KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 Sẵn sàng cho ngày đại lễ

KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 Sẵn sàng cho ngày đại lễ
7 giờ trướcBài gốc
Ghi nhận công tác này tại một số điểm tập luyện cho thấy sự nỗ lực của các lực lượng khi tiếp tục “chạy đua” với thời gian, tất cả vì mục tiêu chung: Sẵn sàng cho ngày đại lễ trọn vẹn nhất, biểu thị tinh thần đoàn kết của một Việt Nam sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
TỰ HÀO KHI ĐƯỢC THAM GIA A80
Đến Trung tâm Huấn luyện dã ngoại quân sự Trường Sĩ quan Lục quân I nằm trong khuôn viên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Khu công nghệ cao Hòa Lạc (thành phố Hà Nội), chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động về các chiến sĩ tham gia tập luyện phục vụ nhiệm vụ A80.
Phụ trách Khối huấn luyện Nam sĩ quan cảnh sát biển chỉnh sửa cờ giúp các chiến sĩ trong quá trình tập luyện để phục vụ ngày đại lễ. Ảnh: Nguyệt Hà
Anh Lê Đức Trung (ngụ xã Thống Nhất), anh Mai Phạm Hoàng Huy (ngụ xã Phú Lâm), anh Đào Minh Đức (ngụ xã Trị An) và anh Trần Nguyễn Anh Khoa (ngụ phường Chơn Thành) là những chiến sĩ trẻ của Đồng Nai trong đội hình Khối Nam đặc nhiệm dù do Sư đoàn 5, Quân khu 7, phụ trách huấn luyện, đã hào hứng chia sẻ với chúng tôi trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi trên thao trường huấn luyện.
Anh Lê Đức Trung cho biết: So với nhiều đồng đội cùng khối thì anh may mắn hơn vì đây là lần thứ 2 được chọn tham gia nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, của đất nước. “Xúc động vô cùng, cảm xúc A50 vẫn vẹn nguyên trong tôi giờ được khơi dậy tại A80 nên tôi tự hứa quyết tâm cao, tập luyện thật tốt cho ngày đại lễ” - anh Trung chia sẻ.
Hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 thu hút hơn 16 ngàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, với hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại, tổ chức thành 43 khối đi, 18 khối đứng. Trong đó, quân đội có 26 khối đi, 11 khối đứng và 6 khối xe pháo; công an có 17 khối đi, 7 khối đứng, 8 khối xe đặc chủng. Đặc biệt, có sự góp mặt của 7 khối nữ quân đội và 2 khối nữ công an…
Anh Đào Minh Đức cũng từng tham gia nhiệm vụ A50, giờ tiếp tục được lựa chọn vào huấn luyện Khối Nam đặc nhiệm dù, sải bước hiên ngang hướng đến ngày đại lễ mang lại cho anh cảm xúc thật khó tả. “Sau nhiệm vụ A50, tôi được thưởng 5 ngày phép, về nhà tôi dành nhiều thời gian kể lại cho ông ngoại nghe về kỷ niệm mà tôi cùng đồng đội đã từng có trong quá trình tham gia A50. Ông động viên tôi phải tiếp tục cố gắng để đạt thành tích tốt nhất trong lần thực hiện nhiệm vụ A80 này vì mỗi bước chân chúng tôi đi đều được nhân dân dõi theo ủng hộ. Quyết tâm và nỗ lực là tinh thần chung của toàn đội và cá nhân tôi lúc này” - anh Đức bộc bạch.
Lần đầu được tham gia nhiệm vụ quan trọng A80, anh Trần Nguyễn Anh Khoa xúc động vì đã “vượt qua chính mình”. Anh Khoa kể: Trước khi nhập ngũ vào Sư đoàn 5, Quân khu 7, anh thường bị bạn bè nhận xét sống khép mình, khó hòa đồng với tập thể nhưng khi về sống chung đồng đội ở mái nhà Sư đoàn 5, được cán bộ, chỉ huy hỗ trợ và đồng đội đi trước động viên, anh tích cực tham gia các hoạt động chung của tập thể.
“Được lựa chọn tham gia A80 lần này là sự bứt phá và “vượt qua chính mình” của cá nhân tôi. Những ngày đầu còn khó khăn do môi trường, khí hậu nhưng đồng đội, các cán bộ chỉ huy hỗ trợ cùng thành tích đạt được của toàn khối trong tập luyện đã trở thành động lực để cá nhân tôi và toàn đội quyết tâm nỗ lực vượt khó, sẵn sàng cho ngày đại lễ” - anh Khoa cho biết.
Cùng với các chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 5 trong Khối Nam đặc nhiệm dù thì các chàng trai của Quân khu 2 huấn luyện cho đội hình của cảnh sát biển, học viên của Học viện Phòng không - Không quân cũng nỗ lực rất lớn. Khu công nghệ cao Hòa Lạc có ngày nắng nóng từ sáng đến tối song lại mưa lớn những ngày gần đây. Những lúc này các chiến sĩ đã biến hành lang nơi ở, mái hiên trong khu công nghệ cao thành nơi tập luyện, tất cả đều sẵn sàng cho ngày đại lễ…
“VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA”
Thượng tá Lại Như Thanh, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7, phụ trách huấn luyện Khối Đặc nhiệm dù, cho hay: Sau 4 lần hợp luyện cụm, 4 lần tổng hợp luyện khu vực, 2 lần tổng hợp luyện toàn quân tại Quảng trường Ba Đình, Khối Đặc nhiệm dù luôn được đánh giá là một trong những khối có đội hình đẹp, chuẩn, đi đều, đúng và luôn là khối được thủ trưởng các cấp quan tâm, đánh giá cao.
Phụ trách Khối huấn luyện Học viên Học viện Phòng không - Không quân chỉnh sửa học viên yên tâm tập luyện cho ngày đại lễ. Ảnh: Nguyệt Hà
Cũng theo Thượng tá Lại Như Thanh, cụm 3 tập luyện A80 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng cộng 10 khối đi, 5 khối đứng của các đơn vị Quân khu 4, 5, 7, Binh chủng Hóa học. Các lực lượng đều nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa” cùng những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, hăng say tập luyện cho ngày đại lễ. Trong đó, nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn, nhiều đồng chí chưa thực sự quen với thời tiết nhưng tất cả đều xác định rõ nhiệm vụ, chung mục đích hướng về ngày đại lễ.
“Tôi chỉ biết nói 2 từ “tự hào”, vì không phải đồng chí nào cũng được lựa chọn để tham gia nhiệm vụ lớn. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đều ý thức rất rõ niềm vinh dự, tự hào khi được sải bước tập luyện cho nhiệm vụ A80, hơn nữa tôi cũng là một trong những chiến sĩ đã được thực hiện vinh dự này ở A50 nên càng tự hào và quyết tâm cao cho ngày đại lễ” - Đại úy Vũ Hữu Chính, Khối trưởng Khối Đặc nhiệm dù, cho biết.
Đại lễ đã cận kề, sau tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình tối 24-8, các khối sẽ tiếp tục sơ duyệt và tổng duyệt cấp quốc gia, sẵn sàng cho ngày đại lễ vào lúc 6h30 sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Nguyệt Hà
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-san-sang-cho-ngay-dai-le-a3d0145/