Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Thương hơn tấm lòng cha mẹ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Thương hơn tấm lòng cha mẹ
6 giờ trướcBài gốc
Cha mẹ đồng hành cùng con trong mùa thi. Ảnh: SAC
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 để lại nhiều cảm xúc đan xen trong lòng hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước. Với các em, đó có thể là niềm vui vì làm bài tốt, nỗi tiếc nuối vì một câu hỏi khó, hay sự hồi hộp mong chờ kết quả. Còn với cha mẹ, những ngày này là khoảng thời gian lặng lẽ đồng hành cùng con đầy yêu thương, hy vọng và tự hào.
Dưới cái nắng gay gắt đầu hè hay những cơn mưa bất chợt, cha mẹ từ thành phố nhộn nhịp đến vùng biên giới xa xôi… vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài cổng trường. Người tranh thủ mang theo nước, hộp cơm, khăn lạnh; người lặng lẽ dõi theo từng bước con đi. Những cái ôm nhẹ nhàng, lời dặn dò trước giờ thi hay ánh mắt đầy tin tưởng là cách họ tiếp thêm sức mạnh cho con giữa chặng đường "vượt vũ môn".
Những cái ôm ấm áp cha mẹ gửi trao cho con trước giờ thi. Ảnh: SAC
Chị Võ Thị Dung (Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: "Nhà tôi có hai con cùng thi năm nay, đứa lớn thi tốt nghiệp THPT, đứa nhỏ thi vào lớp 10. Cả nhà quay cuồng lo lắng từ mấy tháng nay. Tôi không ngủ được tròn giấc vì thương con. Trước mỗi buổi thi, tôi chỉ biết ôm con thật chặt để tiếp thêm niềm tin cho con bước vào phòng thi".
Chị Hoàng Thị Hạnh (Bình Thạnh, TPHCM) bày tỏ sự lo lắng trước thời tiết thất thường: "Chiều qua trời mưa to quá, ngập hết cả đường. Trời mưa, mà thấy con buồn vì đề toán khó, tôi cũng não hết cả ruột. Tôi sợ dính mưa con dễ bệnh. Để đồng hành cùng con, tôi phải xin nghỉ mấy ngày phép để tập trung đưa đón, lo cơm nước cho an tâm. Ngồi sau xe, con to hơn cả mẹ rồi nhưng trong tâm trí tôi, con lúc nào cũng cần được bảo bọc".
Còn ở vùng biên giới xa xôi, tình thương cha mẹ cũng luôn hiện hữu không kém, có khi còn vất vả hơn rất nhiều trong công tác đưa đón. Tại điểm thi Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum, mới 5h sáng, chị Lương Thị Chuyên (xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, Kon Tum) đã có mặt với lồng cơm nóng hổi cho con gái. Chị dậy từ tờ mờ sáng, nấu cơm canh rồi vượt hơn 50km bằng xe máy để con gái có bữa ăn tử tế trước khi bước vào phòng thi.
Gia cảnh chị Chuyên nhiều năm nay khó khăn chồng chất. Một mình nuôi con và chăm sóc cha mẹ già. Chị phải làm đủ nghề để lo cái ăn, cái học cho con. Thí sinh Thao- con gái chị Chuyên- từ nhỏ đã phụ mẹ làm nông, cạo mủ cao su, đi nhổ mì thuê mỗi khi có dịp nghỉ học. 3 năm cấp 3, em ở nội trú và luôn nỗ lực tiết kiệm để mẹ đỡ vất vả. "Con bé có dạ dày yếu, nên tôi muốn tự tay nấu cơm cho con ăn. Kỳ thi này quan trọng, tôi bỏ hết việc để đến với con, tiếp thêm động lực để con chạm đến ước mơ làm cô giáo", chị Chuyên xúc động nói.
Cũng với mong muốn đồng hành cùng con, chị Y Nguốn (44 tuổi, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, Kon Tum) đã vượt hơn 4 giờ đồng hồ bằng xe khách để kịp đến Kon Tum, tiếp sức tinh thần cho con gái. "Ngày trước tôi từng đi thi một mình, không ai đưa đón hay động viên, tủi thân lắm. Giờ con thi, tôi gác hết công việc để ở bên con", chị tâm sự.
Chị Y Nguốn vượt nhiều giờ đồng hồ đến tiếp sức, động viên con vượt vũ môn.
Ở kỳ thi này, chị Trịnh Thị Thương (trú tại biên giới Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) cũng xin nghỉ việc đến điểm thi Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum động viên con gái Lê Thùy Trang "vượt vũ môn". Mong muốn đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, chị Thương xin công ty nghỉ công việc cạo mủ cao su 3 ngày. Thùy Trang là học sinh khá, môn yêu thích nhất là Ngữ văn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Thùy Trang dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Mơ ước của em là được học ngành Sư phạm Mầm non để sau này trở về dạy trẻ ở vùng biên giới.
Chị Trịnh Thị Thương cùng con gái Lê Thùy Trang.
"Chồng tôi cũng muốn đi lắm, nhưng nhà còn con nhỏ nên đành động viên, cổ vũ tinh thần con từ xa. Bây giờ lại đang vào mùa cạo mủ cao su nên 2 vợ chồng không thể nghỉ cùng lúc. Trước giờ thi, tôi luôn dặn dò con bình tĩnh, đọc kỹ đề để làm bài thi thật tốt", chị Thương chia sẻ.
Chùm ảnh khoảnh khắc yêu thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025:
Phụ huynh lặng lẽ đợi con.
Phụ huynh TPHCM đón con sau giờ thi trong cơn mưa lớn.
Hình ảnh quen thuộc trước cổng điểm thi.
Cả gia đình cùng tiếp sức cho sĩ tử. Ảnh SAC
Phụ huynh hồi hộp đợi con.
Cử chỉ yêu thương của cha.
Một người cha tranh thủ ôm con trước giờ thi. Ảnh: SAC.
Tiếp sức cho các sĩ tử.
Gặp tai nạn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em P.H.C.A (SN 2007, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai) phải phẫu thuật nối gân chân và di chuyển đến điểm thi bằng xe cứu thương cùng sự giúp sức của cha mẹ.
Phạm Thương - Gia Hân
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/dung-truoc-cong-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2025-thuong-hon-tam-long-cha-me-20250627113506751.htm