Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam: Tự hào và xúc động trào dâng

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam: Tự hào và xúc động trào dâng
7 giờ trướcBài gốc
Tháng Tư về, cả đất nước lại lắng lòng trong không khí thiêng liêng của mùa chiến thắng – Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4. Năm nay, dấu mốc 50 năm – nửa thế kỷ từ thời khắc lịch sử ấy – đang được chuẩn bị long trọng và trang nghiêm. Trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh– nơi từng là chiến địa cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, những hình ảnh xúc động và tự hào đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, nhắc nhớ mỗi người dân Việt Nam về giá trị vô giá của độc lập, tự do và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Buổi hợp luyện là các biên đội trực thăng Mi-8 và Mi-17 với cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang lễ đài. Ảnh: Chinhphu.vn
Những bước chân nối dài lịch sử
Ngay từ những ngày đầu tháng Tư, các lực lượng vũ trang đã miệt mài tập luyện cho buổi lễ duyệt binh – một trong những điểm nhấn chính của chương trình kỷ niệm. Trên nền trời xanh thẳm và trong cái nắng vàng rực rỡ của miền Nam, từng hàng quân nhịp bước đều tăm tắp, kiêu hãnh tiến qua khán đài, mang theo khí phách của một dân tộc từng đứng dậy làm chủ vận mệnh.
Hình ảnh chiến sĩ trẻ gây ấn tượng
Trong loạt hình ảnh được báo chí ghi lại, dễ dàng nhận thấy gương mặt rạng ngời, nghiêm túc nhưng đầy sức sống của các chiến sĩ trẻ. Một nữ chiến sĩ gây “sốt” mạng xã hội chỉ bằng… một nụ cười . Không phải kiểu nụ cười trình diễn, đó là khoảnh khắc bật lên tự nhiên giữa giờ nghỉ ngơi, giữa cái nắng gắt và nhịp tập luyện không ngừng. Nhưng chính ánh sáng trong trẻo ấy, cùng ánh mắt rạng rỡ, đã chạm tới trái tim hàng triệu người – bởi nó là hình ảnh của một thế hệ tiếp nối đầy tự tin, yêu đời, tràn đầy niềm tự hào khi được góp phần vào lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.
Hay hình ảnh đẹp của chiến sĩ trẻ - anh chàng là Lê Hoàng Hiệp (SN 1996) khi bước xuống xe gây sốt cộng đồng mạng, thiện cảm, lan tỏa và thu hút…
Từng bước chân của các chàng trai, cô gái trong đội hình duyệt binh là sự tiếp nối của lịch sử – nơi quá khứ gian khổ và hiện tại hòa quyện, tạo nên khúc tráng ca hào hùng. Họ – những người trẻ, sinh ra trong thời bình – hôm nay lại đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng để nhắc nhớ và tôn vinh chiến công của thế hệ cha ông.
Hào khí dân tộc lan tỏa từ mỗi con người
Không chỉ các lực lượng vũ trang, chính người dân – với tình cảm chân thành, tự nguyện và thiêng liêng – đã làm nên vẻ đẹp xúc động của những ngày tháng Tư. Một câu chuyện lay động lòng người là hành trình của cựu binh Nguyễn Văn Lâm, 76 tuổi, cư trú tại Hưng Yên, Nghệ An.
Xúc động hình ảnh hành trình của người cựu chiến binh 76 tuổi đi xe máy hơn 1400 từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh
Ông một mình chạy xe máy xuyên Việt hơn 1.400 km để kịp có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, kịp chứng kiến lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam… Tóc bạc, da sạm nắng, nhưng ánh mắt ông Lâm vẫn ánh lên sự háo hức như ngày đầu ra trận. Gần nửa thế kỷ trước, ông cũng từng là một chiến sĩ – là nhân chứng sống của chiến thắng 30/4. Hôm nay, người cựu binh ấy trở lại không phải để chiến đấu, mà để sống lại ký ức hào hùng, và quan trọng hơn, để chứng kiến một thế hệ mới tiếp nối truyền thống ấy bằng sự nghiêm túc, kỷ luật và lòng yêu nước sâu sắc.
“Tôi đi không vì tò mò. Tôi đi vì trái tim tôi thôi thúc,” ông Lâm nói. Câu nói ấy đủ để làm ứa nước mắt những người trẻ hôm nay – khi nhận ra rằng, tình yêu đất nước không cần diễn ngôn lớn lao, mà được hun đúc bằng những hành động giản dị, chân thành và bền bỉ như hành trình của ông lão 76 tuổi…
Sức trẻ tiếp lửa truyền thống
Bên cạnh các chiến sĩ, nhiều chàng trai, cô gái tình nguyện – không mang quân hàm nhưng vẫn tham gia duyệt binh – đã trở thành hình ảnh truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Trong bộ quân phục gọn gàng, dáng người thẳng thắn và ánh mắt kiên định, họ trở thành biểu tượng mới của thế hệ thanh niên Việt Nam: bản lĩnh, hiện đại và không quên cội nguồn dân tộc..
Những hình ảnh ấy không chỉ gây “sốt” vì vẻ ngoài ưa nhìn, mà còn vì tinh thần tự nguyện, đầy trách nhiệm mà họ thể hiện. Họ đến từ nhiều ngành nghề, nhiều vùng miền, nhưng khi khoác lên mình màu áo lính, tất cả đều chung một nhịp thở: yêu nước và tự hào.
Cũng từ các tuyến đường quanh khu vực tổ chức duyệt binh, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đứng hai bên đường, vẫy cờ, hò reo, ánh mắt rưng rưng khi nhìn đoàn diễu hành tiến bước. Họ là những người mẹ, người cha, là học sinh, sinh viên – tất cả như cùng nhau hòa chung nhịp đập của một dân tộc đang hướng về cội nguồn lịch sử.
Hướng về Ngày chiến thắng: xúc động và tự hào
Chiến thắng 30/4 không chỉ là một mốc lịch sử chói lọi, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập, thống nhất và trường tồn của dân tộc Việt Nam. 50 năm đã qua, vết thương chiến tranh dần được hàn gắn, đất nước vươn mình phát triển, nhưng trong trái tim mỗi người dân, chiến thắng ấy vẫn luôn là một phần máu thịt, là giá trị không thể thay thế.
Hình ảnh các bạn trẻ xem các buổi tập hợp luyện duyệt binh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: SKĐS
Những hình ảnh từ buổi tập duyệt binh – từ ánh mắt rạng rỡ của nữ chiến sĩ, dáng người hiên ngang của chàng trai trẻ, cho đến hành trình gian nan của người cựu binh – là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đó không chỉ là các “hình ảnh đẹp” theo nghĩa thị giác, mà còn là thông điệp về sức mạnh đoàn kết, về sự tiếp nối truyền thống và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trong mỗi bước chân hành tiến, trong từng nhịp trống duyệt binh, có tiếng vọng của quá khứ và khúc nhạc của tương lai. Ngày hôm nay, người dân Việt Nam từ Bắc vào Nam lại cùng nhau dõi theo – không chỉ để kỷ niệm, mà còn để nhắc nhớ: Hòa bình hôm nay là máu xương của hàng triệu người đi trước, và nhiệm vụ của thế hệ hôm nay là giữ gìn, vun đắp, để tương lai đất nước luôn rạng rỡ.
Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước không chỉ là một sự kiện chính trị – lịch sử. Nó là dịp để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, nhìn lại và thấm thía hơn giá trị của tự do, độc lập. Những hình ảnh xúc động và tự hào từ các buổi duyệt binh, từ người dân, chiến sĩ, cựu binh, chính là những mảnh ghép đẹp đẽ làm nên một bức tranh Việt Nam bất khuất, kiên cường và nhân hậu.
Chúng ta tự hào vì là người Việt Nam. Và trong mùa lễ kỷ niệm này, chúng ta càng thêm tự hào khi nhìn thấy tình yêu nước đang hiện lên cụ thể, rõ nét – từ những điều bình dị nhất.
Minh Thư
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-tu-hao-va-xuc-dong-trao-dang-384957.html