Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn từ cõi chết trở về

Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn từ cõi chết trở về
5 giờ trướcBài gốc
Đây không chỉ là hành trình sinh tồn mà còn là câu chuyện về lòng dũng cảm, tình người và bản lĩnh vượt sóng dữ biển của những ngư dân can trường nơi đảo xa.
Chiều 6/11, tại cầu cảng Lý Sơn, xảy ra một chuyện đau lòng. Ông Dương Quang Cường (44 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, vì mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tự tử.
Ngay lập tức, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh không ngần ngại chèo thúng ra cứu người. Vật lộn với sóng dữ, 2 người đã đưa ông Cường lên thuyền thúng, nhưng sóng lớn và dòng nước xoáy dữ dội đã cuốn cả 3 ra xa bờ, mất tích.
Tiếp nhận thông tin, cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động tàu tham gia cứu nạn. Đến 17 giờ 50 phút, khi bão 13 áp gần bờ, sóng to, gió giật mạnh, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng.
Sáng 7/11, bão tan, công tác tìm kiếm được tiếp tục với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và trực thăng từ Sư đoàn Phòng không 372. Cả đảo chờ đợi từng giờ, trong khi gia đình các ngư dân gần như tuyệt vọng.
Các nạn nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn.
“Nghe tin chồng mình gặp sự cố như vậy thì nghĩ chồng mình đi cứu anh em vào, chứ đâu ngờ bão ập tới kéo đi luôn,” chị Trần Thị Lào (45 tuổi), trú thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, nghẹn ngào.
“Lúc đó nghe tin như vậy, bà con Lý Sơn không người nào ở trong nhà. Trong khi cơn bão số 13 đổ bộ vào Lý Sơn, ai cũng nôn nao để xem tình hình ngoài đó như thế nào” bà Trần Thị Thanh Nga (38 tuổi), thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn chia sẻ.
Chăm sóc người thân.
Ngày 8/11, công tác tìm kiếm diễn ra tại vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, là cuộc đua với thời gian và thử thách ý chí sinh tồn của các nạn nhân. Niềm hy vọng lóe lên khi tàu Hải Nam 39 cứu được ngư dân Phan Duy Quang đưa lên tàu. Dù sức khỏe yếu, nhưng ông Quang đề nghị ở lại tàu cùng tìm kiếm anh Lê Văn Sanh. Thông tin quý giá từ ông Quang đã giúp định vị nạn nhân thứ 2. Sau khi được húp cháo nóng và nước uống, sức khỏe ông Quang dần ổn định. Ông Phan Duy Quang kể về 2 ngày trôi dạt giữa biển, chiến đấu với sóng dữ: Chiều 6/11, sau khi cứu người, thúng câu trôi một lúc thì lật úp, cả 3 rơi xuống biển. Anh Dương Quang Cường đuối sức và bị cuốn trôi, ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh bám nhau tiếp tục trôi, nhưng đến nửa đêm cũng lạc nhau. Sáng 7/11, ông Quang thấy một tàu hàng nhưng kêu cứu không ai nghe; mãi đến sáng 8/11, tàu Hải Nam 39 xuất hiện, ông Quang bơi ra kêu cứu và may mắn được các thuyền viên phát hiện.
“Chúng tôi chỉ nghĩ đi thúng ra cứu bạn, đâu nghĩ tới mưa gió. Khi được cứu, họ lo thuốc men và tiếp tục tìm hai người còn lại. Tôi và anh Sanh trôi lênh đênh đến 3 giờ sáng ngày 7/11 mới chia rẽ, còn anh Cường trôi xa hơn”.
Người dân đến chờ để thăm hỏi 3 người dân vừa trở về từ biển khơi.
Dựa vào lời kể của ông Quang, sau vài giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ tìm thấy anh Lê Văn Sanh. Khi được cứu, áo phao của anh đã bị sóng xé toạc. Ngư dân thứ ba, anh Dương Văn Cường, được một tàu cá Quảng Trị cứu thành công. Tàu cao tốc của Lý Sơn đưa anh Cường về đảo tối 8/11, làm nên cuộc hội ngộ kỳ diệu.
Anh Sanh kể, giữa biển đêm đen, tiếng gió hú lẫn sóng gầm, họ vẫn thấy ánh đèn và núi mờ xa – những đốm hy vọng giữa bão tố. Trên thúng và khi trôi dạt, họ niệm Phật, niệm Ông Thần Nam Hải, Bà Thiên Y A Na, cầu phép màu đưa cả 3 vào bờ. Nước biển lạnh buốt, người phồng rát. Khi kiệt sức, anh Sanh cởi áo, người bồng bềnh, tưởng như đang ở nhà.
Nghe tiếng sóng vỗ, anh lại ráng bơi tìm đồng đội, động viên nhau vượt qua đêm tối: “Ráng qua tối ni, mai trời sáng sẽ có người cứu!”. Thứ duy nhất anh Sanh tìm được giữa biển là nửa trái táo và nửa chai nước suối. “Không ăn cũng chết,” anh Sanh nói. Anh gỡ từng miếng táo, uống từng ngụm nước, khi khát ngậm chút nước biển, nuốt từ từ để cầm hơi.
Hơn 40 giờ chống chọi với biển dữ, anh Lê Văn Sanh vẫn khát khao ý chí sinh tồn: “Thời gian trôi dạt thì tôi có lượm được nửa quả táo với nửa chai nước suối. Trái táo đó cũng thúi rồi, tôi chỉ gỡ ra ăn được một tí thôi với uống chai nước đó. Tôi nghĩ rằng nếu không uống chai nước đó thì mình cũng chết nên gặp cái gì ăn cái đó. Nước biển thì uống liên tục, khi mình khát là chỉ ngụm đúng một ngụm thôi chứ không uống quá nhiều. Tôi nghĩ lựa chọn đúng, tôi thấy tình yêu thương của người dân Lý Sơn của người dân Lý Sơn trên cả nước vẫn yêu thương và buộc bản thân mình trong lúc đó phải cứu người cho bằng được chứ không suy nghĩ cho bản thân mình”.
Người nhà chăm sóc ông Phan Duy Quang
Đón người từ cõi chết trở về, giữa tiếng reo vui của người dân đảo, chị Nguyễn Thị Hà (33 tuổi), trú thôn An Hải Tây, đặc khu Lý Sơn nghẹn ngào khi thấy chồng mình, anh Lê Văn Sanh trở về sau bão biển. Người đàn ông mà chị từng nghĩ sẽ vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi ấy nay đã về đảo, ngay trước mắt, nở nụ cười hiền và tươi như nắng sau mưa. Chỉ vài ngày hôm trước, chị đã chuẩn bị tinh thần đối diện điều tồi tệ nhất. Vậy mà giờ đây, anh đã trở về bằng xương bằng thịt, với đôi mắt sáng và nhịp thở căng đầy của một người vừa vượt qua cửa tử trên biển cả mênh mông.
“Anh Sanh đi ra cứu anh Cường, Cảnh mà anh Sanh chèo thúng quay đầu vào mà sóng lớn trời ơi xót ruột vô cùng. Tôi nói anh bỏ hai mẹ con em rồi, chứ sóng vỗ không thể tả nổi luôn. Em thấy anh Sanh là một người rất yêu thương vợ con, người chồng rất là dũng cảm. Anh Sanh không thất hứa với em, anh ấy nói về thì đã về với em”- chị Nguyễn Thị Hà nghẹn ngào.
Chị Nguyễn Thị Hà và người thân, hàng xóm vui mừng khi biết chồng mình còn sống sót giữa bão biển.
Từ khi hay tin ba người dân Lý Sơn mất tích giữa con sóng dữ, nhiều người dân cùng các đơn vị đóng chân trên địa bàn đã điều động tàu, tổ chức tìm kiếm khắp vùng biển Lý Sơn. Việc tìm thấy anh Sanh sau ba ngày trôi dạt, chống chọi với bão số 13, theo anh Duyệt, là một “kỳ tích chưa từng thấy”, thể hiện sức sống mãnh liệt và quyết tâm trở về với gia đình của ngư dân. Cuộc cứu hộ thành công không chỉ là may mắn mà còn là kết quả của tình người, của sự đoàn kết, lòng bao dung.
Chung vui với bà con trên đảo, anh Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác cảng, bến tại Lý Sơn – người trực tiếp tham gia cứu hộ kể lại: “Hành trình trôi dạt của các anh là điều phi thường. Con người mà chống chọi lại với sóng gió lớn, trụ được và còn sống được là điều phi thường. Người con quê hương Lý Sơn, nơi đây là quê hương của các hùng binh Hải đội Hoàng Sa. Điều đó ngấm vào trong máu, trong tim. Đó là tinh thần bất khuất, vượt qua tất cả, không ngại biển dữ”.
Đêm qua cả đặc khu Lý Sơn vui mừng đón 3 người con của đảo trở về an toàn.
Cơn bão số 13 rất mạnh, 3 ngư dân được cứu ngay trong vùng bão. Ba người trôi dạt 48 giờ vẫn còn tỉnh táo, thể hiện tinh thần kiên cường của người dân Lý Sơn, mang trong mình dòng máu của đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa. UBND Đặc khu Lý Sơn sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong cứu hộ, ghi nhận kỳ tích trong công tác bám biển và bảo vệ quê hương.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cảm động khi nói về câu chuyện thần kỳ của 3 ngư dân không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình mà còn là câu chuyện tiêu biểu về nghị lực sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. “Kiểm tra sức khỏe ban đầu và điều trị. Trung tâm Y tế quân y Lý Sơn phải tập trung mọi nguồn lực để chăm sóc 3 người dân, đảm bảo an toàn. Họ trở về là kỳ tích, nhưng nếu có bất trắc, sẽ không thể chấp nhận”.
Anh Lê Văn Sanh khi được phát hiện dưới biển.
Sự trở về của 3 ngư dân Lý Sơn, sau những điều tưởng như "phép màu" ta thấy thấp thoáng bóng dáng những thủy binh Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải thuở xưa. Họ trở về để kể rằng, dù biển có lúc dữ đến đâu, chỉ cần còn niềm tin và tình người, vẫn có thể bước qua ranh giới sinh - tử. Đó không chỉ là câu chuyện của hôm qua mà là lời nhắn nhủ với mai sau: hãy luôn vững lòng trước mọi sóng gió...
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/ky-tich-tren-bien-cua-3-ngu-dan-ly-son-tu-coi-chet-tro-ve-post1244628.vov