Hình ảnh người đứng đầu Đảng và Nhà nước dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" đã truyền đi thông điệp sâu sắc: Lịch sử không chỉ để nhớ, mà là sự nối dài để biến thành mệnh lệnh hành động vì đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hành trình ấy bắt đầu từ Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh của Đại tướng, nghi lễ dâng hương không chỉ là sự tri ân một danh nhân lịch sử, mà còn là sự khẳng định về một giá trị bền vững: mọi thành tựu hôm nay đều bắt nguồn từ những hy sinh và lựa chọn lớn lao của các thế hệ đi trước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Từ điểm khởi đầu ấy, hành trình tiếp nối bằng những nén hương dâng lên các Anh hùng liệt sĩ - những con người đã hóa thân vào đất nước. Ở đó, mỗi bước chân không chỉ đi qua không gian địa lý, mà đi qua cả chiều sâu của lịch sử. Sự hiện diện của người đứng đầu Đảng và Nhà nước trong những khoảnh khắc ấy mang một ý nghĩa rõ ràng: tri ân không phải là nghi thức, mà là nền tảng đạo lý của một quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút
Đỉnh điểm của hành trình là Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Nơi từng là giới tuyến chia cắt đất nước suốt hơn hai thập kỷ, nay trở thành biểu tượng của hòa bình và thống nhất. Trong tiếng Quốc ca vang lên trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương - một hình ảnh vừa thiêng liêng, vừa giàu tính biểu tượng.
Nhưng giá trị của khoảnh khắc ấy không chỉ nằm ở cảm xúc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu trên di tích cầu Hiền Lương
Trong bối cảnh đó, việc tái hiện những nghi lễ lịch sử tại các địa danh mang tính biểu tượng không phải là sự quay lại quá khứ, mà là cách để khẳng định một nguyên tắc: phát triển không thể tách rời khỏi nền tảng giá trị. Khi lá cờ được kéo lên tại Hiền Lương, đó không chỉ là sự tái hiện của một ký ức, mà là lời nhắc nhở rằng: mọi bước đi hôm nay phải xứng đáng với những gì lịch sử đã trao lại.
Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026, được tổ chức trọng thể tại Kỳ đài Tổ quốc ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
Thông điệp ấy càng trở nên rõ nét khi đặt trong mạch chỉ đạo chung: "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng". Bởi nếu lịch sử chỉ dừng lại ở việc được nhắc nhớ, thì sẽ dần trở thành ký ức xa xôi. Nhưng khi lịch sử được chuyển hóa thành hành động cụ thể - trong từng chính sách, từng quyết định, từng việc làm - thì nó trở thành sức mạnh nội sinh, tạo nên động lực phát triển.
Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026, được tổ chức trọng thể tại Kỳ đài Tổ quốc ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
Ở góc nhìn ấy, hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ Thượng cờ không chỉ mang ý nghĩa của một người lãnh đạo tham dự sự kiện, mà là biểu tượng của sự tiếp nối lịch sử. Đó là sự tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại, từ ký ức đến hành động, từ niềm tin của Nhân dân đến những kết quả cụ thể trong đời sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026
Điều còn lại, và cũng là điều quan trọng nhất, là cách mỗi chúng ta tiếp nhận thông điệp ấy. Lịch sử đã trao cho đất nước một nền tảng vững chắc – bằng máu, bằng nước mắt và bằng khát vọng không bao giờ tắt. Nhưng tương lai không tự đến. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong từng hành động hôm nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương
Lá cờ trên Kỳ đài Hiền Lương sáng 29/4 vì thế không chỉ bay trong không gian của một buổi lễ kỷ niệm. Nó bay trong ý thức của mỗi người Việt Nam - như một lời nhắc nhở rằng: thống nhất không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Một hành trình mà ở đó, mỗi bước đi của hiện tại phải đủ vững vàng để không phụ quá khứ, và đủ mạnh mẽ để mở ra tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương trên phần mộ các Anh hùng, liệt sĩ
Bài viết: Hiền Lương
Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Báo: Thể thao và Văn hóa