Anh Trần Chuẩn và Hồ Tấn Hùng - người dùng xe máy đi xuyên đêm để đưa nữ sinh đi lạc về nhà an toàn
Trước đó, một nữ sinh lớp 10 trú tại xã Phong Thu (TX. Phong Điền) điều khiển xe gắn máy 50 phân khối lên thăm bạn gái (cùng học tại Trường THPT Phong Điền) ở thôn Vinh Ngạn, xã Phong Xuân.
Quá trình di chuyển, nữ sinh này đi theo hướng dẫn của Google map. Tuy nhiên, đến tận chiều tối vẫn không đến được nhà bạn mà lại đi sâu vào khu vực rừng núi trên tuyến Tỉnh lộ 71.
Rất may thời điểm này, nữ sinh đã gặp các nhân viên của Trạm QLBV rừng Phong Xuân (Ban QLBV rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) đi tuần tra rừng.
Sau khi hỏi chuyện, các nhân viên của Trạm QLBV rừng Phong Xuân đã trấn an, động viên và đưa nữ sinh về Trạm.
Tại Trạm QLBV rừng Phong Xuân, sau khi thấy nữ sinh đã ổn định tinh thần, sức khỏe không có gì đáng lo ngại, Trạm đã cử 2 người dùng xe máy đi xuyên đêm, cắt rừng, đưa nữ sinh về đến nhà an toàn.
“Vị trí anh em bảo vệ rừng gặp nữ sinh này là ở khu vực thủy điện Rào Trăng, cách thôn Vinh Ngạn (nhà bạn của nữ sinh đi lạc) khoảng 16 km đường rừng, cách nhà nữ sinh đi lạc ở xã Phong Thu gần 30km”, ông Phạm Ngọc Dũng cho hay.
“Khi biết bị lạc thì cũng là khi xe hết xăng, em đã khóc vì rất hoang mang, lo sợ. Rất may sau đó, em đã được các anh của Trạm QLBV rừng Phong Xuân giúp đỡ. Nếu không có các anh, không biết điều gì sẽ xảy ra với em trong đêm giữa rừng núi như thế này”, nữ sinh đi lạc chia sẻ.
HÀN ĐĂNG