Tối 19/4, chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại" chính thức công diễn tại sân khấu bán thực cảnh Quảng trường Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh. Đây là chương trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện, với sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, cùng 120 chiến sĩ Công an nhân dân PX03 Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài quân sự. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình.
Một bản chính luận bằng nghệ thuật sân khấu
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình "Ký ức để lại".
"Ký ức để lại" là chương trình nghệ thuật hiếm hoi đi sâu vào lịch sử hoạt động của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam – cơ quan đầu não giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trên mảnh đất Tây Ninh – căn cứ địa cách mạng, cũng là mục tiêu càn quét khốc liệt nhất của địch – lực lượng Công an nhân dân đã có những cống hiến âm thầm mà vĩ đại, góp phần quyết định vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Chương trình gồm 3 chương – 6 cảnh, xuyên suốt 80 phút, tái hiện hành trình gian khổ và kiêu hãnh của lực lượng an ninh Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử, từ miền Bắc những năm 60, đến chiến trường miền Nam khốc liệt, và kết thúc tại Tây Ninh – nơi khởi phát Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Được đạo diễn bởi Ths. Tuyết Minh và ekip nghệ sĩ hàng đầu, "Ký ức để lại" sử dụng sân khấu bán thực cảnh, kết hợp âm nhạc, múa, điện ảnh, kỹ xảo ánh sáng và kịch nói. Chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Đỗ Kỷ (vai Chủ tịch Hồ Chí Minh), NSƯT Quang Khải (vai Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn), NSƯT Thanh Tâm (vai Má Bảy), ca sĩ Đào Mác, Anh Thơ, Khắc Tiệp...
“Đây là chương trình đầu tiên chúng tôi kể câu chuyện về một cơ quan an ninh đặc biệt trong lịch sử cách mạng – nơi phát đi mệnh lệnh chỉ đạo toàn chiến trường miền Nam. Tôi mong muốn, các chương trình chính luận không chỉ hoành tráng, mà cần có chiều sâu cảm xúc, nghệ thuật đích thực và thông điệp rõ ràng”, đạo diễn Tuyết Minh nhấn mạnh.
Không chỉ dừng lại ở tái hiện những chiến công, chương trình còn khắc họa sâu sắc đời sống tình cảm của các chiến sĩ an ninh – những con người mang lý tưởng nhưng không đánh mất sự đời thường. Đó là những người mẹ miền Bắc tảo tần làm hậu phương, những bà má miền Đông Nam bộ lặng lẽ nuôi giấu cán bộ cách mạng bất chấp hiểm nguy, hay những người chiến sĩ âm thầm hoạt động trong lòng địch.
NSƯT Trần Quang Khải – người vào vai Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn – chia sẻ: “Tôi thực sự tự hào khi đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong một sự kiện lớn. Chương trình nhắc nhở người trẻ hôm nay về những hy sinh thầm lặng trải dài từ biên cương đến hải đảo. Đó là nguồn cảm hứng để thế hệ mới học tập, rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc”.
Ca sĩ Khắc Tiệp – người thể hiện vai Tướng Westmoreland, tổng chỉ huy lực lượng Mỹ tại Việt Nam – cho biết: “Được vào vai nhân vật lịch sử đối lập là thử thách thú vị. Tôi rất háo hức và nghiêm túc tìm hiểu vai diễn để thể hiện đúng tinh thần của chương trình. Với tôi, nghệ thuật luôn phải phục vụ ký ức dân tộc”.
Trong khi đó, ca sĩ Đào Mác – đảm nhiệm vai chiến sĩ an ninh thâm nhập hàng ngũ địch – cho biết: “Tôi cảm thấy áp lực vì nhân vật không chỉ hát mà còn phải thể hiện chiều sâu nội tâm của một chiến sĩ điệp báo. Diễn cho ra cái chất của người điệp viên – bên ngoài bình tĩnh, bên trong đấu tranh – là điều không dễ. Tôi đã đọc nhiều tư liệu, trò chuyện với đạo diễn và các anh chị công an để làm tròn vai”.
Ngọn lửa tri ân, lời thề trước tượng đài
Phần kết của chương trình mang tên Coda – "Ký ức để lại" là màn thắp đuốc, dâng nến và tri ân hơn 10.000 liệt sĩ Công an nhân dân đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến. Ngọn lửa truyền thống được lấy từ Ban An ninh Trung ương Cục, thắp lên tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, do Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an – thực hiện.
Trong bài phát biểu của mình, Đại tướng nhấn mạnh: “Trên mảnh đất Tây Ninh thiêng liêng này, chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ. Công lao, sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta”.
Ông cũng khẳng định vai trò của lực lượng Công an trong giai đoạn mới: “Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động giữ vững an ninh quốc gia, đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới. Chương trình nghệ thuật hôm nay là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử, sự cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lời nhắc nhở về tinh thần yêu nước, về truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc; đồng thời, cũng là sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân nói riêng, lực lượng vũ trang và Nhân dân ta nói chung”.
Không chỉ là một chương trình chào mừng kỷ niệm, "Ký ức để lại" là một nỗ lực nâng tầm nghệ thuật chính luận, kết hợp truyền thống và hiện đại, lịch sử và công nghệ, đưa những giá trị hào hùng của dân tộc đến gần hơn với công chúng.
Với âm hưởng trang nghiêm nhưng giàu cảm xúc, với sự đầu tư chỉn chu và thông điệp rõ ràng, chương trình không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn gợi mở hướng đi mới cho các chương trình nghệ thuật chính luận tại Việt Nam trong tương lai. Đó là điều đạo diễn Tuyết Minh khẳng định: “Chúng tôi không chỉ làm một chương trình, mà mong tạo ra một ngôn ngữ nghệ thuật mới cho ký ức lịch sử: chính luận nhưng vẫn đầy chất thơ, nghiêm túc mà không khô cứng, truyền thống nhưng luôn gắn với đổi mới”.
Hà Phương/VOV.VN