Lạc quan vượt qua nỗi đau ung thư

Lạc quan vượt qua nỗi đau ung thư
6 giờ trướcBài gốc
Vượt qua những cơn đau đớn, suy nghĩ tiêu cực của căn bệnh ung thư, cô gái gen Z (thế hệ trẻ đầy hoài bão) Nguyễn Phương Thảo (quận 12, TP HCM) mới đây đã trở thành một nhân vật truyền động lực, tiếp sức cho nhiều bệnh nhân ung thư.
"Chiến binh" tuổi 22
Những đoạn video trên mạng xã hội của Thảo thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Điểm chung của các đoạn video chính là nụ cười rạng rỡ, năng lượng tích cực từ một bệnh nhân ung thư đã trải qua 6 lần hóa trị và 1 lần ghép tủy. "Mình muốn kênh TikTok của mình như một cuốn nhật ký kỷ niệm về hành trình đầy khó khăn. Đồng thời, đây cũng là nơi mình có thể chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là những bạn trẻ có cái nhìn nghiêm túc hơn về sức khỏe và bệnh ung thư" - Thảo chia sẻ.
Cuối năm 2023, khi ấy, Thảo đang là sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM. Vài tháng nữa tốt nghiệp, Thảo sẽ có thể thực hiện ước mơ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Thế nhưng, mọi thứ tối sầm trong mắt cô gái trẻ khi chỉ vừa tròn 22 tuổi. Cổ của Thảo xuất hiện hạch to, nằm khuất sau xương đòn phải. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận bị ung thư hạch. "Sốc, bàng hoàng, hụt hẫng, thất vọng… những cảm xúc tồi tệ ùa về. Thế nhưng, mình mất thời gian không quá lâu (tầm khoảng 2-3 ngày) để tự "chữa lành", sau đó quay về trạng thái tâm lý ổn định, chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc chiến với ung thư" - Thảo nhớ lại. Cô gái trẻ hiểu rõ, liều thuốc hiệu quả nhất lúc này chính là tinh thần, nghị lực mạnh mẽ. Cuộc đời còn rất dài, không thể vì căn bệnh này mà chấm dứt mọi thứ, càng không để quãng thời gian này trôi qua vô nghĩa.
Cô gái trẻ chia sẻ năng lượng tích cực, tiếp thêm nghị lực sống đến bệnh nhân ung thư
Với Thảo, ở mỗi giai đoạn điều trị đều có những khó khăn riêng, giai đoạn chờ kết quả hội chẩn cuối cùng của bệnh, hay giai đoạn học cách chấp nhận, giai đoạn hóa trị… Khó khăn nhất là những lúc thuốc ngấm vào cơ thể, làm cho cơ thể thay đổi, mệt mỏi, suy kiệt, buồn nôn... Đã có lúc, những ý nghĩ tiêu cực nhất hình thành trong đầu của Thảo. Giai đoạn cô gái bi quan nhất chính là khi ghép tủy. Một tháng ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học (TP HCM), sợ người nhà lo lắng nên Thảo nhập viện một mình. "Bao nhiêu thuốc là bao nhiêu dịch truyền vào người. Mới vào thuốc ngày thứ hai là mình đã không chịu nổi. Mình nhắn cho ba bảo con muốn về, trong khi mình còn chưa đi được 1/3 chặng đường ghép tủy" - cô gái kể lại.
Lặng đi một chút, giọng run run, Thảo nói tiếp: "Tối nào ở phòng ghép tủy, mình cũng kéo cây truyền dịch ra phía cửa sổ phòng và cầu nguyện. Nằm trên giường, mình cũng cầu nguyện. Chỉ mong sao những tháng đau đớn sẽ mau qua đi". Thảo dừng làm thêm bên ngoài và cả việc đi học trực tiếp để tập trung trị bệnh. Nhà trường tạo điều kiện để Thảo hoàn tất việc học năm cuối bằng hình thức học online. Cầm tấm ảnh gia đình, cô gái tự hào cho biết điều may mắn và cũng là nguồn động lực lớn nhất của cô chính là có một gia đình tràn ngập yêu thương.
Tiếp sức vượt qua bạo bệnh
Tháng 4-2024, khi đang điều trị tại nhà, Thảo quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, như một cách để kết nối với cộng đồng. Kênh TikTok của Thảo cũng là nơi để các bệnh nhân ung thư chia sẻ bí quyết, động viên tinh thần cho nhau, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn… Thảo được cộng đồng mạng ví von là "hoa nở trên sa mạc". Bởi lẽ, dù hoàn cảnh khó khăn, đau đớn thế nào, Thảo vẫn xuất hiện với nụ cười tươi tắn, lan tỏa năng lượng tích cực. Nụ cười ấy không chỉ là niềm vui mà còn là sức mạnh, là động lực để Thảo và những người đồng cảnh ngộ tiếp tục chiến đấu.
Chị Minh Tuyết, một bệnh nhân mắc bệnh ung thư cổ tử cung, chia sẻ: "Mình từng rất tủi thân, thất vọng về bản thân cho đến khi thấy một cô bé nhỏ tuổi hơn cười tươi, tự tin chụp ảnh với đầu trọc. Bỗng nhiên, mình thấy căn bệnh này không còn quá đáng sợ. Người phụ nữ 40 tuổi học được cách yêu đời và chấp nhận với bệnh tật từ một cô gái 22 tuổi".
Trải qua 6 lần hóa trị và 1 lần ghép tủy, đến nay, sức khỏe của Thảo dần ổn định hơn. Thảo bắt đầu dạy tiếng Anh online, duy trì tập thể dục mỗi ngày và dành nhiều thời gian cho gia đình. Ngoài ra, Thảo còn dành thời gian tham gia các dự án cộng đồng về tuyên truyền phòng chống ung thư ở người trẻ, truyền cảm hứng cho các bệnh nhân. Thời gian tới, cô dự định thành lập một dự án cộng đồng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. "Mình nhận được rất nhiều sự động viên, cổ vũ, quan tâm của mọi người, cùng với đó là sự tự hào về bản thân khi được mọi người gọi là người truyền động lực hay người truyền lửa. Vì vậy, mình phải có trách nhiệm với tất cả những nội dung, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Mình cũng cần phải sống tốt, sống đẹp để có thể lan tỏa được những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng" - Thảo bày tỏ.
Chia sẻ trong buổi talkshow về ung thư tổ chức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM), GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam, cho biết việc tầm soát ung thư rất quan trọng. Không riêng gì nữ giới, nam giới cũng cần phải tầm soát định kỳ 1-2 lần/năm. Nếu phát hiện sớm, ung thư có thể điều trị khỏi. Ngoài ra, tinh thần lạc quan là liều thuốc quan trọng giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật. "Với những tiến bộ trong tầm soát ung thư, bùng nổ về điều trị, ung thư không còn là "cửa tử". Người bệnh ung thư được điều trị khỏi, tỉ lệ sống còn 5 năm sau khi xác định bệnh ngày càng tăng" - GS Hùng nhấn mạnh.
Hơn 180.000 ca ung thư mới
Theo số liệu Globocan 2022 được công bố năm 2024, Việt Nam có hơn 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Đặc biệt, ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng hàng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch.
Bài và ảnh: HUẾ XUÂN
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/lac-quan-vuot-qua-noi-dau-ung-thu-196250314211615555.htm