Kỳ vọng của những người con quê hương Cao Bằng tại Hà Nội hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc

Kỳ vọng của những người con quê hương Cao Bằng tại Hà Nội hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc
2 giờ trướcBài gốc
Đang theo dõi Lễ Khai mạc đại hội qua truyền hình, anh Nông Văn Khôi, làm việc tại đơn vị du lịch tại Hà Nội, quê ở xã Thạch An, cho biết, điều anh quan tâm nhất là định hướng phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng, miền được nêu trong các văn kiện. “Là người sinh ra ở Cao Bằng, tôi thấu hiểu những khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới. Khi nghe các dự thảo văn kiện, tôi rất kỳ vọng những định hướng lớn sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách đủ mạnh để các địa phương như Cao Bằng có thêm động lực phát triển, rút ngắn khoảng cách với vùng thuận lợi”, anh Khôi chia sẻ.
Từ thực tiễn công tác tại Hà Nội, anh Khôi cho rằng, việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ kinh tế cửa khẩu là yếu tố then chốt để mở rộng không gian phát triển cho Cao Bằng. “Khi kết nối tốt hơn, Cao Bằng không chỉ phát huy lợi thế nông nghiệp, du lịch mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, thu hút nguồn lực từ bên ngoài”, anh Khôi nói.
Thành phố Hà Nội rực rõ với sắc cờ, hoa, pa-nô... trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Cùng chung mối quan tâm đó, bà Nguyễn Thanh Hiền, là người công tác trong ngành giáo dục tại Cao Bằng đã nghỉ hưu, nay sống tại Hà Nội, đặc biệt chú ý đến nội dung về phát triển nguồn nhân lực và chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo bà Hiền, các văn kiện đại hội đã thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm, song điều bà kỳ vọng là việc tổ chức thực hiện sau đại hội sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét hơn ở vùng cao, vùng biên giới. “Cao Bằng có rất nhiều học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số giàu nghị lực, khát vọng vươn lên. Tôi mong đại hội sẽ mở ra những chính sách dài hạn, đồng bộ hơn về giáo dục, đào tạo nghề, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao cho địa phương miền núi”, bà Hiền bày tỏ. Theo bà, đầu tư cho con người chính là đầu tư cho phát triển bền vững, nhất là ở những địa phương còn nhiều khó khăn.
Những người con Cao Bằng tại Hà Nội theo dõi chương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Không chỉ quan tâm đến kinh tế - xã hội, nhiều người con Cao Bằng tại Hà Nội còn gửi gắm kỳ vọng lớn vào công tác xây dựng Đảng được nêu trong các văn kiện. Chị Ngô Phương Điệp, đảng viên đang công tác tại Ngân hàng Quân đội tại Bắc Từ Liêm chia sẻ rằng anh đặc biệt theo dõi các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Những năm qua, công tác này đã tạo được niềm tin rất lớn trong nhân dân. Tôi mong đại hội tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, đồng thời có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa như Cao Bằng”, anh Điệp nói.
Theo anh Điệp, thực tiễn cho thấy nơi nào tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ gương mẫu, gần dân thì nơi đó tạo được đồng thuận, huy động được sức dân trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định. “Tôi kỳ vọng sau đại hội, các chủ trương lớn về xây dựng Đảng sẽ được triển khai sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng”, anh nhấn mạnh.
Ở một góc nhìn khác, anh Nguyễn Mạnh Dũng, một doanh nhân khởi nghiệp tại Hà Nội, bày tỏ sự quan tâm đến định hướng phát triển kinh tế tư nhân và khuyến khích khởi nghiệp được nêu trong các văn kiện đại hội. Anh Dũng cho rằng, nếu có chính sách phù hợp, Cao Bằng hoàn toàn có thể thu hút được lớp trẻ quay về lập nghiệp, phát triển kinh tế trên chính quê hương mình.
“Tôi mong đại hội sẽ có những quyết sách tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là ở các tỉnh miền núi. Nếu được hỗ trợ về hạ tầng, vốn, đào tạo, nhiều người trẻ Cao Bằng sẽ sẵn sàng trở về quê hương, vừa làm kinh tế, vừa góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương”, anh Dũng chia sẻ.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, một doanh nhân tại Hà Nội chia sẻ những mong muốn, kỳ vọng của mình vào Đại hội XIV của Đảng với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng.
Là người gắn bó nhiều năm với các hoạt động hội đồng hương Cao Bằng tại Hà Nội, ông Thang Trọng Dũng, nguyên cán bộ hưu trí, cho rằng tình cảm hướng về quê hương luôn là sợi dây gắn kết bền chặt giữa những người con Cao Bằng xa quê. Theo ông, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều khơi dậy niềm tin, hy vọng về chặng đường phát triển mới của đất nước và của quê hương.
“Chúng tôi mong Đại hội tiếp tục quan tâm sâu sắc đến vùng biên giới, không chỉ ở góc độ quốc phòng - an ninh, mà cả ở phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Khi đời sống nhân dân được nâng cao, bản sắc văn hóa được gìn giữ, thì biên giới sẽ thực sự vững chắc từ gốc”, ông Dũng chia sẻ.
Từ Hà Nội, những người con Cao Bằng dõi theo đại hội với niềm tin và kỳ vọng chung: các văn kiện được thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ở những địa phương còn nhiều khó khăn. Dù ở bất cứ cương vị nào, họ đều mong muốn được đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực cho sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.
Những ý kiến tâm huyết ấy không chỉ là tình cảm riêng của những người con xa quê, mà còn là tiếng nói đại diện cho khát vọng vươn lên của Cao Bằng - một miền đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, đang từng bước đổi thay. Khi các quyết sách lớn của Đại hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, niềm tin ấy sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành động lực để Cao Bằng và cả nước cùng tiến bước vững chắc trên con đường phát triển nhanh và bền vững.
Nhóm phóng viên
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/ky-vong-cua-nhung-nguoi-con-que-huong-cao-bang-tai-ha-noi-huong-toi-dai-hoi-dang-toan-quoc-3184568.html