Lá thư đặc biệt của cựu chiến binh Quảng Trị gửi đạo diễn 'Mưa đỏ'

Lá thư đặc biệt của cựu chiến binh Quảng Trị gửi đạo diễn 'Mưa đỏ'
5 giờ trướcBài gốc
Đạo diễn – Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền vừa chia sẻ niềm vui lớn trên trang cá nhân: “Sáng tới cơ quan, mình nhận được lá thư của các bác, các chú Hội Chiến sĩ Thành Cổ năm 1972 do Thiếu tướng, AHLLVT, AHLĐ Nguyễn Xuân Sang – Chủ tịch Hội – gửi tới chúc mừng, cảm ơn Điện ảnh Quân đội và ê-kíp sản xuất "Mưa đỏ". Mình đăng lên để chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc tới toàn thể ê-kíp. Cháu xin thay mặt anh em trong ê-kíp "Mưa đỏ" cám ơn các bác, các chú đã động viên, tiếp thêm động lực cho chúng cháu trên chặng đường sắp tới”.
Đạo diễn – Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền
Trong thư chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 thay mặt gần 26 nghìn hội viên trên cả nước đã bày tỏ niềm tự hào và xúc động sâu sắc trước thành công của bộ phim "Mưa đỏ". Ông nhấn mạnh, suốt hơn 12 năm hoạt động, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đồng đội như hành quân về chiến trường xưa, dâng hương và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, cầu siêu cho các liệt sĩ đã hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Những việc làm ấy, theo ông, đều nhằm “khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội đánh giá cao việc Điện ảnh Quân đội kịp thời cho ra mắt bộ phim "Mưa đỏ" vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là 53 năm sự kiện 81 ngày đêm khốc liệt năm 1972. “Bộ phim đưa đến cho rất đông đảo người dân từ trẻ nhỏ đến phụ lão thấy được sự tang tóc vô cùng của cuộc chiến tại Thị xã – Thành Cổ Quảng Trị 1972, từ đó thấu hiểu giá của hòa bình đã được trả bằng rất nhiều xương máu và trỗi lên niềm tự hào đối với một thế hệ thanh niên lứa tuổi 18 đôi mươi hưởng ứng tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc, xếp bút nghiên lên đường vào chiến trường Quảng Trị, làm nên một sự kiện lịch sử 81 ngày đêm ngoan cường, dũng cảm”.
Hình ảnh khán giả xem "Mưa đỏ" ở Thành cổ Quảng Trị
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang khẳng định: “Bộ phim đã và đang lan tỏa sâu rộng, tôn vinh sự hy sinh lớn lao của người chiến sĩ, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc để thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh”. Ông bày tỏ mong muốn đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp tiếp tục đồng hành cùng Hội trong tương lai, để có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh tái hiện chân thực những khía cạnh khác của trận chiến Thành Cổ – một trong những trận chiến khốc liệt nhất của thế kỷ 20 – đồng thời góp phần tri ân các liệt sĩ, thương binh đã chiến đấu và ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Bức thư kết lại bằng lời tri ân và chúc mừng, xem "Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim mà còn là “một tiếng nói của ký ức”, nhắc nhớ và tôn vinh xương máu của thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cảnh trong phim "Mưa đỏ"
"Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 – biểu tượng anh hùng cách mạng – và được công chiếu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Chỉ sau vài tuần ra rạp từ 22/8, phim nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục phòng vé phim Việt trước đó, đang tiến sát mốc doanh thu 700 tỷ đồng, dù thuộc dòng phim chiến tranh cách mạng vốn dĩ kén khán giả.
Chia sẻ với VOV.VN, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhìn nhận thành công phòng vé này như một minh chứng cho sức sống của dòng phim lịch sử – cách mạng: “Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở việc phim do nhà nước hay tư nhân sản xuất mà ở việc nó có được đầu tư xứng đáng hay không. Một bộ phim thành công phải đáp ứng đủ các yếu tố cơ bản: kịch bản tốt, được đầu tư kỹ lưỡng và sự nghiêm túc, nỗ lực của ê-kíp. Nếu hội đủ những điều kiện đó, tôi tin phim dù xuất phát từ mục đích thương mại hay phục vụ nhiệm vụ chính trị, đều có thể chạm đến trái tim khán giả”.
Chị khẳng định: “"Mưa đỏ" đã cất lên một tiếng nói nhỏ khẳng định vị thế của dòng phim chiến tranh cách mạng”, và mong rằng thành công này “sẽ là sự khích lệ với những người làm phim, các nhà sản xuất, nhà đầu tư có ý định theo đuổi đề tài”.
Bức thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 không chỉ là niềm động viên to lớn cho ê-kíp "Mưa đỏ", mà còn góp thêm minh chứng về giá trị lịch sử, tinh thần tri ân và sức lan tỏa sâu rộng của bộ phim trong lòng công chúng hôm nay.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: FBNV
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/la-thu-dac-biet-cua-cuu-chien-binh-quang-tri-gui-dao-dien-mua-do-post1232353.vov