Kỷ niệm không quên về những lần được gặp Bác Hồ

Kỷ niệm không quên về những lần được gặp Bác Hồ
5 giờ trướcBài gốc
Kể về những lần được Bác Hồ đến thăm đơn vị, CCB Trương Như Tuyến cho rằng: Trong thời chiến được gặp Bác không chỉ là niềm vinh dự to lớn mà còn là động lực thôi thúc những người lính chúng tôi nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ai ai cũng mong muốn được gặp, được nghe Bác nói chuyện. Và thật may mắn, ông có 2 lần được Bác đến thăm đơn vị. Một lần là vào khoảng năm 1959, đơn vị của ông thuộc Trung đoàn 148 Tây Bắc. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác Hồ lên Tây Bắc dự lễ mít tinh, đơn vị đã vinh dự được đón Bác trong doanh trại tại Nà Sản. Được Bác đến thăm, ai ai cũng vui mừng, phấn khởi muốn đến thật gần với Bác. Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn, Bác căn dặn: Các cháu cần phát huy chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục ra sức thi đua rèn luyện, học tập, sẵn sàng chi viện cho các chiến trường, anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Khắc ghi lời Bác, dù ở mặt trận nào tôi và đồng đội cũng luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
CCB Trương Như Tuyến trò chuyện về những năm tháng từng sống chiến đấu trên các chiến trường và những lần được gặp Bác Hồ kính yêu.
Lần thứ hai trong cuộc đời ông Trương Như Tuyến được gặp Bác Hồ đó là dịp Bác dự lễ mừng Chiến thắng trận đầu của lực lượng hải quân ngày 7/8/1964. Sau chiến thắng trận đầu (ngày 2 và 5/8/1964), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ tuyên dương công trạng các đơn vị phòng không và hải quân đã lập công xuất sắc trong chiến đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự, Người khen ngợi: "Các chú đã lập được thành tích lớn trong các cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ vừa qua. Các chú đã chiến đấu rất dũng cảm, đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ và bắn hỏng 3 chiếc... Các chú đã bắt sống phi công Mỹ, đánh đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Như vậy là rất tốt". Người căn dặn: "Các chú đã thu được thắng lợi vẻ vang nhưng chớ vì thắng lợi mà tự mãn, chủ quan khinh địch... Các chú phải tiếp tục đẩy mạnh mọi mặt công tác và luôn luôn nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc".
Trò chuyện về những lần Bác Hồ tới thăm đơn vị hải quân, CCB Trương Như Tuyến xúc động cho biết, ông còn được nghe kể lại, trước đó các đơn vị hải quân cũng từng vinh dự được đón Bác Hồ tới thăm. Lần thứ nhất Bác tới thăm đó là vào ngày 30 tháng 3 năm 1959, trong lúc Cục Hải quân đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương chấn chỉnh ổn định tổ chức biên chế, bộ đội hải quân rất vui mừng và vinh dự, lần đầu tiên được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đến thăm Trường Huấn luyện Hải quân và Xưởng sửa chữa tàu Hải quân X46. Sau khi ân cần hỏi thăm sức khỏe và biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong Cục, Bác căn dặn: "Phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ huy, phục vụ tốt, chăm lo cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của đơn vị; giáo viên, học viên của trường thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng trong tiếp thu kỹ thuật tàu thuyền... Dù ở nhiệm vụ nào cũng phải thường xuyên rèn luyện toàn diện, phấn đấu không ngừng để bản thân tiến bộ và xây dựng hải quân mau chóng trưởng thành".
Sau khi thăm đơn vị, tàu 524 thuộc Đại đội 3, Trường Huấn luyện Hải quân đã đưa Bác và các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội đi thăm, kiểm tra một số đơn vị trên vùng biển Hạ Long. Cán bộ, thủy thủ trên tàu ai cũng vui mừng, phấn khởi, ghi nhớ mãi lời Bác căn dặn phải biết cách giữ gìn bảo quản tàu thuyền được tốt, được bền. Bác còn dạy cách xếp, cuộn dây trên tàu, cách đo sâu bằng dây dọi, cách chống, chèo xuồng và động tác lái tàu khi tàu rời bến, cập bến.
Ngày 31 tháng 3 năm 1959, tàu 524 đưa Bác và đoàn cán bộ Trung ương đến đảo Hòn Rồng thăm Đại đội 34, đơn vị pháo thuộc Quân khu Tả Ngạn làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Vịnh Hạ Long. Tới đảo, Bác xắn quần, xách dép đi trên bãi cát. Các chiến sĩ từ trận địa pháo phấn khởi chạy ùa xuống đón Bác. Nói chuyện với bộ đội, Bác nêu rõ: "Bác và anh Cả (đồng chí Nguyễn Lương Bằng) thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra thăm các chú". Không chờ đơn vị báo cáo tình hình, Bác hỏi ngay: "Các chú thiếu nước và sách báo lắm phải không?". Các chiến sĩ trả lời: "Thưa Bác, vâng ạ". Bác chỉ thị cho đồng chí cán bộ Tổng cục Hậu cần nghiên cứu bảo đảm mỗi tuần anh em có thể tắm giặt hai lần nước ngọt. Sau đó, Bác vào doanh trại thăm nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội. Bác hỏi các chiến sĩ: "Củi đun các chú lấy ở đâu?". Một chiến sĩ trả lời: "Thưa Bác chúng cháu tăng gia đấy ạ". Bác nói vui: "Không phải, trời tăng gia đấy, các chú chỉ chặt về đun thôi". Mọi người cười vang.
Được gặp Bác, bộ đội đều tập trung ngồi xung quanh sân doanh trại nghe Bác nói chuyện. Người hỏi về tình hình ở đảo, về học tập, công tác, hậu phương gia đình và khuyên cán bộ, chiến sĩ cố gắng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, an tâm với nhiệm vụ, tích cực học tập quân sự, chính trị, văn hóa; đồng thời tranh thủ tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn của bộ đội. Bác hỏi: "Các chú chưa có đài phải không, Bác sẽ gửi tặng các chú một chiếc". Mọi người sung sướng reo lên. Đồng chí phóng viên đề nghị Bác chụp ảnh với bộ đội. Toàn đơn vị tập trung ngồi bên Bác, ai cũng muốn ngồi thật gần Bác và muốn giữ mãi giây phút ấm áp, tự hào và hạnh phúc bên Bác. Hiểu ý các chiến sĩ, Bác nói với đồng chí phóng viên: "Chú ghi quân số để Bác gửi tặng mỗi người một tấm ảnh".
Rời đảo Hòn Rồng, Bác tiếp tục cuộc hành trình thăm một số nơi ở vùng Đông Bắc. Sau đó vài ngày, đơn vị nhận được bức điện của Phủ Chủ tịch từ đất liền chuyển ra: "Các đồng chí về nhận đài của Bác tặng". Tiếp đó, đơn vị lại nhận được một tập ảnh bộ đội chụp chung với Bác, chia đủ cho tất cả cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Rồng. Sự quan tâm tận tình của Bác là niềm cổ vũ lớn lao không chỉ đối với bộ đội trên đảo mà với cả bộ đội hải quân, quyết tâm phấn đấu xây dựng chính quy, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ, Quân đội và nhân dân giao cho.
Đại tá Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội Truyền thống Hải quân tỉnh Hà Nam chia sẻ: Qua tìm hiểu về truyền thống bộ đội hải quân, về quá trình hình thành và phát triển, tôi biết Bác Hồ đã luôn dành tình cảm ấm áp tới những người lính nói chung và lính hải quân nói riêng. Điều đó là món quà vô giá trong cuộc đời mỗi người lính chúng tôi, là động lực để mỗi người lính chiến đấu, chiến thắng và trở về. Chắc hẳn những lời căn dặn của Bác, tình cảm của Bác, sự quan tâm ân cần, sâu sắc của Bác Hồ kính yêu sẽ còn khắc sâu trong tâm trí những người lính hải quân năm xưa. Bác tuy đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người, phẩm hạnh của Người vẫn luôn ngời sáng và là tấm gương lớn cho mỗi chúng ta học tập, noi theo.
Hương Giang
Nguồn Hà Nam : https://baohanam.com.vn/que-huong-nui-doi-song-chau/ky-niem-khong-quen-ve-nhung-lan-duoc-gap-bac-ho-163868.html