KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 'Tự do, hòa bình không phải dễ!'

KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 'Tự do, hòa bình không phải dễ!'
một ngày trướcBài gốc
1. Clip ghi lại lời của Trung úy Quách Minh Sơn, nguyên trinh sát Sư đoàn 320, phát tại Chương trình Tổ quốc trong tim diễn ra ngày 10-8 vừa qua, khiến một không gian với 50 ngàn người chỉ một phút trước đang “bùng nổ” dâng trào bởi các tiết mục văn nghệ đặc sắc, lại bỗng nhiên chùng xuống một cách lạ kỳ. Cả không gian lắng đọng cảm xúc với lời nói rưng rưng, rất chân thành nhưng dứt khoát và cũng thật đời thường của một cựu chiến binh mái tóc đã bạc, từng bước qua những năm tháng khói lửa chiến tranh.
Du khách nước ngoài tìm hiểu thông tin tại khu vực trưng bày về ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Lâm Viên
2. “Tự do, hòa bình không phải dễ!”. Khắp đất nước ta, đã có rất nhiều nhà tù do thực dân, đế quốc dựng nên để giam cầm các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Dọc dải đất Việt Nam hôm nay còn rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, có những liệt sĩ vô danh và có cả những anh linh liệt sĩ còn nằm sâu trong lòng đất mẹ hoặc giữa biển cả mênh mông, chưa được trở về với quê hương, xứ sở… Vẫn còn đó những người lính trở về từ chiến trường với những vết sẹo khó thể nào xóa nhòa bởi thời gian. Và còn đó những dư âm của chiến tranh, kéo dài đến hàng thế hệ…
Những người trẻ hôm nay đang lắng lòng nhìn lại những trang sử hào hùng, bi tráng của ông cha thông qua những nhân chứng mà lịch sử không thể nào quên và cả những tác phẩm nghệ thuật đương đại. Quyết định ra rạp để xem Mưa đỏ - bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 - một trong những trận đánh khốc liệt nhất thế kỷ XX, anh Bùi Thành (thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những vết sẹo ở chân bố. Ông bảo: “Sẹo Thành cổ Quảng Trị đấy”. Tôi nghe, mà không hiểu. Cho đến khi xem Mưa đỏ. Tôi mới thấu. Thấu cái hào hùng đến nghẹn. Cái quặn thắt đến rợn người. Cái lán của Cường biết đâu cũng là cái lán của bố tôi. Cái nhìn lặng lẽ với cô y tá biết đâu cũng là mầm yêu, để rồi bố tôi lấy mẹ tôi, cô y tá thời bình. Và tôi được sống hôm nay. Bố tôi trở về từ Quảng Trị. Mẹ tôi đi cùng ông sống tiếp quãng đời còn lại. Và tôi sinh ra từ sự sống sót ấy. Xin cúi đầu cảm ơn những người anh hùng…”.
Một vài “lát cắt” của chiến tranh, chưa thể bao quát hết thảy hàng trăm năm đồng bào, chiến sĩ Việt Nam bị thực dân, đế quốc cướp đi “quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Chiến tranh càng khốc liệt bao nhiêu, thì giá trị của hòa bình càng được khẳng định bấy nhiêu.
Trên thế giới này, có một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam - luôn yêu hòa bình, ghét chiến tranh - nhưng luôn phải chiến đấu với những kẻ xâm lăng sừng sỏ bậc nhất thế giới? Và cũng trên thế giới này, có một dân tộc nào kiên cường, bất khuất như dân tộc Việt Nam, hết lớp người này chiến đấu ngã xuống, thì lập tức, lớp khác lại tiếp tục đứng lên, tự giải phóng cho mình, giải phóng dân tộc mình thoát khỏi mọi xiềng xích, khổ đau? Tre già thì măng mọc. “Lớp cha trước, lớp con sau”… Đó là sự thôi thúc thiêng liêng, cao quý và vô cùng giản dị từ trái tim mỗi người con đất Việt.
Thùy Trang - Phương Uyên
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-tu-do-hoa-binh-khong-phai-de-c232ad9/