Các cựu Thanh niên xung phong (hai người ngồi ghế bên trái) từng được nghe Bác Hồ đọc tặng thơ năm 1951, trở lại Khu di tích lịch sử Nà Tu ôn lại ký ức một thời.
Cuối tháng 3, con đường dẫn vào Khu di tích lịch sử Nà Tu như chậm lại trong bước chân của những người trở về. Trong dòng người áo xanh đã bạc màu theo năm tháng, có hai cụ ông chống gậy, đi rất chậm. Đó là ông Nguyễn Tiến Năng, nguyên Đội phó Đội 34 Thanh niên xung phong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và ông Nguyễn Nho, cựu Thanh niên xung phong đơn vị 312, năm nay 92 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng.
Giữa Khu di tích lịch sử Nà Tu được tôn tạo khang trang, ký ức của họ lại dẫn về một Nà Tu của 75 năm về trước. Nhắc về kỷ niệm được nghe Bác Hồ tặng thơ năm 1951, ông Nguyễn Nho bồi hồi như thể khoảnh khắc ấy vẫn vẹn nguyên trước mắt: Bác mặc bộ quần áo kaki đã bạc màu, tay cầm chiếc mũ cát, chân đi dép cao su. Chúng tôi vừa xúc động, vừa ngỡ ngàng, không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy, reo vang: “Bác Hồ! Bác Hồ!”.
Bác mỉm cười, giơ tay chào, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống quanh đống lửa. Bác ân cần hỏi: Đây là TNXP tỉnh nào?. Chúng tôi đồng thanh: Thưa Bác, chúng cháu là TNXP tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Bác lại hỏi: Từ Vĩnh Phúc lên đây các cháu đi hết mấy ngày?. Thưa Bác: Chúng cháu đi hết 6 ngày ạ. Bác nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy sự bao dung rồi hỏi: Các cháu ăn có được no không? Lao động có vất vả lắm không?. Chúng tôi thưa: Thưa Bác, chúng cháu ăn được no, lao động vất vả nhưng chúng cháu sẽ khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ ạ. Bác gật đầu khen như thế là tốt.
Tiếp đó, Bác hỏi: “Các cháu có thấy ai đào được núi không?”. Chúng tôi đồng thanh đáp: “Thưa Bác có ạ, chúng cháu đang đào núi để làm đường, làm hầm cất giấu vũ khí và lương thực đây ạ”. Bác lại hỏi tiếp: “Thế có ai lấp được biển không?”. Lúc đó, những đứa trẻ miền núi chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời sao.
Bác cười hiền hậu, kể cho chúng tôi nghe về nhân dân Hải Phòng đang lấp biển để mở rộng đất trồng trọt. Rồi Bác đúc kết và đọc tặng chúng tôi bốn câu thơ: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên.
Các cựu Thanh niên xung phong gặp gỡ, trò chuyện cùng thế hệ trẻ tại Nà Tu.
Đứng cạnh ông Nguyễn Nho, ông Nguyễn Tiến Năng lặng lẽ lắng nghe. Khi được hỏi, ông nói chậm rãi: Mỗi lần trở lại Nà Tu, điều tôi nhớ nhất vẫn là những câu thơ của Bác.
Ông Năng chia sẻ: Trước đây chỗ này đơn sơ lắm, bây giờ đã khang trang, có tượng đài tái hiện hình ảnh Bác Hồ và Thanh niên xung phong. Điều đó cho thấy sự quan tâm của Trung ương Đoàn và địa phương trong việc giữ gìn nơi này. Nà Tu hôm nay không chỉ là một di tích, mà còn là nơi để mỗi người đến “lắng nghe lịch sử”. Và khi đứng ở đây, ai cũng tự nhắc mình phải cố gắng hơn. Tôi gần 100 tuổi đời, gần 80 năm tuổi Đảng, vẫn nhớ rõ lời Bác, vẫn tự nhủ phải sống, phải làm tròn theo niềm tin của Bác. Thế hệ trẻ các cháu bây giờ hơn chúng tôi nhiều lắm. Điều kiện học tập tốt hơn. Các cháu phải giữ vững niềm tin, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bích Phượng