Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Ký ức Hà Nội qua những cửa ô

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Ký ức Hà Nội qua những cửa ô
2 giờ trướcBài gốc
Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề "Hà Nội và những cửa ô" tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Triển lãm diễn ra từ ngày 7-30/10.
Cửa ô - một nét kiến trúc độc đáo chỉ có ở Hà Nội. Cửa ô được mở ra tại phần tiếp giáp với sông Hồng, có chức năng như một cửa khẩu buôn bán và được canh phòng cẩn mật. Nằm dọc theo sông Hồng, các cửa ô vừa là điểm giao thương sầm uất, vừa là tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ kinh thành.
Trưng bày tài liệu lưu trữ "Hà Nội và những cửa ô" giới thiệu khoảng 170 tài liệu, hình ảnh với nội dung về 3 chủ đề: Cửa ô xưa, Cửa ô chiến thắng và Cửa ô Hà Nội hôm nay
Cửa ô xưa giới thiệu về lịch sử hình thành các cửa ô của Thăng Long - Hà Nội; kiến trúc; vai trò, công năng của các cửa ô Hà Nội; sự biến đổi về tên gọi và số lượng các cửa ô theo từng giai đoạn.
Dưới sự tác động của người Pháp trong quá trình quy hoạch Hà Nội vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các cửa ô Hà Nội đã dần bị phá hủy, cửa ô Quan Chưởng là chứng tích còn lại duy nhất đến ngày nay, lưu dấu về sự tồn tại và hình dáng của các cửa ô của Thăng Long - Hà Nội xưa.
Cửa ô Chiến thắng kể lại câu chuyện lịch sử về sự kiện các đoàn quân Bộ đội cụ Hồ, các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô từ các cửa ô tiến về tiếp quản Hà Nội vào tháng 10/1954, đặc biệt là lễ chào cờ chiến thắng tại sân vận động Cột cờ ngày 10/10/1954, với sự tham gia của các đơn vị Quân đội tham gia tiếp quản thành phố; những tài liệu, hình ảnh về những ngày tiếp quản của quân dân Thủ đô trên các ngành: Nội chính, trước bạ, canh nông, giao thông, bưu điện, thuế…
Cửa ô Hà Nội hôm nay chứng kiến những bước phát triển, đổi thay của thành phố sau 70 năm ngày tiếp quản Thủ đô, để từ đó Hà Nội từng bước thay da đổi thịt, ngày càng mở rộng phát triển, với những không gian, quy hoạch xứng tầm, với những con đường, đại lộ, cây cầu mới mọc lên, vươn xa.
Triển lãm đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách. Thông qua các nguồn sử liệu, các hình ảnh, các bản đồ, bản vẽ đã cung cấp góc nhìn trực quan, sinh động về đời sống xã hội xung quanh Thủ đô.
Cô Lương ( 69 tuổi, từng sống tại phố Ô Quan Chưởng) chia sẻ: "Triển lãm đã tái hiện lại được hình ảnh Ô Quan Chưởng ngày xưa, mang đến cho tôi nhiều cảm xúc bồi hồi, xúc động khi còn ở nơi đây. Những bức tranh, tấm ảnh không chỉ giúp tôi ôn lại ký ức mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của Hà Nội. Tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động như thế này để gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc".
Nhiều du khách nước ngoài đã ghé thăm triển lãm nhằm khám phá và tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là của Thủ đô Hà Nội.
Nguyễn Hồng Ngọc
Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do-ky-uc-ha-noi-qua-nhung-cua-o-192241009201354015.htm