Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo địa phương tới dự lễ khởi công xây dựng trường tại xã Ea Bung. (Ảnh: Thế Hùng)
Niềm vui lan tỏa
Những ngày giữa tháng Ba, xã Ea Bung, vùng biên của tỉnh Đắk Lắk trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Không khí háo hức lan tỏa từ trường học đến từng thôn, buôn khi người dân, thầy cô và học sinh cùng chào đón lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Ea Bung vào sáng 19/3.
Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dự lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại Ea Bung. (Ảnh: Thế Hùng)
Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thôn 10), niềm vui hiện hữu trong từng lớp học. Với đội ngũ giáo viên, ngôi trường mới không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà là “cánh cửa” mở ra cơ hội nâng cao chất lượng dạy và học cho vùng đất còn nhiều thiếu thốn.
Cô Lương Thị Hường – giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2, từng là học sinh của ngôi trường này chia sẻ: “Ngày trước đi học vất vả lắm. Nay được trở về dạy học tại trường cũ, lại chuẩn bị có trường mới khang trang, tôi rất vui. Mừng nhất là học sinh sẽ có điều kiện học tập tốt hơn”.
Theo bà Bùi Thị Kim Dung – Hiệu trưởng nhà trường, hiện trường có 252 học sinh, trong đó 52% là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 58%. Nhiều em ở xa, đường đi học còn nhiều khó khăn.
Phụ huynh xã biên giới Ea Bung đón con tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. (Ảnh: Thế Hùng)
“Khi xem mô hình thiết kế, chúng tôi rất phấn khởi vì trường được đầu tư đồng bộ: phòng học, khu nội trú, nhà đa năng, sân chơi… Đây là điều mà trước đây giáo viên và học sinh nơi đây chưa từng nghĩ đến”, bà Dung nói.
Không chỉ trong trường học, niềm vui còn lan rộng đến cộng đồng. Nhiều gia đình chuẩn bị trang phục đẹp để tham dự lễ khởi công như một ngày hội.
Anh Lý Quốc Huỳnh (thôn 10, Ya Tờ Mốt) chia sẻ: “Bà con ai cũng mong chờ. Tôi nghỉ làm một buổi để đến dự lễ, coi như ngày vui lớn của địa phương”.
Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ea Bung. (Ảnh: Thế Hùng)
Tháo “nút thắt” giáo dục vùng khó
Xã Ea Bung được hình thành từ việc sáp nhập xã Ea Bung và xã Ya Tờ Mốt (cũ), có diện tích hơn 390km² với khoảng 9.500 dân. Đây là địa bàn biên giới có vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh, song điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều hạn chế.
Theo ông Đỗ Duy Toại - Chủ tịch UBND xã Ea Bung, toàn xã hiện có 5 trường từ tiểu học đến THCS với hơn 1.290 học sinh. Trong đó, khoảng 20% là học sinh DTTS. Một số điểm trường vẫn thiếu phòng học, cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học.
Ông Đỗ Duy Toại - Chủ tịch UBND xã Ea Bung trao đổi thông tin về giáo dục địa phương. (Ảnh: Thế Hùng)
Trong nhiều năm, học sinh nơi đây vẫn học tập trong điều kiện còn thiếu thốn. Không ít em phải đi học từ rất sớm, vượt quãng đường xa; nguy cơ nghỉ học, bỏ học luôn hiện hữu, đặc biệt với những gia đình khó khăn.
Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Ea Bung được xem là giải pháp mang tính căn cơ. "Mô hình trường nội trú không chỉ giúp học sinh có nơi ăn, ở, học tập ổn định, mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục", ông Toại bày tỏ.
Đặt nền tảng cho tương lai vùng biên
Trao đổi thêm, ông Đỗ Duy Toại khẳng định, việc xây dựng ngôi trường liên cấp nội trú thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
“Người dân, thầy cô và học sinh đều rất phấn khởi. Khi có môi trường học tập tốt hơn, được đảm bảo về cơ sở vật chất và chính sách, các em sẽ có điều kiện phát triển toàn diện. Đây là nền tảng để địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới”, ông Toại nhấn mạnh.
Người dân xã biên giới Ea Bung kỳ vọng ngôi trường nội trú sẽ là nơi để con cháu học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất. (Ảnh: Thế Hùng)
Đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng chia sẻ, những ngôi trường nội trú liên cấp ở vùng biên được đầu tư, xây mới không chỉ giải quyết bài toán trước mắt về cơ sở vật chất, mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên và khu vực trung tâm.
Có thể thấy, từ niềm vui trong từng lớp học hôm nay, một hành trình mới đang mở ra – hành trình gieo chữ trong điều kiện tốt hơn, bền vững hơn, để những ước mơ của học sinh vùng biên không còn dang dở.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Ea Bung được xây dựng trên diện tích khoảng 6ha tại thôn 1, dự kiến phục vụ hơn 1.290 học sinh vùng biên.
Ngôi trường chính thức được khởi công xây dựng lúc 8h00 ngày 19/3/2026.
Thế Hùng
Thành Tâm