Lá thư đặc biệt gửi những người trắng đêm giữ bình yên giữa đêm khuya

Lá thư đặc biệt gửi những người trắng đêm giữ bình yên giữa đêm khuya
6 giờ trướcBài gốc
Sáng 2-6, không khí tại trụ sở Công an phường Việt Hưng trở nên ấm áp hơn thường lệ khi đại diện các hộ dân sinh sống tại tòa K15 phố Thép Mới, khu đô thị Việt Hưng đến trao thư cảm ơn và tặng hoa cho tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn chân thành và cả những ánh mắt xúc động đã nói lên tất cả tình cảm mà người dân dành cho lực lượng Công an cơ sở sau những ngày căng mình truy bắt đối tượng trộm cắp khiến cả khu dân cư bất an.
Đại diện khu dân cư K15 phố Thép Mới đến cảm ơn các chiến sỹ Công an phường Việt Hưng
Người trực tiếp viết lá thư cảm ơn là chị Lê Thị Huyền, cư dân tòa K15, là hộ gia đình bị trộm đột nhập trộm cắp 180 triệu đồng. Trong thư gửi Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, chị Huyền đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an.
Nhắc lại sự việc xảy ra vào đêm và rạng sáng ngày 11-5 vừa qua, chị Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong khi cả gia đình đang ngủ say, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị với tổng thiệt hại khoảng 180 triệu đồng.
Bà Cao Thị Hòa - Tổ trưởng liên gia K15 cho biết, việc bắt giữ được đối tượng đã mang lại niềm vui lớn cho người dân
Điều khiến người dân lo lắng hơn là sau vụ việc trên, đối tượng vẫn nhiều lần xuất hiện tại khu đô thị vào ban đêm, ngang nhiên đi lại trong các tòa nhà, thậm chí tiếp cận một số căn hộ khác với ý đồ tiếp tục gây án.
"Nhiều ngày liền, cư dân chúng tôi sống trong tâm trạng hoang mang, mất ăn mất ngủ. Chỉ cần nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm là mọi người đều giật mình lo sợ", chị Huyền chia sẻ.
Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an phường Việt Hưng đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Vương Quốc Huy trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, rà soát địa bàn, tổ chức các biện pháp phòng ngừa. Thiếu tá Trịnh Viết Trung, Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, liên tục bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân lắp đặt camera giám sát, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an.
Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng Công an phường Việt Hưng xúc động trước tình cảm của nhân dân
Những ngày đó, khi phần lớn người dân đã chìm vào giấc ngủ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an phường vẫn âm thầm tuần tra trong đêm, theo dõi từng dấu vết nhỏ nhất để truy tìm đối tượng. Sự kiên trì ấy đã được đền đáp.
Khoảng 1h45 ngày 22-5, Thiếu tá Trịnh Viết Trung cùng đồng đội phát hiện, bắt giữ đối tượng Trương Đình Nhật (SN 1988, quê Nghệ An) khi hắn quay trở lại khu đô thị Việt Hưng với ý định tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Việt Hưng nhanh chóng làm rõ đối tượng chính là thủ phạm gây ra vụ trộm tại gia đình chị Huyền và liên quan đến nhiều vụ đột nhập khác trên địa bàn. Tin đối tượng bị bắt nhanh chóng lan khắp khu dân cư.
Nỗi lo lắng kéo dài nhiều ngày được giải tỏa. Những cuộc trò chuyện của cư dân không còn xoay quanh việc "đêm nay có trộm nữa không" mà thay vào đó là sự yên tâm khi cuộc sống đã trở lại bình thường.
Đại diện tổ dân phố, bà Cao Thị Hòa - Tổ trưởng liên gia K15 cho biết, việc đối tượng bị bắt giữ đã mang lại niềm vui lớn cho người dân.
"Chúng tôi thực sự cảm phục tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Công an phường Việt Hưng. Chỉ trong thời gian ngắn, các anh đã xác định được đối tượng, tổ chức mật phục và bắt giữ thành công, trả lại bình yên cho nhân dân. Đây là chiến công rất đáng ghi nhận của lực lượng Công an cơ sở", bà Hòa chia sẻ.
Lẵng hoa và lá thư cảm ơn chứa đựng bao tình cảm của người dân gửi đến các chiến sỹ
công an
Trong lá thư gửi tới lực lượng Công an, chị Lê Thị Huyền thay mặt cư dân tòa K15 bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Công an phường Việt Hưng, Thiếu tá Trịnh Viết Trung và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
"Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng Trương Đình Nhật trả lại bình yên cho người dân khiến chúng tôi vô cùng phấn khởi. Cuộc sống đã trở lại nhịp sinh hoạt bình thường vốn có", chị Huyền viết.
Đón nhận những tình cảm chân thành ấy, Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng Công an phường Việt Hưng không giấu được sự xúc động.
Chân thành chia sẻ, Trung tá Nguyễn Văn Quang cho biết, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, sự tin tưởng và ghi nhận của người dân luôn là phần thưởng quý giá nhất.
"Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của các hộ dân tòa K15 cũng như nhân dân trên địa bàn dành cho lực lượng Công an phường. Tuy nhiên, việc đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, là công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây là trách nhiệm mà chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện bằng tất cả tinh thần tận tụy và ý thức phục vụ nhân dân", Trung tá Nguyễn Văn Quang chia sẻ.
Bó hoa của người dân rồi sẽ tàn theo thời gian. Nhưng những tình cảm được gửi gắm trong lá thư cảm ơn sáng 2-6 sẽ còn ở lại rất lâu với những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng.
Bởi hơn bất cứ phần thưởng nào, đó chính là sự ghi nhận từ nhân dân - nguồn động viên để những người chiến sĩ Công an tiếp tục lặng lẽ giữ gìn bình yên từ những việc làm bình dị nhất, giữa cuộc sống thường ngày.
Chu Hương
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/la-thu-dac-biet-gui-nhung-nguoi-trang-dem-giu-binh-yen-giua-dem-khuya-post654717.antd