Ký ức về trận cầu mừng 25 năm Tết Độc lập

Ký ức về trận cầu mừng 25 năm Tết Độc lập
7 giờ trướcBài gốc
Ở tuổi 76, dù thừa nhận trí nhớ không còn tốt, nhưng khi nhắc đến trận đấu giữa đội Thể Công và đội tuyển Cuba trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vào ngày 2-9-1970, danh thủ Vũ Mạnh Hải vẫn kể rành rọt một cách tự hào. Ông cho biết, trận đó bản thân được bố trí đá tiền vệ cùng Phan Văn Mỵ, Bùi Ngọc Chi (Nguyễn Viết Cầu vào sân hiệp 2) trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3.
Hàng công đội Thể Công khi đó có Thái Nguyên Bền, Nguyễn Bính, Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn); cùng bộ tứ hậu vệ Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Quý Thiêm (Nguyễn Sỹ Hiển vào sân hiệp 2), Đỗ Hải Bình và thủ môn Nguyễn Ngọc Sơn (Trần Văn Khánh vào sân hiệp 2). Trong khi đó, đội tuyển Cuba đưa ra sân đội hình mạnh nhất, nổi bật là thủ môn Raynoso cao gần 2m.
Cầu thủ đội Thể Công và đội tuyển Cuba trong trận cầu giao hữu đặc biệt ngày 2-9-1970. Ảnh tư liệu
Tận dụng sân trơn, bóng ướt do trời bất ngờ đổ mưa to, các cầu thủ Cuba với thể hình to cao, sức càn lướt tốt đã ghi liền 2 bàn cực đẹp trong hiệp 1. Dù vậy, hơn 3 vạn khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy khi đó không một ai bỏ về sớm, họ vẫn “đội mưa” cổ vũ cho hai đội.
Danh thủ Vũ Mạnh Hải nhớ lại: “Đội Cuba rất mạnh, chơi bóng dài và không chiến cực tốt. Nhưng anh em chúng tôi không nản, vẫn kiên cường đá theo lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Các cầu thủ Cuba là những người bạn thân của Việt Nam, do đó chúng ta phải đá làm sao cho thật hữu nghị. Hữu nghị là gì? Là phải quyết thắng, là phải thi đấu với hết khả năng của mình, quyết tâm giành chiến thắng. Nhiệt tình nhưng không cay cú, không ác ý. Bạn ngã, ta nâng dậy...".
Bước sang hiệp 2, đội Thể Công chơi với quyết tâm sắt đá. Với vai trò tiền vệ trung tâm, Vũ Mạnh Hải là người kết nối lối chơi, hỗ trợ phòng ngự và phát động tấn công. "Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiền chỉ đạo chúng tôi đẩy cao đội hình, chấp nhận chơi pressing toàn sân, áp sát, không cho đội bạn tự do nhận bóng. Về tấn công, tập trung bóng nhiều hơn bên cánh trái hỗ trợ Ba Đẻn, tập kích đánh thủng biên trái. Những tính toán trên hoàn toàn chính xác, bởi sau hiệp 1 thành công, các cầu thủ Cuba có chút chủ quan", danh thủ Vũ Mạnh Hải cho biết.
Những nỗ lực thi đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ Thể Công đã được đền đáp bằng 3 bàn thắng ấn tượng. Đầu tiên là cú đánh đầu đẹp như mơ của Ba Đẻn sau pha kiến tạo của Thái Nguyên Bền. Sau đó là quả phạt đền lạnh lùng của Phan Văn Mỵ, san bằng tỷ số 2-2. Và bàn ấn định chiến thắng 3-2 đến ở phút 88, sau pha lao tới như mũi tên ghi bàn của Nguyễn Viết Cầu.
Danh thủ Vũ Mạnh Hải kể, sau trận đấu quả cảm trên, trưởng đoàn của đội tuyển Cuba đã tới tận phòng thay đồ của Thể Công chúc mừng. Ông nói: “Chúc mừng các bạn! Trận đấu đã cho thấy sự kiên cường của những người lính Bộ đội Bác Hồ! Việt Nam và Cuba hữu nghị cùng chiến thắng”.
Ký ức đặc biệt nhất với Vũ Mạnh Hải là khi đội đang trên đường đi bộ từ sân Hàng Đẫy về sân Cột Cờ thì gặp xe ô tô chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngã tư Nguyễn Thái Học-Hàng Bột (nay là phố Tôn Đức Thắng). Cả đội xúc động được vinh dự bắt tay vị Tổng Tư lệnh bằng tất cả sự kính trọng, trong tiếng reo hò của nhân dân: “Chào mừng Quốc khánh 2-9! Hoan hô Thể Công! Hoan hô Đại tướng!”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau đó đã đến tận "đại bản doanh" của đội Thể Công để gặp mặt, chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Lời khen: “Hôm nay các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hữu nghị và thắng lợi, các đồng chí đã làm rạng danh anh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần làm ngày Quốc khánh thêm vui, thêm ý nghĩa!” của vị Tổng Tư lệnh được Vũ Mạnh Hải và các đồng đội khắc ghi như một huân chương danh dự trong cuộc đời cầu thủ.
LÊ PHÚC ĐIỀN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/ky-uc-ve-tran-cau-mung-25-nam-tet-doc-lap-843929