh trại vừa xây nếp người lính
19/3 hàng năm - ngày truyền thống của Vùng 2 Hải quân - không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là thời điểm để nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhớ lại những ngày đầu "khai sơn phá thạch" tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyến - Tư lệnh đầu tiên của Vùng 2 Hải quân - vẫn còn nhớ rõ: Khi tiếp quản doanh trại cũ từ Lữ đoàn 125, cơ sở vật chất đã xuống cấp, nơi ăn chốn ở chật chội, đơn vị lại đóng quân phân tán, trong khi vùng biển quản lý rộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong hoàn cảnh ấy, người lính Vùng 2 bắt tay vào sửa lại mái nhà, dựng doanh trại, ổn định tổ chức. Một nghị quyết chuyên đề được ban hành ngay từ những ngày đầu, xác định rõ tinh thần: Dù khó khăn đến đâu cũng phải nhanh chóng đưa đơn vị vào nề nếp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ sau hơn 3 tháng "vừa dựng nhà, vừa xây quân", sáng 05/8/2009 đơn vị chính thức phát lệnh hoạt động. Trong buổi chào cờ đầu tiên giữa doanh trại còn ngổn ngang, lá cờ Tổ quốc tung bay trong sương sớm, nhiều người lính lặng lẽ rưng rưng. Đó không chỉ là nghi thức, mà còn là một lời hứa được bắt đầu từ những việc rất cụ thể, rất đời thường.
Chiến sĩ trẻ Nhà giàn DK1/9 tiếp nối thế hệ cha anh xây dựng Vùng 2 Hải quân ngày càng vững mạnh
Chính trong gian khó ấy, một nét đẹp văn hóa được hình thành: Văn hóa kỷ luật gắn với tình người. Như việc bố trí "xe tuyến" cuối tuần đưa CBCS về thăm gia đình rồi đón trở lại đơn vị - việc làm tuy nhỏ nhưng đủ để giữ chân người lính, giúp họ yên tâm công tác. 100% CBCS ổn định tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ - đó không chỉ là kết quả tổ chức, mà còn là biểu hiện của nề nếp văn hóa quân đội được vun đắp từ sớm.
Sau gần 5 năm đóng quân tại Nhơn Trạch, Vùng 2 chuyển về Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM) - nơi khi ấy vẫn còn là vùng đất sình lầy, hoang sơ, hạ tầng gần như chưa có. Nhưng thử thách lớn nhất không chỉ là điều kiện tự nhiên, mà là lòng dân. Những ngày đầu, việc thi công gặp không ít trở ngại khi người dân chưa hiểu, thậm chí phản ứng, ngăn phương tiện ra vào.
Trước thực tế đó, CBCS xác định: Muốn dựng doanh trại, trước hết phải xây được niềm tin. Từng cuộc gặp gỡ, mỗi lời giải thích, từng hành động cụ thể trong công tác dân vận đã dần tháo gỡ những khoảng cách này.
Đại tá Trương Công Thế - nguyên Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân - nhớ lại: "Ban đầu người dân chưa hiểu, nhưng khi mình kiên trì vận động, họ dần đồng thuận. Từ đó, tình quân - dân ngày càng gắn bó. Từ chỗ e dè đến đồng thuận, từ khoảng cách đến sẻ chia - đó không chỉ là thành công của một dự án xây dựng, mà là biểu hiện sinh động của nét đẹp văn hóa "lấy dân làm gốc", nơi doanh trại quân đội được dựng lên với sự đồng lòng của Nhân dân".
Chính quy trong xây dựng, vững vàng trong sẵn sàng chiến đấu
Trở lại Vùng 2 Hải quân hôm nay, khó thể hình dung nơi đây từng là vùng đất sình lầy. Những dãy nhà khang trang, những tuyến đường thẳng tắp nối liền doanh trại với khu dân cư tạo nên diện mạo mới hiện đại, trật tự, quy củ.
Huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn trên thềm lục địa
Nhưng giá trị cốt lõi không nằm ở hình thức bên ngoài, mà ở sự chuyển mình trong chiều sâu: Đơn vị đi vào chính quy, nề nếp; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; các lực lượng từ đất liền đến Nhà giàn DK1, từ tàu trực đến các trạm, kho... luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ở đó, văn hóa người lính biển thể hiện qua sự kỷ luật, chính xác và bền bỉ trong từng ca trực, từng chuyến hải trình. Sự sẵn sàng chiến đấu không phải là điều gì xa vời, mà là những công việc lặp lại mỗi ngày - lặng lẽ nhưng không được phép sai sót.
Chiến sĩ Lê Thanh Hiếu - Nhà giàn DK1/9 - chia sẻ: "Được ra biển, được huấn luyện, thử thách... giúp lớp trẻ chúng tôi trưởng thành hơn mỗi ngày".
Mười bảy năm - hành trình được bồi đắp bởi nhiều thế hệ. Có người đã rời quân ngũ, có người vẫn đang tiếp tục cống hiến, có người vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi và những gương mặt trẻ đang tiếp nối. Dòng chảy ấy không ngừng tiếp diễn, nhưng điều còn lại vẫn là tinh thần của những ngày đầu: Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận gian khó, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết.
Giữa biển trời rộng lớn, họ âm thầm làm nhiệm vụ như những "cột mốc sống" nơi đầu sóng. Không ồn ào, chẳng phô trương, nhưng chính sự lặng lẽ ấy đã làm nên nét đẹp văn hóa rất riêng của Vùng 2 Hải quân: Bền bỉ trong gian khó, kỷ luật trong hành động, nghĩa tình với Nhân dân và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.
Sức trẻ ấy không chỉ lớn lên theo thời gian, mà còn mạnh lên theo từng con sóng với truyền thống "Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng".
Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 19/3/2009 trên cơ sở hợp nhất nhiều đơn vị, trong đó có Lữ đoàn 171 và Căn cứ 696. Ban đầu đơn vị đóng quân tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) đến tháng 10/2017 chuyển về Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM). Sau 17 năm, Vùng 2 không chỉ phát triển về tổ chức, trang thiết bị mà còn khẳng định vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
MAI THẮNG - HÀ CHÂU
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/dung-doanh-trai-trong-long-dan-giu-bien-bang-van-hoa-nguoi-linh_190374.html