Ký ức không thể phai mờ trong lòng một thế hệ đi B

Ký ức không thể phai mờ trong lòng một thế hệ đi B
4 giờ trướcBài gốc
“Đi B” - hai tiếng giản dị mà thiêng liêng, đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong lòng một thế hệ.
Họ là những người lính trẻ, mang trong tim lời thề “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” vượt qua bom đạn, đói rét, gian nguy để thực hiện khát vọng non sông liền một dải.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tư lịch sử, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện lính đi B qua những kỷ vật thấm đẫm máu, mồ hôi và những giấc mơ về hòa bình.
Những cựu chiến binh này người hơn 80 tuổi, người đã hơn 90 - dù mỗi người một nơi nhưng trong ngày vui chung của đất nước họ tìm đến nhau. Hơn nửa thế kỷ trước, họ đã bước chung trên con đường đi B, vượt mưa bom lửa đạn, hành tiến giải phóng miền Nam. Giờ đây họ tiếp tục bước chung trên con đường hòa bình, thống nhất và phát triển.
Những kỷ vật trên đường hành quân suốt hơn nửa thế kỷ qua vẫn được mỗi người nâng niu trân trọng và coi là gia tài trân quý nhất của người lính. Đây là những nhu yếu phẩm mà người lính cụ Hồ được cấp phát khi đi B. Là chiếc võng trở thành chiếc giường di động của mỗi người lính trong rừng Trường Sơn, là chiếc màn tuyn giúp chống chọi với cơn sốt rét rừng ác tính. Hay con dao này hơn 50 năm qua vẫn sắc bén./.
(TTXVN/Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/ky-uc-khong-the-phai-mo-trong-long-mot-the-he-di-b-post1035551.vnp