Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, Hà Tĩnh có 4 đảng viên vinh dự được đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, trong đó có bà Nguyễn Thị Bổng (SN 1929) ở thôn Chi Quan, xã Cẩm Xuyên.
Ở tuổi “xế chiều”, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng bà Bổng vẫn không quên ký ức về những năm tháng tuổi trẻ tham gia đứng lớp dạy bình dân học vụ theo lời kêu gọi của Bác Hồ năm 1945.
Bà Nguyễn Thị Bổng - đảng viên lão thành cách mạng 80 năm tuổi Đảng.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi xóa nạn mù chữ. Lời hiệu triệu của Bác vang lên qua làn sóng phát thanh đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim: “Ai biết chữ thì dạy cho người chưa biết”. Lúc bấy giờ, cô gái Nguyễn Thị Đẻo (tên khai sinh của bà Bổng - PV) vừa bước sang tuổi 16 nhờ sáng dạ, biết chữ đã đứng lên tham gia công tác dạy học. Việc dạy học không chỉ là gieo con chữ mà còn là gieo ánh sáng, lòng yêu nước và lý tưởng sống.
“Ngày ấy chẳng cần ai phân công, người biết chữ là phải đi dạy chữ. Tối đến, xong việc đồng áng là mọi người tập trung học dưới ánh đèn dầu leo lét. Lớp học được mở nơi sân đình, gốc tre, góc chợ. Họa hoằn lắm mới có được phòng học ở nhà văn hóa thôn. Học trò của tôi lúc ấy là các bác nông dân, có cả các cụ ông, cụ bà đã ngoài 60 tuổi” – bà Nguyễn Thị Bổng xúc động kể.
Bà Nguyễn Thị Bổng đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Không chỉ tích cực tham gia công tác dạy bình dân học vụ, bà Bổng còn là hạt nhân trong tổ chức đoàn thanh niên cứu quốc, hội phụ nữ. Nhờ tích cực trong các phong trào của địa phương, năm 1947, bà Bổng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Với tấm thẻ Đảng trong tay, bà càng hăng say hơn với công việc gieo chữ, tiếp tục là cán bộ nòng cốt của hội phụ nữ. Thời điểm ấy, chuyện một đảng viên nữ đi dạy chữ buổi tối trong bối cảnh thiếu thốn chẳng phải điều dễ dàng. Nhưng bà chưa từng than thở, ngược lại, bà coi đó là sứ mệnh.
“Chữ nghĩa không chỉ mở mang cái đầu, mà còn mở ra con đường sống, con đường làm người và làm dân cách mạng. Dân có chữ thì dân mới hiểu Đảng. Hiểu Đảng thì dân mới theo Đảng. Vậy nên phải dạy chữ trước đã,” bà Bổng cho biết.
Giai đoạn 1947 - 1950, bà Nguyễn Thị Bổng làm cán bộ Hội Phụ nữ xã Cẩm Quan cũ (nay là xã Cẩm Xuyên). Từ năm 1950 - 1952, bà Bổng làm Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Quan cũ và tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên cũ.
Từ năm 1953 - 1970, bà Bổng làm Tổ trưởng Tổ phụ nữ kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm thôn Chi Quan, xã Cẩm Quan cũ. Cũng trong thời gian này, năm 1953, ông Phạm Văn Bổng - người bạn đời cùng chí hướng của bà, cũng là một đảng viên kiên trung đã xung phong ra trận, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà Bổng ở lại hậu phương, trở thành trụ cột của gia đình nuôi bốn đứa con thơ.
Ở tuổi "xế chiều", bà Nguyễn Thị Bổng sống vui vẻ trong vòng tay con cháu.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Phạm Văn Bổng trở về, mang trên mình vết thương của chiến tranh. Vượt lên gian khó, bà cùng chồng tiếp tục cống hiến, nuôi dạy các con nên người, bền bỉ với lý tưởng cách mạng. Đến nay, dẫu đôi mắt đã mờ, tai đã kém, nhưng trái tim bà vẫn “nghe” được từng nhịp bước của đất nước. Đảng với bà là cả cuộc đời. Từ khi là cô gái 16 tuổi đi dạy chữ cho dân làng, cho đến lúc già yếu vẫn chưa từng xa Đảng một ngày nào.
Nhận xét về đảng viên Nguyễn Thị Bổng, ông Phạm Văn Đan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Theo quy định của Đảng, đảng viên lão thành tuổi cao sức khỏe yếu được đặc cách xét tặng Huy hiệu Đảng sớm hơn so với thời gian quy định. Dịp này, địa phương có bà Nguyễn Thị Bổng được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đảng viên lão thành Nguyễn Thị Bổng là biểu tượng cho thế hệ cách mạng giai đoạn sau năm 1945, gắn với phong trào dạy bình dân học vụ. Bà là tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, một lòng trung thành với Đảng, là chỗ dựa tinh thần và là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ noi theo”.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý dành cho nữ đảng viên lão thành Nguyễn Thị Bổng.
Giờ đây, ở tuổi 96, dẫu sức khỏe đã yếu đi nhiều, song trong tâm hồn người nữ đảng viên lão thành ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn chưa bao giờ tắt. Từ ánh đèn dầu nơi lớp học xóa mù chữ năm xưa đến ánh sáng lý tưởng gần 80 năm theo Đảng, bà Nguyễn Thị Bổng đã sống một cuộc đời trọn vẹn, bền bỉ và thủy chung. Hành trình ấy không chỉ là ký ức của riêng bà, mà còn là di sản quý báu của cả một thế hệ – những con người âm thầm góp sức cho nền độc lập, khai trí cho Nhân dân, thắp sáng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.
Phan Trâm