Hai du khách Mỹ trong chuyến hành trình khám phá Trung Quốc đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nhầm một buổi “đám tang vui” ở vùng nông thôn thành quán ăn và xin vào dùng bữa. Nhân vật chính trong câu chuyện là Ludwig Anders Ahgren, một YouTuber người Mỹ có hơn 6,8 triệu người theo dõi, cùng người bạn đồng hành.
Gần đây, họ thực hiện chuyến đi bằng xe máy xuyên Trung Quốc, di chuyển từ tỉnh Quảng Đông ở phía nam đến Nội Mông ở phía bắc. Đến ngày thứ 5 của hành trình, khi đi qua thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, cả hai bị lạc đường và vô tình đi vào một ngôi làng nông thôn.
Tại đây, họ bắt gặp một gia đình đang tổ chức “đám tang vui”, một phong tục đặc biệt trong văn hóa Trung Quốc.
“Đám tang vui”, hay còn gọi là xisang, là nghi thức dành cho những người cao tuổi qua đời khi đã sống thọ, thường từ 90 tuổi trở lên. Khác với không khí trang nghiêm, buồn bã của tang lễ truyền thống, hình thức này mang tính chất tưởng nhớ và tôn vinh một cuộc đời trọn vẹn, nên không khí có phần vui vẻ hơn.
"Lạc" vào "đám tang" mà lại tưởng là quán ăn, hai du khách có trải nghiệm không ngờ ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP/Baidu
Tuy nhiên, do không hiểu phong tục, hai du khách đã nhầm lẫn buổi tiệc trong tang lễ là một quán ăn đang hoạt động. Những chiếc đèn lồng đỏ cùng đám đông tụ tập khiến họ tin rằng đây là một địa điểm ăn uống đông khách.
Trong trạng thái mệt mỏi sau hành trình dài, họ hỏi bằng tiếng Trung chưa thành thạo: “Chúng tôi có thể ăn ở đây không?”.
Một người đàn ông địa phương họ Lý, 45 tuổi, sau đó đã tiếp xúc và giải thích cho hai du khách. Ông cho biết hàng xóm của mình đang tổ chức tang lễ cho một cụ già 104 tuổi. Theo lời ông Lý, bữa ăn chính của buổi lễ đã kết thúc và hai vị khách sẽ phải chờ đến 17h nếu muốn ăn. Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ, hai du khách hiểu nhầm rằng cụ già vẫn còn sống nhưng sức khỏe yếu.
Nhận thấy đây là lần đầu tiên hai người nước ngoài đến làng, ông Lý đã dẫn họ đi tham quan một khu đài tưởng niệm trên đồi, nhìn xuống toàn bộ khu dân cư. Đến khoảng 15h, khi các quán ăn xung quanh vẫn chưa mở cửa, ông quyết định mời hai du khách về nhà dùng bữa.
Cha của ông Lý, một đầu bếp đã nghỉ hưu, khi biết có khách nước ngoài đã chuẩn bị một bữa ăn gia đình với các món không cay, gồm thịt kho, trứng rán và cà rốt xào.
Theo chia sẻ, hai du khách cho biết họ thường không ăn thịt ba chỉ, nhưng trong bữa ăn hôm đó đã ăn hết món này. Trước khi rời đi, ba người đã trao đổi thông tin liên lạc. Sau đó, Ludwig đăng tải video ghi lại trải nghiệm lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem.
Câu chuyện cũng tạo ra nhiều phản hồi trên mạng. Một số người bày tỏ sự thích thú trước tình huống bất ngờ và cách giao tiếp giữa hai bên dù có rào cản ngôn ngữ.
Một ý kiến cho rằng đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất, khi một người dân địa phương chưa từng gặp người nước ngoài vẫn có thể kết nối và trở thành bạn bè chỉ sau một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Một số khác giải thích rằng trong văn hóa Trung Quốc, tang lễ không chỉ dành riêng cho người được mời. Ngay cả những người không quen biết cũng có thể tham dự để bày tỏ sự tôn trọng, vì vậy sự xuất hiện của hai du khách không bị xem là điều bất thường.
Sự việc không chỉ thu hút sự quan tâm vì yếu tố bất ngờ mà còn giúp nhiều người hiểu thêm về một phong tục ít được biết đến, cũng như cách người dân địa phương ứng xử với những vị khách lạ trong hoàn cảnh đặc biệt.
Phương Anh (Theo SCMP)