BÀI 2: XÂY “LŨY THÉP” GIỮ VỮNG BIÊN CƯƠNG
Cùng với quyết tâm viết tiếp chiến công xưa của ông cha và quyết chí, bền gan lập nên chiến công mới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đồng Nai còn chủ động xây dựng những “lũy thép” giữ vững biên cương Tổ quốc. Đó là những “cột mốc sống lòng dân” vùng biên; những mô hình hay, cách làm sáng tạo… chung tay cùng BĐBP vượt qua gian nan, đoàn kết, bảo vệ vững chắc vùng phên giậu của Tổ quốc.
Mô hình Tiết học biên cương của Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai.
Vững vàng “cột mốc sống lòng dân”
Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết: Đồn hiện quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài 20,817km, trong đó có 13,283km đường sông và 7,534km đất liền, với 24 vị trí/35 cột mốc biên giới (trong đó có 6 vị trí/8 cột mốc chính, 18 vị trí/27 cột mốc phụ).
Cùng với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cũng như các đơn vị thuộc BĐBP thành phố Đồng Nai còn xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mà “cột mốc sống lòng dân” là minh chứng rõ nhất được CBCS BĐBP thành phố quan tâm làm tốt, tạo thành những “lũy thép” vững chắc trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới sau gần 51 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.
Từ nhà một hộ dân ở ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh đã tham gia ký kết với BĐBP cùng quản lý, bảo vệ mốc quốc giới, chúng tôi phải mất gần 5km đi bộ mới ra đến mốc quốc giới. Thiếu tá Trần Thanh Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chia sẻ: “Vào được tận những mốc quốc giới này mới hiểu thế nào là những “cột mốc sống lòng dân” - những “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.
Thiếu tá Phong cùng gia đình ông Huỳnh Văn Hiện (ở ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh) cùng chúng tôi ra vị trí cột mốc 73/8 (3) - nơi gia đình ông đang cùng BĐBP quản lý, bảo vệ. Ông Hiện cho biết: “Được BĐBP tuyên truyền, vận động, gia đình tôi ký cam kết cùng BĐBP thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mốc quốc giới. Chúng tôi thường xuyên quan tâm, phát hiện những trường hợp vượt qua mốc giới, vi phạm quy chế biên giới, kịp thời báo với BĐBP. Việc làm này với tôi thực sự rất ý nghĩa và thiêng liêng!”.
Cũng như gia đình ông Hiện, nhiều gia đình khác ở xã biên giới Lộc Tấn cũng ký cam kết với BĐBP tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Bà Hồ Thị Ngọc Oanh (ở xã Lộc Tấn) chia sẻ: “Khi được CBCS BĐBP tuyên truyền, tôi hiểu rõ về ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền biên giới quốc gia, chúng tôi xác định mình phải có trách nhiệm cùng BĐBP chung tay bảo vệ biên giới”.
Thượng tá Trần Đình Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lộc Tấn cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài 19,471km (13,410km sông, suối và 6,061km đất liền); có 2 vị trí với 3 cột mốc chính và 24 vị trí với 37 cột mốc phụ đã được phân định.
“Thời gian qua, tuyến biên giới đơn vị phụ trách quản lý, bảo vệ luôn được ổn định; CBCS đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong thành công này, những “cột mốc sống lòng dân” nơi biên giới đóng vai trò quan trọng. Trực tiếp tại khu vực đồn quản lý có 3 tập thể, 16 cá nhân đã tham gia ký kết phối hợp với BĐBP, bà con chính là “tai, mắt, cánh tay nối dài” chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Thượng tá Trần Đình Mạnh khẳng định.
Từ những “cột mốc sống lòng dân” nơi biên giới, người dân đã cung cấp cho BĐBP hàng trăm nguồn tin có giá trị. Qua đó, các đơn vị nghiệp vụ của BĐBP chủ động lên phương án, phối hợp cùng lực lượng chức năng đấu tranh, phòng chống nhiều loại tội phạm vi phạm quy chế biên giới, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân vùng biên.
Nhiều mô hình tốt, cách làm hay
Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cho hay: “CBCS BĐBP xác định rõ phương châm hành động: Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Thời gian qua, BĐBP đã làm tốt công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn vùng biên; trong đó có nhiều mô hình, dự án, chương trình tạo dấu ấn, mang “thương hiệu riêng” của những người lính mang quân hàm xanh”…
Một trong những mô hình đã gắn kết, xây dựng mối đoàn kết quân - dân như “anh em ruột thịt” chính là Chương trình Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới. Điển hình là gia đình ông Lâm Bưng, dân tộc Khmer (ở xã Lộc Thành). Từ cặp bò giống do Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh hỗ trợ năm 2013, đến nay, gia đình ông có đàn bò phát triển, giúp ông xóa nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, chữa bệnh cho vợ và nuôi con ăn học.
“Thời gian qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, BĐBP Đồng Nai đã xây dựng được các mô hình tiêu biểu; tổ chức ký cam kết giữa BĐBP và người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Hàng trăm căn nhà tình nghĩa quân - dân, nhà cho đồng bào biên giới, mái ấm biên cương cho hộ khó khăn về nhà ở, nhà đại đoàn kết được vận động, xây dựng. Đã có 22 mô hình tiêu biểu và nhiều điển hình cá nhân trên các hoạt động được BĐBP thành phố khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng”.
Đại tá PHẠM VĂN ĐẢNG, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố
“Nhờ sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đến nay, gia đình tôi đã có đàn bò hơn chục con trị giá hàng trăm triệu đồng. Tôi hứa sẽ cung cấp lại bò giống để các hộ khó khăn hơn nuôi xóa nghèo và góp phần để Ngân hàng bò giống tiếp tục phát triển” - ông Lâm Bưng bộc bạch.
Thượng tá Chu Huy Công, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh cho biết: “Đơn vị đứng chân trên địa bàn có gần 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi xác định luôn chung tay chăm lo cho dân, phát triển an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn biên giới và đưa phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” vào thực tiễn”.
Mô hình Tiết học biên cương được triển khai khá hiệu quả gắn với các mô hình, dự án, chương trình mà BĐBP đã và đang triển khai. Thiếu tá Nguyễn Hồng Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bù Đốp gắn bó với mô hình nhiều năm qua cho hay: Mô hình Tiết học biên cương đã tổ chức khoảng 100 tiết học với hơn 14 ngàn học sinh được tiếp cận kiến thức về biên giới quốc gia cùng các văn bản pháp luật. Qua đó giúp các em học sinh hiểu rõ hơn các khái niệm như: chủ quyền quốc gia, lãnh thổ thiêng liêng… nâng cao nhận thức về truyền thống vẻ vang, tình yêu quê hương, đất nước, và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Em Tống Nguyên Linh, học sinh lớp 7, Trường TH&THCS Lộc Thịnh (xã Lộc Thành) thường xuyên tham gia mô hình Tiết học biên cương cho biết: “Tiết học biên cương giúp em hiểu ý nghĩa thiêng liêng của biên giới quốc gia, của cột mốc chủ quyền. Từ đó giúp em thấy được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là không của riêng ai. Em sẽ tuyên truyền cho gia đình, người thân biết để cùng góp sức bảo vệ vùng biên”.
Thời gian qua, BĐBP đã trao tặng hàng trăm phần quà, suất học bổng, mái ấm biên cương; phối hợp tổ chức nhiều đợt khám bệnh miễn phí, cấp thuốc cho người dân. Được khám bệnh miễn phí, cấp thuốc trong Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-2026), bà Thị Vui (dân tộc S’tiêng, ở xã Lộc Thạnh) đã cảm ơn CBCS BĐBP luôn coi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng biên giới như người thân, ruột thịt. Khi bà con gặp khó khăn hoặc có việc cần giúp đều được BĐBP hỗ trợ kịp thời…
Những mô hình hay, cách làm sáng tạo của BĐBP Đồng Nai trong xây dựng “thế trận lòng dân” đã trở thành những “lũy thép” vững chắc cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc. Qua đó củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên cùng chung sức, đồng lòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Nguyệt Hà
Bài cuối: Vững niềm tin nơi tuyến đầu