Ký ức một thời...

Ký ức một thời...
7 giờ trướcBài gốc
Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình thực tế của địa phương, Thị đội Tam Kỳ gấp rút thành lập 1 trung đội dân quân tự vệ khoảng hơn 50 người (5 nữ) bao gồm dân quân tự vệ tại chỗ, cơ động, thường trực và các binh chủng chuyên môn. Toàn trung đội tham gia làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.
Ông Nguyễn Tính, nguyên B trưởng (đội trưởng) lực lượng dân quân tự vệ Thị đội Tam Kỳ cho biết, tham gia lực lượng lúc mới 18 tuổi, được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách 1 đội gồm 6 người, luân phiên trực 24/24 tại đầu cầu Tam Kỳ (quốc lộ 1A cũ). Với tinh thần trách nhiệm cao và được sự hỗ trợ của gia đình, người thân, đồng đội, anh chị em đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc.
Theo ông Nguyễn Tính, ngoài việc tích cực tham gia rà phá bom mìn, lấp hố bom, tuần tra canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tăng gia sản xuất. Ban đêm tham gia trực 100%, ban ngày thay phiên lao động, cày cấy lúa nước ở những cánh đồng Hương Trà, Hương Sơn (Hòa Hương), trồng sắn, trồng khoai ở Đức Bố (Tam Anh)... Với phương châm “gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, không chỉ đủ ăn mà còn có nguồn dự trữ góp phần xây dựng bếp ăn tập thể trở thành mô hình tiêu biểu trong toàn Quân khu 5.
Ông Dương Thanh Xuân, nguyên Chính trị viên, Thị đội trưởng Thị đội Tam Kỳ cho biết, mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng hằng năm các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân đội dành khoản kinh phí không nhỏ để đơn vị tổ chức huấn luyện ít nhất 1 lần/năm, thời gian huấn luyện kéo dài trong một tháng.
Ngoài ra, Ban chỉ huy Thị đội còn thường xuyên tổ chức tập luyện với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” đem lại kết quả đáng khích lệ được thể hiện qua mỗi đợt tham gia hội thi, hội thao, hội diễn…, đơn vị luôn là lá cờ đầu được Quân khu 5, Tỉnh đội tuyên dương khen thưởng.
Sau này, khi trở về địa phương, những thành viên thuộc Trung đội dân quân tự vệ tiếp tục tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Đồng thời làm nòng cốt phát triển lực lượng rộng khắp ở các cơ quan, xí nghiệp, xã, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương trong giai đoạn mới, xứng đáng là những “lá chắn” bảo vệ cơ sở.
Tiếp chúng tôi tại nhà ông Trần Vĩnh Diêu (70 tuổi, ở cuối cánh đồng Hương Trà Đông, là nơi sẽ diễn ra buổi gặp mặt của các thành viên Trung đội nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ, 28/3), các anh khoe, giấy mời đã in offset trên hai mặt bìa cứng trang trọng, chỉ còn mỗi việc phát hành nữa là xong.
Bỗng nhiên giọng của nhiều người chùng xuống khi kể về những lần tổ chức gặp mặt trước đây anh em tham dự đông vui nhưng do điều kiện sức khỏe, tuổi tác nên vắng dần sau mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều thành viên Trung đội dân quân tự vệ năm xưa vẫn duy trì sinh hoạt để nắm bắt tâm tư tình cảm, kịp thời thăm hỏi, động viên nhau mỗi khi ốm đau, hoạn nạn, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ!
NGUYỄN ĐIỆN NGỌC
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/ky-uc-mot-thoi-3329395.html